1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hai cô này lại nói chuyện gì ở đây thế này hử?
    Hasta la Vista baby!
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    2 ngày lập kỉ lục đâm 2 xe máy, may mà không sao, lần thứ 2 thì mất 3 xiềng để nắn lại cái phanh chân, hix...

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi à? Tôi mất 400k cho vụ tông xe của tôi rồi đây này. Làm thế nào kiếm lại giờ nhỉ????? Huhu
  4. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng khổ thân quá ! Sáng nay chẳng hiểu sao đi xuống cầu thang mắt nhắm mắt mở, có 2 tay cầm 6 thứ quần dài, áo sơ mi, kính, điện thoại, ví, chìa khoá xe...Đột nhiên nghe "choang" 1 phát, nhìn xuống thấy cái kính yêu quý của mình còn mỗi gọng+ 4 mảnh kính..huhuhuhu chẳng nhìn thấy cái cóc khô gì cả. Sao không phải là điện thoại rơi nhỉ ? Hic
    Khi nào có chắn cạ các chú cứ gọi anh. Khoai tây vịt con

  5. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm trạng của người cận mà mất kính, hehehe... thế thì còn làm ăn gì được nữa....
    Sáng nay mua mấy quả xoài xanh ăn ngon quá, hehe... Mít đọc đến đây chắc lại thèm join với chị không?
    Long time no see em Mít, nhớ lém....
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  6. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Kawai có xoài xanh, Gos ở nhà còn chai Lúa mới, rủ thêm Không sâu răng, Batis đủ 4 làm hội rượu. Uống giải đen, người ta nói trà tam tửu tứ mùh...Buồn quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chán nản....
    Mệt mỏi.........
    Căng thẳng...........
    Quảng cáo: Thanh niên 25 tuổi, chưa vợ, hình thức đuợc, sẵn sàng đi uống cafe với bất kỳ ai trong giờ hành chính(ưu tiên phụ nữ trong JC)...Khuyến mãi: Trong 3 tháng đầu tiên không phải trả tiền cafe... (hehhehe...em quảng cáo chút, xin các bác thứ lõi...)
    Khi nào có chắn cạ các chú cứ gọi anh. Khoai tây vịt con

  7. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chú GOS cũng rộng rãi nhờ... Pig dang muốn cafe đây đi đê....
    Hội rượu này ccó Batis uống chán lắm, thay bằng chú Vịt ý, hehe, Vịt uống hơi bị dã man con ngan, say vài lần rồi đấy.
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Pig nhá, anh Banker đi xa, ở nhà rượu chè nhậu nhẹt thế à?
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
  9. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Pig ơi ! Tớ có một vài điều muốn bàn với cậu:
    1. Tớ và cậu cùng sinh năm 78 nên không thể cậu gọi tớ là chú xưng chị. Phạt: Cậu trả tiền cafe
    2. Lúc nãy hình như cậu add YIM của tớ nhưng mạng ở công ty bị điên nên mãi không được. Phạt: tớ trả tiền hạt dưa.
    hehhêhhhehhe.............Buồn quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Khi nào có chắn cạ các chú cứ gọi anh. Khoai tây vịt con

  10. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em có một yêu cầu nho nhỏ muốn bật mí với mọi người
    Em rất hy vọng rằng một ngày nào đó trên máy điện thoại của em sẽ có một tin nhắn với dòng chữ, đây là số điện thoại của Visser Three. Chứ tình hình anh Vịt nhà ta cứ đi tối ngày thế này, gọi điện thoại ko tài nào gặp được, Híc

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này