1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akarusa

    akarusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi cái gì thế này? Sáng dậy mắt nhắm mắt mở vào đây xem tình hình về dự án 10 cốc trà tại Danh trà của mình do đồng chí Gos tài trợ đã đạt mức độ khả thi bao nhiêu phần trăm rồi. Thế mà người cần trả lời thì chạy đâu mất tiêu, lại mọc ở đâu ra đồng chí rùa con lẻo mép này làm mình cứ tưởng vào nhầm nhà. Hik!!!
  2. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hehhehe....dự án đấy hơi thiếu khả thi đó...hôm qua Gos tôi đã mang tiền đi nộp vào hàng cơm, hàng cafe rồi, không hiểu người mất tiền đã nhận được chưa ? Mọi người biểu dương Gos nào ?
    người ta cứ nói mình quá yêu, người ta có biết rằng mình rất yêu..."

  3. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cười duyên một nhát và cụng ly khen GOS nào!

    赤" ?.Z

    akai_usagi
  4. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bác GOS cứ chuyển tiền vào số tài khoản 0021000544472 là ok, chứ việc gì phải chuyển đi đâu cho nó xa xôi nhỉ. Bác cứ chuyển 5 con trâu đất vào đó thì đảm bảo bác có 500 cốc trà đá để tắm luôn cũng được.
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    6330336, hic, số serie đẹp thế mà mình nỡ tiêu mất, đúng là không có gì khổ bằng không có tiền, hu hu, sao mà mình tồi thế...hic ...

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  6. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không được đi bơi thuyền với JC tiếc ghê lại còn vụ thịt chó nữa nhưng mừ mình cũng không cháp được nên chả thèm tiếc .
    To anh Xsa :Cám ơn món quà của anh . Doôm arigatoo

    Miaka Yuki_Tamahome
  7. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là phải phê bình 3tí vì đang đi bỏ về giữa chừng, hứa hẹn đi đón bé xinh xong thì quay lại, cuối cùng lặn mất tăm mất tích luôn, mà lại còn không thèm gọi điện thông báo lại để cả nhà ngồi chờ dài cổ. Hix, phạt 1 chầu ném lon.
    Đời là cái đinh, tình là cái que......
  8. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nguyên ơi, chúng mình đi học với nhau đã 3 năm 3 tháng. Lúc nào cũng cùng lớp cùng bàn. Giờ đến lớp tiếng Nhật chả được buôn chuyện với Nguyên, em buồn quá Nguyên ơi May còn mỗi cái này nữa thôi.
    Mít ơi mai thi xong đến chỗ chị ET nhé. Hôm nay tàn dư của hôm qua, mệt không thể tả, đã thế buổi trưa lại chỉ có hai chị em
    Batí ơi dạo này anh lặn kĩ quá, đi chơi toàn bỏ giữa chừng. Tối nay em đang định lôi anh ra để tâm sự nhưng mà anh biến đâu mất rồi? Em lại phải để dành vậy
    Cả nhà ơi , vào đây làm fan của W...C đi
    http://ttvnol.com/forum/t_197643/?5.532777E-02

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  9. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hix , không còn biết nói gì hơn ngoài sự ăn năn hối cải của một người như iem, hic , em bị bắt cóc, em cũng đồng tình để bị bắt cóc, em không đúng, hic... tồi quá, thui thì , vụ 28/5 này, Milan thắng hay thua thì em cũng đều sẽ phải mời cả nhà ạ.. hic.. ném lon and more..
    Mong cả nhà lượng thứ và bỏ quá cho em ..
    PS : mit ui, tự dưng em khoá cái tôpic kia của anh làm zề, làm anh chả nói được, hức, cái tên nozomi cứ làm như mình muốn đánh giá mình lắm hay sao í, he he .. đúng là trẻ con .. à mà thế thì không thèm chấp, khoá tô píc đó là phải .. hehe..
    Have a good day, all of U , jcers ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Bung ơi, thấy hôm nọ chị Akay bảo ăn thịt chó xong Bung đổ như chuối..hihi...chán cái gì mà uống kinh thế Bung? hôm nào đi nghe violon tiếp đi. Trưa mai mít lên chỗ chị ET nhá, chứ hôm nay thi xong còn phải viết báo cáo để nộp cho thầy nữa, tuần này chả làm được cái gì ra hồn, biết báo cáo cái gì bây giờ.
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này