1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    củ chuối đến thế là cùng, cái lão admin hay mod quản lý mặt thể thao bị đui rồi, nhưng mà thôi, chán rồi, làm thường dân đổi title dễ hơn, cuộc sống nó cũng đỡ bon chen, he he ... đời là vậy muh ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bon chen thì bon chen, nhưng mà dù sao thì AC vẫn thắng. Đề nghị bỏ tiền ra đê.
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    anh Batis bảo chủ nhật này anh Batis khao đấy
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
  4. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trời, nghe tin như sét đánh ngang tai, chủ nhật này tui bận rùi các bác ạ. Đề nghị bố trí sang tuần đê. Hic hic, ko có Vịt đi cùng thì còn gì là niềm vui nữa nhờ, he he heee
    Hasta la Vista baby!
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    he he , tin vịt đấy vịt ạ !

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  6. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con, em đang ở Huế đây. Hic hic, sáng nay vừa mở mắt ra thì chú lái xe táp ngay vào vỉa hè, bà con đồng bào ta ở cách Huế 70km nhanh chóng cầm dao chạy ra tiếp khách. Sau một hồi nhìn ngang nhìn dọc bé cầm tờ thực đơn lên đọc: bánh mì + bơ + pho mát = 7000đ, bánh mì + trứng = 8000đ, ngoài ra còn nhiều thứ trời ơi đất hỡi khác. Bé nghĩ là bánh mì + trứng đắt thế chắc là được 3 quả trứng, liền gọi bác chủ quán cho 2 quả trứng ốp, ăn xong mới biết bánh mì ( bé hơn ở nhà) = 3000đ và trứng (chả khác gì ở nhà, có khi còn bé hơn) = 5000đ, tức là 2 quả trứng đã gọi là 10000đ. Hic hic, tí nữa thì ói hết cả trứng ra giả người ta. Sắp tới sẽ là chuỗi ngày lang thang đây, không biết còn bao nhiêu đồng bao đang cầm dao đón mình nữa đây. Bà con xin hãy chờ tin chi tiết từ bé. Có gì cuối tuần tới bé còn vác được răng về nhà thì bà con ta tổ chức các vụ ăn mừng lớn nhỏ nhé.
  7. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hic, chú không sâu răng này kêu ca gì thế...tôi ở trong này chưa biết ăn 1 món gì dưới 10.000 VND trừ trà đá...Ăn một tô hủ tíu( ngọt như chè đỗ đen) đã 12.000 rùi...mấy hôm nữa có khi anh chị em JC thấy Gos đang bán vé số dạo ý...
    À mà này, không có thành viên JC nào trong Sài Gòn nhỉ...cafe cà pháo cho vui...Ở trong này buồn quá, già rồi, mấy cái Đầm Sen, công viên nước không khoái nữa, mà xách xe đi ngoài đường chỉ tổ hít bụi...Có thành viên JC nào trong SG có nhã hứng đi uống cafe làm ơn gọi số: 0913305800
    người ta cứ nói mình quá yêu, người ta có biết rằng mình rất yêu..."

  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm rủ bạn tối đi chơi thì cứ gần đến giờ đi lại nhắn là ko đi được. Chán!
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
  9. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thế là thêm một ngày nữa bé ăn tiêu ở Huế, buổi sáng lại thức giấc vào lúc 5h, 6h thì làm 2 bát bún bò, tiện thể ăn thêm tí bánh canh của thằng bạn, hic mà thằng bạn lại nhắn tin gọi về đi ngủ rồi. Thôi mai bé lại kể chuyện tiếp. Chào bà con vậy...
  10. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bùng học ở Aptech, đã nói là không được bỏ rồi, nhưng lần này thì phải bỏ thôi, vì một cái lớn lao hơn muh , he he ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này