1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    túm lại 2 tên kia khao cả nhà một trận để tạ lỗi với em mit đê.. he he .. lần sau như thế thì em nháy cho anh nhé mit, anh sẽ đi với mit...hì ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    1 năm trôi qua rồi, nhanh quá... hic ... 1 năm tới chậm thui nhé ..
    và tươi sáng một chút nữa...
    come on ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra chỉ vì mấy miếng bánh mì mà bà con bỏ không đi chơi nữa à. Chán thế không biết, biết thế luc Mít gọi điện rủ Mít đi chơi luôn, mà dạo này Batí có tít tít rồi, chắc là dễ rủ đi chơi đây. Chú Báti cứ yên tâm, ngày mai trời lại sáng. Chúc bà con nhà ta thêm một năm ngon lành nữa.
  4. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình có tit tit, số của batí là bn?

    赤" ?.Z

    akai_usagi
  5. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tuần thứ 4 Gos ở Sài Gòn, hichic nhớ JC nhiều lắm, định mua sầu riêng làm quà nhưng hình như họ không cho mang lên máy bay, với lại mua bao nhiêu cho đủ cái miệng của kawai_pig...Dạo này không thấy dân tình offline chủ nhật nữa nhỉ....
    người ta cứ nói mình quá yêu, người ta có biết rằng mình rất yêu..."

  6. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Trưởng phòng ơi, trưởng phòng không về cho bọn em ăn. Sếp đi vắng bọn em dạ dày lép kẹp hết cả rồi.
    Tối thứ 7 lãng mạn thật đấy, nhưng không có gì vào bụng thì cũng hết đường mà lãng mạn. Mọi con đường đi chơi của JC đều dẫn tới hàng ăn, mà tới hàng ăn thì phải có tiến. Mấy người ăn tối no nê rồi, có nghĩ tới những kẻ vừa không tiền, bụng lại đói meo không.
    Tuần sau, em vẫn nghèo nhưng vẫn muốn đi chơi. Định đi chơi suông, không ăn không uống, có ai muốn đi với em không? Con Mít với con Răng có chịu đi chơi thế thì bảo Bung để Bung còn rủ.

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  7. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    đi chơi đê ....

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hic, dạo này mình túng bấn quá! đang định mua 1 quyển sổ và 1 cái bút bi đỏ, thế mà nghĩ mãi ko biết xoay đâu ra tiền
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
  9. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ cùng hoàn cảnh với mình quá nhở Em cũng đang thủng túi nặng, ko tìm đâu ra kim chỉ mà khâu lại nữa. Hik hik...
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  10. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Gos đi SG lâu thế nhỉ? Sướng nhé.... Còn con gái yêu ơi, cuối tháng sau bạn bố về HN, bố sẽ gửi quà cho con.
    Everything will be gone with the wind
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này