1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hichic, tạm biệt 25 Vạn Bảo, tạm biệt "Alo công ty ET translation xin nghe", tạm biệt cái máy tính củ chuối, tạm biệt giám đốc, nhân viên kế toán, bảo vệ và nhân viên dọn dẹp, các chuyên gia tin học và ngôn ngữ.... EM đi đây, hic, đi tới nơi khỉ ho cò gáy. Cuộc sống bon chen đành phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình ở đấy
    Mà hôm nay đi sinh nhật cũng bon chen quá, chen nhau từng chỗ ngồi, từng thìa kem bánh gato.......
    HIc, cụng với anh một ly bon chen nào Batí

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vâng cuộc đời thật lắm bon chen, sáng hôm qua em đi đến chỗ bon chen nhất xã hội, là chỗ gì ấy nhỉ, mà nó ở Trần Hưng Đạo, em cũng chả nhớ rõ. À nhớ rồi, phòng xuất nhập cảnh, may quá, trí nhớ còn tốt. Chả là hôm trước, nghe lời xui dại của ai ấy nhỉ, em cũng chả nhớ rõ, em đi làm cái hộ chiếu. Chả biết có được xuất ngoại không nhưng cũng cứ đi chen vào mà làm. Biết đâu sau này lại xuất khẩu nội địa.
    Hôm kia thì người ta hẹn em đến chen để lấy hộ chiếu, em lọ mọ từ 7h sáng đến cắm cái tờ giấy hẹn vào. Chờ mòn mỏi đến 10h thì nhận được cái thông báo, ngày mai đến lấy, hôm nay chưa có. Ngậm ngùi đi về mà lòng buồn thiu.
    Hôm qua, em lại bon chen, sáng 4h thức giấc vì mọi người nhà em hôm qua đi nghỉ mát từ 4h sáng. Quyết định không ngủ để đến cắm cái giấy hẹn. Đúng 6h15 em có mặt tại chỗ cần thiết, cắm được tờ giấy hẹn vào cái cọc sắt mà lòng lâng lâng sung sướng. Tranh thủ chưa đến giờ làm việc em lại bon chen ra chợ Long Biên làm tí mận phun thuốc sâu để tối đãi anh em đến chơi nhà. Sau đó em quay về cục, vừa bước vào em thấy choáng ngợp vì độ đông của bãi để xe. Một bác hơi già già mặc áo sơ mi phanh ngực làm ngay một câu: "đất nước ngày càng phồn vinh, càng ngày càng giàu, bà con ta đi nước ngoài đông thật...". Em chen vào, nhoi nhoi lên đầu, đứng một lúc thấy người ta gọi tên mình, may quá họ trả cho mình cái hộ chiếu, sướng 5 phút mặc dù mặt vẫn giả vờ hầm hầm tức tối đi ra.
    Về đến nhà em lại nhớ ra hôm nay có cuộc phỏng vấn xin việc, thế là lại hộc tốc chạy xuống Bà Triệu làm một bài phỏng vấn. Được cái nhờ không chuẩn bị gì nên em diễn kịch khá hay. Em cứ áp dụng đúng khẩu hiệu: cái gì biết thì nói, không biết cũng cứ nói, à quên, không biết thì bảo em không biết, em quên, em chưa đọc. Thế là sau 15 phút đánh vật với em cùng một lô các câu hỏi, anh phỏng vấn em cũng cho em về và hẹn là cuôi tuần sau nếu ok sẽ thông báo lại, nhưng chắc đến 90% là anh ấy không gọi lại, còn 10% gọi lại là nhân đạo thông báo cho em biết là nên kiếm việc khác.
    Thế là tạm hết một buổi sáng bon chen của em. Buổi chiều bon chen xin hẹn bà con vào lúc nào em tỉnh dậy. Giờ đi ngủ cái đã. Kính chào bà con.
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    bắt quả tang bé răng bon chen nhá, đi làm hộ chiếu mà ko rủ rê anh em đi cùng cho vui , hic .. thủ tụcc thế nào khéo hôm nào lại phải nhờ bé dạy cho vài chiêu nhỉ ..
    mà cả nhà cửn thựn , ai cho ló mượn mõ, nợ nần cái gì thì đòi gấp, chú này bi h có thể bùng khỏi việt nam bất cứ lúc nào đấy .. he he ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Weekend rùi, chúc cả nhà một weekend vui vẻ trẻ khoẻ nhé , và tất nhiên là không bc .. hehe.. ko nói từ này nữa, nói nhiều thành quen thì chết.

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  5. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa tôi Jesus Christ (JC ), JC bây giờ thành cái chợ để bà con cùng bon chen rùi, hic hic........

    [​IMG]
  6. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bây giờ dân tình JC lại đem sự bon chen ra làm khẩu hiệu sống thế? Đi đến đâu, gặp ai trong JC cũng thấy đầy rẫy là bon chen xân lấm trong con người..... Lại nhớ lại tháng 02 năm 2001, bắt đầu đặt chân vào Payment centre của VCB, cũng bắt đầu biết thế nào là bon chen. Giờ đây, đi học từng ngày từng giờ cũng phải bon chen và chứng kiến sự bon chen. Thôi thì lần sau vào JC, mọi người cố gắng đừng đem sự bon chen của cuộc đời vào đây nữa, ít ra cũng còn cảm thấy có một góc nhỏ trong cuộc sống ko phải bon chen ???
    Life is so long......
  7. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vâng, để em kể hầu cả nhà một câu chuyện mới xảy ra tối nay. Một câu chuyện đời thường, không hề mang tính bon chen của xã hội. Chả là hôm nay, ngày đẹp gió mát, nhân tiện cũng chả phải đi đâu nên khi thằng bạn gọi sang rủ đi chơi em liền đồng ý luôn. Hai thằng lượn lẹo một hồi, quyết định đi sang nhà một đứa thứ 3, ngồi buôn dưa lê, na dai cũng được đến 10h30. Hai thằng vui vẻ ra về. Ra đến cửa em liền cắm chìa khoá vào xe, định quay xe nhưng sao bỗng thấy cái xe nó lạ lạ thế nào ấy. Sau một lúc ngắm kỹ, em phát hiện ra xe mình hôm nay nó không có đèn pha. Đoán là chú em đèn pha ham chơi tối thứ 7, em rút con tít tít hết tiền ra gọi để bảo nó về.
    KSR: đi đâu đấy em, có về không đây
    Đèn pha: anh thông cảm, ở đây tối quá, em sợ người ta đi đường nhìn không rõ, em ở lại đây soi cho người ta.
    KSR: ô hay cái thằng này, có về không thì bảo
    Đèn pha: em ứ về, anh chả có lòng thương người gì cả
    KSR: ô hay, mày lại đùa anh, đi về nào
    Đèn pha: không, đã bảo không về rồi còn ép
    KSR: ........ (bó tay, chả biết nói sao)
    Thế là thôi, em quyết định đi về mà không có nó. Mai lại tìm cách xoay xở nhét thằng khác vào chỗ trống vậy. Đấy, tính mình hay thương người nên mấy cái bọn phụ tùng xung quanh cũng nhiễm theo.
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    he he , lên thấy đồng chí ksr post bài đúng 00h00, đỉnh cao ..
    Mà từ nay mọi gnười dùng từ bc thay cho ...bc đi cho nó đỡ ..bc ..
    hic , khkổ thân bé răng, thế mai nhớ đi đấy nhé !!

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  9. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, đỉnh cao chứ lại không à. Mà bác Banker đã bảo không dùng từ đó rồi là không dùng nữa. Chú batis không có đổi từ đổi ngữ gì ở đây cả, đúng là phải có một chỗ để mình còn cảm thấy bình yên chim nó còn hót chứ. Em nói thế có đúng không bác Banker nhờ. Cám ơn bác đã nhắn tin cho em. Con gái bác dạo này bắt tay với em Mít bắt nạt em hơi bị nhiều, bác xem thế nào chứ không thì oan ức cho em lắm lắm.
  10. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phỏng vấn một lượt mới biết hồi xưa con Răng học TRường Mầm non Chim Ưng
    Bố ơi, hôm nay JC đã nhận và xử lý gói quà vừa nhỏ vừa gọn lại hợp pháp của bố. Hì con chả nhận ra quà của bố là cái gì nữa: một chất lỏng sền sệt màu nâu có mùi và vị giống Sô cô la Mấy con Vịt, Mít, Batí, với KSR tranh nhau ăn bố ạ. Nhưng khi con bảo lên cảm ơn bố người ta một tiếng thì chúng nó lảng đi. Đấy bố xem, lần sau bố gửi quà Tây về, con không chia cho chúng nó nữa, bố nhé

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này