1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    mượn chủ đề của mọi người để post linh tinh ....
    sáng dậy, tự nhiên lôi quyển sách bố tặng nhân ngày 1 năm xa nhà mà thấy nhớ nhà quá. Ngồi khóc ngon lành, giật mình tại sao mình có thể yếu đuối thế này chứ. Mọi người xung quanh người đã về nhà, người đang lo học thi, có mình mình còn lại với đống bài tập đang giở dang.
    Hi vọng sẽ có một mùa hè bổ ích.
  2. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay. Hội phụ nữ của JC đã nhóm họp và có một buổi nomikai ở nhà chị già . Có bia bọt (lon hẳn hoi nhá, loại gì ko nhớ), một cơ số mực, ô mai, bánh kẹo, bánh "giầy" nướng, chuối đóng băng?Quá xôm, thế mà có mỗi 4-5 chị em, nhỏ nhất là U10. Thấy con Vịt bị khoá nick tận một tháng, tội nghiệp quá nên đành rủ nó tham gia cùng Hội phụ nữ . Sau lại có thêm trưởng phòng GOS tham gia. Ăn uống thế chưa đã, trưởng phòng còn rủ đi ăn nộm với uống nước mía hóng mát nữa. Hôm nay là một ngày bội thực . Thật đáng tiếc cho các con khác của JC không được tham gia cùng chị em

    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím

  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cuộc đời nó cứ đen đen như chó mực. Mấy hôm nay lật tung cả nhà lên tìm cái đồng hồ mà không được, mất thì khổ, không khéo đi đời 600k nữa. Mà điện thoại cho mượn rồi nên lại bỏ mất vụ họp hội chị em phụ nữ, đau lòng. Than ôi, đã đến hồi chó mực rồi sao. Thằng bạn lại vừa than thở về vấn đề muôn thưở: sao chúng mình không có bạn gái nhỉ? Câu trả lời: vì chúng ta đang hồi chó mực, vài hồi chó mực nữa thì chúng ta bêđê, thế thì có bạn gái làm gì. Thôi, dẹp hết, đi cày cuốc tí chữ vào đầu, cuối năm còn đi thi, có gắng thực hiện mấy kế hoạch đã đề ra vậy.
    Ps: Ai có biết chỗ nào bán máy giặt có khuyến mại sân phơi thì bảo em nhá.
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tự nhiên lò dò sang box Luật ọp lai, tự nhiên gặp ngay chị Bung nhà mình ngồi lù lù ở đó.
    Bung ới Bung ơi, tưởng là chàng Cổ Nhuế nào bắt mất Bung chứ???

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  5. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ui zời ui là zời, huhu sao ma đau thế này chứ???? Lại còn đọc một bài nói là cái zona này có thể để lại biến chứng, huhuhu, Bung ui đau quá đi thôi. 3 đến 5 tuần cơ mà...chết mất thôi
    Thế này thì làm sao ma non sleeve được nữa chứ, huhu
    ET.KODOMO
    Arigatou ! Aete yokatta.....

  6. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Sao Bung với Miu bò sang Luật offline làm gì thế hả? Tôi đi vắng con gái tôi đi đại diện thay tôi, còn Miu thì nhân danh gì thế hả?
    Life is so long......
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, con đi thị sát hộ bố mà
    Chị già ơi, còn di chứng dài dài, cái bệnh thần kinh đấy là lâu khỏi lắm đấy Rồi lần lượt JC mình sẽ bị hết thôi, hì em miễn dịch rồi

    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím

  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    chị ét ơi, em nghĩ chị cứ BIKINI mà chơi, khỏi cần non sleeve làm gì cho phức tạp
    ?s",,,,Oば^,O,,,,
  9. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa bong bóng phập phồng....chị ET ơi ! chị cứ tắm mưa nhiều nhiều là khỏi ngay ấy mà...
    người ta cứ nói mình quá yêu, người ta có biết rằng mình rất yêu..."

  10. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bà ET chơi bời nhiều vào là khỏi ấy mà........ Tối mai đi cafe với chàng trai trẻ này ko?
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này