1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cứ học kém, thi trượt là đi học nước ngoài hay sao ấy nhỉ. Chẹp chẹp, mà toàn đi mấy chỗ như kiểu Đức điếc gì đấy, đúng là lắm tiền đi mua chữ. Biết thế mình ngày xưa cứ cố ngu thêm tí nữa rồi thi trượt, biết đâu giờ lại đi Mỹ, đi Pháp rồi không biết. Chậc, đời chả biết thế nào mà lần. Đúng câu ngu si hưởng thái bình.
  2. louisvuitton

    louisvuitton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    trời ơi mấy bác đánh nhau thế này thì bị treo nick hết thôi, để sử lí những thằng như thế thì phục nhất là box Làm Đẹp hihi các bác sang đấy học tập mấy MOD ở đó nhé, tức quá chửi nhau cuối cùng nick của mình bị treo cái thằng kia ngồi ngoài cười các bác ạ. Em đi dạo qua ý kiến hỏi đáp lại thấy thằng kia kiện các bác nữa rồi kìa.
  3. vtah

    vtah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chyện này dễ mà liên hệ với admin treo IP là khỏi vào quấy rối thôi. hihihi
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    ui thui , treo làm gì, để thằng cu phải lọ mọ đi vào ttvn ké máy thằng bạn khổ thân nó .. chậc ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  5. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mất toi ít vàng ki cóp bấy lâu nay, thế có đau không.
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ( ơ kìa, biết ai làm gì rồi nhá. )
    Ờ, censored rùi nhá !!!!
    would you cry if you saw me crying....
    Được ET.kodomo sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 01/08/2003
  7. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, sự đời nó là vậy. Sao gạch để làm gì? Cũng chỉ là danh vọng hão huyền mà thôi. Chú batí không thấy ở JC nhà ta có ai để ý gì đến sao với chả gạch bao giờ đâu.
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    ơ sh.. thế .. bài mình viết có làm gì đâu mà cũng xoá nhỉ , ai xoá lên tiếng giải thích một cái nào.. tôi ko thích cái trò này đâu.. rõ ràng tí đê.. (nói thế ko phải là xoá nốt bài này đâu nhá ) ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  9. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nó vẫn bc như thế mà. À mà hôm qua JC đi xem phim buổi tối, được đúng cái phim rõ là bon chen, toàn thấy tính toán tiền nong, công thức, etc... chóng hết cả mặt, đã thế lúc đi về mình lại còn bị một số con đi rình, hức... he he
    </hr>
    [​IMG]
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ờ, hôm qua bắt được quả tang con vịt nhá mà tối qua thấy anh Hoangtu online, tưởng anh ý tường thuật lại buổi đi xem phim hôm qua rồi cơ mà. hì hì,thôi để em tường thuật lại vậy, nhiều chuyện buồn cười lắm. 4 con đi xem phim, mà xem tận 2 ca liền nhá. Đầu tiên có 3 người: em, Bung và anh Hoangtu, nhưng chỉ có mỗi 2 vé, ko còn cách nào khác, anh Hoangtu đành phải giả vờ làm trẻ em để được đi kèm. hì hì nhưng đến tối mới vỡ lẽ là vé đó đi được 2 người Vào rạp được 5 phút thì thấy em Kiến lon ton chạy vào --> vậy là đủ 4 người. Phim buổi chiều hơi bị hay, buồn cưỡi vỡ bụng, nhưng vì trước khi chiếu phim còn có mấy màn quảng cáo, đố vui vớ vẩn nên mãi đến 8h kém 20 mới chui được ra. 4 con thấy phim buổi chiều hay quá nên quyết định chạy về nhà Pig để lấy thêm vé đi xem tiếp phim buổi tối. Lấy vé xong cũng chỉ kịp đi mua 4 cái bánh mỳ , 2 chai nước rồi lại chạy như ma đuổi vào rạp. Hic, nhưng phim buổi tối là phim ko có thuyết minh, lại còn toàn dính đến tiền nong, ngân hàng ngân hiếc gì gì ý, xem mãi mà chả hiểu gì nên được hơn 30'' thì em rủ đi về, nhưng 3 con kia có vẻ vẫn muốn xem tiếp nên em đành phải ở lại. Được 1 lúc sau, em Kiến chắc cũng ko chịu nổi nên quay sang rủ con Bung về, nhưng hỡi ôi, quay sang thấy con Bung nhà ta đã ngủ khì khì từ lúc nào ko biết. Cố xem đến 9h30'' nhưng thấy càng xem càng ko hiểu nên 4 con quyết định đi về. Ra đến chỗ gửi xe thì bắt được quả tang con Vịt và ******.Con Vịt này khéo chọn ra phết, rủ đi xem phim buổi chiều thì nhất quyết ko đi, lại cứ thích đi xem phim buổi tối, lại xem phim ko có thuyết minh nữa chứ . Lúc này con Bung mới nhớ ra lúc gửi xe quên chưa rút chìa khoá. Hì, chắc anh trông xe thấy con Nouvo của con Bung vẫn còn mới nên " cất giúp " chìa khóa, định bụng xem chủ nhân của con Nouvo trông thế còn đòi " tiền chuộc ". Nhưng hôm qua con Bung do bị đánh thức lúc đang ngủ ngon nên mặt mày ko được tươi tỉnh cho lắm, anh trông xe nhìn thấy sợ quá nên trả Bung chìa khóa ngay mà ko dám ho he gì...hehe
    would you cry if you saw me crying....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này