1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn 1 tuần nữa thôi, chậc ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhỉ!!!!!!!!!!
  3. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Summer holiday..... chán quá, chẳng biết làm gì bây giờ nhỉ? Có ai đi chơi với tôi ko nào? Cà phê cà pháo tí nhờ......
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    đùa , như ông banker, mình chả mời cả nhà đi vào mây quán ở phố đèn đỏ í chứ, khà khà.. ai đời, ở tít mù cang trải mà mời người ta uống café, hic.. có cần phải bon chen thế ko hả lão già gàn dở ??? hì hì ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  5. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Híc, Batis đúng là quá bon chen rồi. Ai đời mới tí tuổi đầu đã đòi bon chen cùng người lớn vào chỗ đèn đỏ?
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  6. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thấy bác banker xuất hiện, nhưng mà em đọc cái chữ ký của bác, thú thực em chẳng hiểu gì cả....
    người ta cứ nói mình quá yêu, người ta có biết rằng mình rất yêu..."
  7. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, có đèn đỏ sao không gọi em. Các bác cho em ngó qua ngó lại cho nó tiếp cận văn minh tí chứ, dạo này ngủ nhiều quên cả văn minh mất rồi.
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Bác graind of sand ko nhớ sự tích mắm tôm à ?? đấy, quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn .. hì .. em nói đúng không anh bán kê ??
    mà đùa, anh có định kiến về em rồi, dạo này em hơi bị ít bon chen đấy, hic ..
    <P>HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??<FONT face=Verdana></P></FONT>
    Được batistava sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 13/08/2003
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ôi mệt mỏi quá lúc thì chơi dài, lúc thì vắt chân lên cổ làm cũng ko kịp
    ?s",,,,Oば^,O,,,,
  10. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mít, dạo này cũng chạy sô công việc thế cơ à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này