1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, mấy chiến sĩ này lại chat forum rồi. Mấy anh mấy chị cứ kiểu này thì phải đổi topic là mỗi ngày một vài câu, chứ không phải là mỗi ngày một chuyện. Dạo này theo như lời batis thì bé hơi bon chen, vậy nên không dám viết tràng giang đại hải thể loại bài không quá 5 câu 3 dòng, không người ta lại bảo mình không chịu bon chen, nhờ. Mà bé sang WC của Bung ú mới thấy hãi, ra đời sau cái này có 2 tháng mà giờ cũng đã hơn 60 trang, cứ tưởng chỉ có thế nào ngờ trong ruột toàn bài dài như Khổng Minh đọc điếu văn Chu Du í, sợ dã man.
    Gửi Mít : lần sau có nhắn nhủ gì thì cô PM vào cho Vịt nhá, đừng công khai thế.
    Gửi batí: Chú xấu chơi quá, dấm đài rồi mà lại còn la toáng lên là "thằng....thằng....thằng bên cạnh nó.....nó....nó hại em"
  2. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Thời gian vừa rồi em lười online quá nên bỏ bê công việc trên này nhiều, mong mọi người lượng thứ. Hik, cũng đã được Miu nhắc nhở nên em sẽ cố gắng "chăm chỉ" hơn 1 chút.
    Tình hình là thế này, em đã vào học rồi mọi người ạ. Hè gì mà nhanh quá cơ, đúng là ngồi chơi thì thời gian trôi nhanh thiệt. Mọi người trên này vẫn vui vẻ cả chứ? Ah mà phải chúc mừng chị Akay 1 câu chứ nhỉ. Chúc chị thêm tuổi mới sẽ có thêm những thành công mới.
    Thôi em phải check những topic khác nữa, lâu lắm ko lên đọc
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    ơ thế cái vụ bầu bán cho đồng chí răng đến đâu rồi hỉ ?? khà khà, sao lại để nó chìm nghỉm thế, bao công sức vận động tuyên truyền cơ mừ ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  4. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    [hichic, quái quỉ gì không biết, làm mãi vẫn cứ jikkou sai thế này hả trời. Đọc đi đọc lại không biết mình sai chỗ nào, giải thích tiếng Nhật thì 読,ば読,?ほど?,,っと^?Sống ở trên đời phải có một niềm tin
  5. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, mưa to, đổ cây, mất điện, làm tối om cái box JC nhà mình.
    Sao buồn thế nhỉ?

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  6. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hơ, híc, lâu lắm là lâu không online mà cũng không offline với con JC nào được cả. Ui cuộc sống đúng là BC quá. Cái sự bận rộn, hơ, mà không bận thì chết này, không biết đến bao giờ mới xong?
    Các con JC dạo này cũng buzy hay sao mà thấy box vắng teo thế nhỉ?
    ET.KODOMO
    Arigatou ! Aete yokatta.....

  7. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    2/9 ko ai đi chơi à ?? hị hị ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    thông báo với cả nhà là hôm nay em sẽ đi Sapa, mọi người chúc em lên đường vui vẻ đi ạ ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ôi sướng thế! em cũng muốn đi chơi quá đi mất anh Batis nhớ mang về cho mỗi người một " ống " cơm nhá
     
  10. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chúc chú lên đường mạnh khoẻ, cẩn thận khi đi chợ tình và nhớ vác quà về cho anh em, chứ đừng đi 1 về 3 nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này