1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới được về nhà đây, buồn quá... Bà chị già ơi, sao mà nhớ quán của JC ở Lê Ngọc Hân quá.
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  2. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chat với 3tí mới biết là 2 anh chị cùng rủ nhau đi SAPA. Thôi thế là xong rồi 3tí ơi. Chắc JC mình sắp có tin vui.... blah blah blah~~~~~

    [​IMG]
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thế là bác Banker đã đi được hơn nửa năm rồi nhỉ, nhanh quá, vậy là thời gian bác về đây cũng chẳng còn mấy chốc đâu. Lúc nào bác buồn thì lên đây ngồi viết vài dòng tâm sự cho anh em cùng chia sẻ với. Tiện thể hôm nào bác làm cái phóng sự ảnh hình gì đó giới thiệu cho bọn em về chỗ đất khách quê người bác đang ở đi. Mà bác cứ yên tâm học hành, ở đây bà con JC sẽ tiếp tục đến thăm quán ở Lê Ngọc Hân dùm bác, mỗi lần đi thăm về bọn em hứa sẽ lên đây viết bài tường thuật cho bác nghe.
    Hôm nay tự dưng trời mưa, làm hỏng hết kế hoạch của mình. Cuối cùng dành ngồi nhà gõ máy tính. Thế có chán không cơ chứ. Nhưng mà không sao cũng viết được một cái mail , và gõ được hết một trang A4 đặc chữ. Chiều nay không biết trời có nắng không nhỉ, à may quá, ở ngoài kia trời lại nắng to rồi....may thế không biết! Nắng thế này chiều mò lên Thư viện Quốc gia ngủ thì tốt, mát mẻ dễ chịu.
    Em đi ăn cơm đây, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  4. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    mệt quá mà không kêu nổi một câu, chán với chính mình, không hiểu nổi cái gì là niềm vui cho chính mình trong lúc này??nữa
    Sống ở trên đời phải có một niềm tin
  5. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Chán quá thì tốt nhất là ngả lưng làm một giấc, hoặc là rủ lũ bạn đi Karaoke
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  6. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác đã gợi ý, em cũng muốn đi tìm quán karaoke lúc đấy lắm nhưng thân gái một mình ra đường vào cái giờ đấy cũng thấy ghê ghê, Nhật bây giờ cũng không còn ổn như ngày trước nữa.
    lúc đấy chẳng biết làm thế nào, chả nhẽ lại đánh thức cả nhà dậy nghe con gái than thở lúc nửa đêm nên mới chui vào đây, cảm giác trút ra được nỗi niềm mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hihì, còn giờ thì "cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao" rồi ah.
    vừa nghịch ngợm chui vào trang web của bác xem mà không có pass word, tiếc hùi hụi:)
    Sống ở trên đời phải có một niềm tin
  7. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm Luna không vào JC,cũng chẳng được tham gia bữa offline nào,chán quá.
    Mọi người có gì mới không nhỉ?Vịt hôm trước khoe là bây giờ busy với mẹ trẻ,hỏi lại bảo mọi người biết hết rồi.Xem ra Luna này chậm update thông tin quá nhỉ?
    Thế em Batis đi Sapa về chưa?đi 2 về mấy vậy?Đợt 2/9 chị cũng định đi Sapa xong lại không đi được,suýt gặp,tiếc quá.
    Cả nhà ơi, Trung Thu này có chương trình gì không nhỉ?
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ nhé.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá
     
  9. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh chị em JC 1 trung thu vui vẻ, ở trong này chẳng thấy không khí trung thu như ngoài kia gì cả.
    người ta cứ nói mình quá yêu, người ta có biết rằng mình rất yêu..."
  10. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ! Chưa bao giờ có một tâm trạng chán nản như bây giờ...Thật sự cực kỳ cực kỳ chán nản...Có lẽ cần phải có một sự thay đổi...
    người ta cứ nói mình quá yêu, người ta có biết rằng mình rất yêu..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này