1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Gos ạ, việc đầu tiên là cậu hãy thay đổi chữ kí đi! Nhiều khi cậu đòi hỏi ở người khác nhiều hơn cái mà cậu đem đến cho họ đấy?
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, advisor nhà bé sau một hồi ngắm nghía phán luôn một câu: đây là bàn tay của một người không chung thủy, sau này lại bỏ vợ thôi. Nghe xong chả biết nói gì hơn, cười toe một cái rồi lòng thầm ra quyết định ứ thèm cưới vợ nữa cho khỏi mang tiếng là sau này bỏ vợ.
    Mà bé nghe Mit nói là Bung mua điện thoại để tuyển bạn trai đấy, không biết đã nhắn tin cho mọi người để marketing chưa? Mọi người chú ý nhé, chắc Bung dạo này đang ghét nhau với anh Nhuế nên mới cần bạn trai tâm sự.. Hay đằng nào bé cũng không cưới vợ, thử đến chỗ Bung xin tuyển, rồi vào làm mấy năm xem sao nhỉ?Chán thì nhẩy chỗ khác.. Mà có bác nào thi tuyển cùng bé không? Càng đông càng vui càng hồi hộp. Hay là Gos ơi, chán đời thì đi thi tuyển với bé đi. Mit nữa, cũng đang chán và mệt mỏi thì cũng tổ chức tuyển bạn trai đi. Mà nếu bé làm một lúc nhiều công ty thì có nên không bà con ơi, sợ có người ghen tị nói này nói nọ lắm. Thôi kệ chứ nhỉ, việc gì phải nghe lời gièm pha.
    Nào lên đường tham gia công ty Love Paradise đêêêêêêêêêêêêêÊ.
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hihi, em đã nói với anh Răng rồi, anh có đăng ký thì em cũng ko tuyển đâu. Tiêu chuẩn đăng ký của em là phải có nhiều $$$, mà anh thì chẳng bao giờ và sẽ ko bao giờ có nhiều$$$$. Với cả hiện giờ em có BT rồi
    mà advisor của anh là ông nào mà ăn nói ba lăng nhăng thế dám nói anh sau này bỏ vợ à? vợ đâu ra mà bỏ vớ vẩn, linh ta linh tinh, anh đừng có tin mấy cái lời nhăng cuội đấy!! hihi
     
  4. moonmia

    moonmia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, bé Răng xuyên tạc bóp méo sự thật kìa. Advisor sau khi thấy tương lai ảm đạm của bé (bị vợ bỏ) nên mới đưa ra advice là kekkonshinai hou ga ii , thứ nhất là để đỡ mang tiếng, thứ 2 là để nếu ko lấy được vợ thật thì còn có cớ ? thế mà bé lại bảo là bé ?othầm ra quyết định? ? hehe
  5. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ơ...ơ...ơ....... Chả nói được câu nào nữa rồi, lại bị đàn áp thê thảm. Chuyến này quyết trí cạo trọc đầu, để râu quai nón, mặc áo nõn chuối.. Hãy đợi đấy...
    Mà hôm qua đang nhắn tin thi tuyển với con Bung thì máy đt lại hết hạn sử dụng. Sắp qua vòng một rồi, thế có đau lòng không cơ chứ...... Nhưng nhờ thi tuyển mới biết là con Bung thuộc loại trùm kẹo kéo. Ai đời nhắn cho mình cái tin mà cứ tin nào cũng viết ở cuối câu là nhắn cho anh mấy cái tin mà xót tiền quá (đt thì mới mua, sim mới lắp còn nguyên 300k, tin nhắn có 0.5k). Thế mà dám nhờ con Mít đăng tin quảng cáo là trả lương cao, mọi ghê, tự dưng thấy mình mọc ra hai cái tai lừa. Đau đớn.
    Nhân tiện nói luôn chuyện với Mít, chắc có lẽ anh không có duyên thi tuyển ở chỗ em rồi (vẫn vì lý do tiền bạc cả thôi nhỉ). Nghe em quảng cáo cứ tưởng đến làm cho con Bung có tiền nhiều rồi xin đăng ký thi tuyển vào chỗ em nữa, thế là trọn cả đôi đường. Nào ngờ, thế này đây....
    Thôi hôm nay nức nở khóc lóc đủ chín lần rồi, khóc thêm lần nữa chắc lụt JC. Cố nén nước mắt đi ăn cơm cho đời lại tươi vui nào. Mai đổi tên là Tươi cho đời nó thêm phần sáng láng.
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ôi con Răng làm gì mà kêu ca ghê thế? ko lấy được vợ thì có chết đâu, tha hồ mà đi với các em còn gì. Con Bung xem thế nào bố trí bữa ăn trưa tiếp đi chứ nhỉ?
     
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, con Răng lại học đòi đú đởn à. Nên tự xét khả năng của mình trước khi quá muộn. Kẻo sau lại lỗ chỏng vó ra đấy. Mà hôm nọ nghe con Mít nói rồi nhá: anh ko thích Bung đâu. Gớm chửa, ai khiến anh thích tôi đâu mà phải nói sau lưng nguời ta thế. Anh có thích thì cũng có làm được gì đâu. hehê. Tội nghiệp con Răng.
    Hôm nọ nghe Akay nói trưởng phòng GOS đã âm thầm bay vào Sài Gòn mà ko kịp chia tay với nhân viên à. Sao trưởng phòng tệ thế. Cho em xin số di động của trưởng phòng để khi nào vào đó hưởng tuần trăng mật thì còn liên hệ nhể. À hôm lâu thấy cái Techkey thân yêu của chúng ta đã dỡ biển rồi trưởng phòng ơi, chuyển đi hay phá sản thế? Nhìn mà tội nghiệp.

    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
  8. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Rất hân hạnh thông báo với bà con JC
    Vào hồi tối nay, tại một nơi cách Hà Nội 1720 km sẽ có một buổi họp mặt JC rát hoành tráng gồm:
    chị ET và Gos tôi...hehhehhe....chio tiết buổi ofline này sẽ thông báo cụ thể, mọi người thích mua quà gì ở Sg thì đăng ký ngay. Ngày mai chị Et về rồi.
    người ta cứ nói mình quá yêu, người ta có biết rằng mình rất yêu..."
  9. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu GOS thân mến, gửi cho bé Rùa cái điện thoại di động của GOS. Thế là đủ lắm rồi. Nhớ mua thêm cái sim mới, Vina đang khuyến mại, biết đâu lại trúng tiền đủ mời cả nhà di du lịch Thái Lan.
  10. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đã đen đủi. Dừng lại ở đèn đỏ bị một lão dở hơi không chắc có biết bơi không tông vào sau xe. May mà không bị ngã, chỉ bị bẹp cái đuôi xe thôi, hic hic.

    赤" ?.Z

    akai_usagi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này