1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    chòi, thế bạn hiền có seo ko ?? Thằng cha dở hơi chưa chắc chưa biết bơi đấy có đền bạn hiền không ? lại nhớ đến hôm nọ đi đường một bác bị cả cái taxi nó hôn đít xe, cái biển số nhảy tọt lên yên sau ngồi với bác í, he he , may mà người ngợm vẫn ổn ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Batis ơi, AC của chú lại thắng trận đầu tiên rồi đấy, mặc dù ăn rùa được có 1 quả nhưng chú cũng phải có lời gì hay cái gì với anh em chứ nhỉ? Hay chú bố trí ăn trưa cho một số anh em đi nhỉ.
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Dạo này AC đá chán quá. Cứ ghi được một bàn là co về phòng thủ, híc, cú lòi mắt (Nhưng em rất thích AC)

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    em miu lại chứng tỏ trình độ thể thao của em rồi .. hừm ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  5. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Sorry em GOS vì buổi họp mặt hoành tráng không thành. Quả thật là chị quá mệt và suýt khóc vì không đóng nắp được cái valy...hic..
    Sorry JC vì ko kịp lĩnh trách nhiệm cao cả nhận quà từ GOS. hehe, mọi người CN nay tập trung đầy đủ đê, lâu quá không găp ai, nhớ lém !!!
    ET.KODOMO
    Arigatou ! Aete yokatta.....

  6. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Sorry JC vì đã không lừa được chị ET yêu quý của chúng ta mua quà. MẶc dù theo như nguồn tin đáng tin cậy từ khách sạn nơi chị ET ở: " Vào lúc 9h sáng, 1 phụ nữ đi ra hướng sân bay với 5 cái vali toàn quà..." ( không hiểu chị ấy làm gì với số quà nhiều như thế)
    người ta cứ nói mình quá yêu, người ta có biết rằng mình rất yêu..."
  7. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thế có đau không cơ chứ...........
  8. Co_Khach_Vo_Danh

    Co_Khach_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    con vịt và con mít lúc nào cũng log in một lượt cả ???
    hai đứa này là cái gì của nhau đây ff-ff-??nhỉ !
    Anh yêu bản thượng đến bâng khuângThác đổ non cao bọt trắng ngầnHỏi em có muốn về sơn cướcĐón gió cao nguyên chảy khắp thânCô Khách Vô Danh
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hihi lâu lắm mới có một buổi đi chơi vừa ko mất tiền, vừa được quà mang về, mà mình được cầm về những 2 phần quà mới chết chứ.
    Anh Răng sau khi bị Mít và Bung loại ra từ vòng gửi xe, trong lòng chắc hận lắm nên hôm nay mới quyết dẫn BG đi cho Bung với Mít biết thế nào là khongsaurangr1)]. Mít có BT rồi nên chả thành vấn đề, chỉ thấy thương cho Bung . Mặc dù ban đầu ko định đi nhưng khi nghe tin anh Răng dẫn BG đến, Bung lập tức cho học sinh nghỉ sớm hẳn 1h30'' để đến xem mặt BG của anh Răng. Nhưng con Novou của Bung sau vài lần bị Bung thả cho rơi tự do (Bung và anh Nhuế vừa sayonara xong! )nên bây giờ đã trở thành Novou rùa, khiến cho Bung ko đến nhà chị Luna kịp trước khi anh Răng và BG chuồn mất. Thế là suốt cả chiều nay Bung cứ hỏi hết mọi người là BG của anh Răng thế nào, có hơn em ko (hơn chứ hơn chứ ), học trường nào, lắm xiền ko (tất nhiên là lắm hơn Bung rồi ). mà anh Răng nhá, Bung đăng quảng cáo tuyển BT, nhưng nghĩa BT của Bung ở đây ko giống như anh em mình hiểu đâu, nghĩa BT ở đây của Bung sâu xa và thâm thuý hơn nhiều...hihi..., thảo nào anh ko được tuyển là phải
     
  10. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Firstly, merci chị Luna về món quà, hihi bà chị tâm lý thế vẫn còn nhớ em thích cái chuông gió. Các con khác lên cảm ơn đê cho phải phép để lần sau còn có quà tiếp chớ
    Secondly, về chuyện con Răng, chưa nhìn tận mặt chưa thể tin được, chắc con Răng này chả vờ lôi em họ đi để loè người khác thôi. Lừa ai thì lừa chứ đừng hòng qua nổi con mắt rành rọt tình trường này của Bung nhá. Xem nào, con Răng vừa ít tiền, xấu trai, hàng khuyến mại không bán thế mà đòi có bạn gái trước khi Bung và Mít có chồng á, không tưởng. Hay đua đòi theo con Batí và con Vịt, thấy người ta có bé xấu bé xí cũng đòi có theo Định trình bày dài nữa nhưng anh Cổ Nhuế gửi tin nhắn rủ dạo phố rồi, em về đây. BB cả nhà, dù gì cũng chúc mừng con Răng thoát bể khổ này để nhảy sang bể khổ khác.

    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này