1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    one more day without you by my side ...
    he he, cả nhà đừng cười nhá, em thử xài mấy câu tiếng anh tiếng em, hic hic , bé xinh ơi là bé xinh ..........
    The world will be RED & BLACK again ....
  2. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phim hơi bị hay đấy anh Batis ạ , anh không được xem đúng là phí vé+phí của nữa chứ ,mà phim cũng chỉ chiếu đến hơn 3 rưỡi thui anh ạ hehehe......................... Anh mà nghe lời em hôm qua thì việc nào cũng xong việc nấy rùi đấy chứ

    Miaka Yuki_Tamahome
  3. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bên chỗ em tuyết nhiều quá mọi người ơi. Em đi chơi đây
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    HÌ, chị Pig cắt cái đầu mới trông xinh quá nhỉ, phải gọi là pig mũ nồi mới đúng.

    "Đừng bao giờ nhé, chín thêm
    Để làm tan giấc mơ em ngọt ngào"
  5. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Anh Vịt ơi, em thấy có 1 thành viên trong ttvn có cái chữ kí thế này nè:
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Người yêu là con vịt què
    Loe ngoe đập phát chết.
    Chị Pig cắt tóc rồi à? Hôm nào chị up ảnh lên cho mọi người xem đi
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  6. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, thôi chú Stinger đừng có xui anh quá khích như thế chứ. hị hị, viết thế thôi, ai muốn thêm gì vào sau cũng được
    Đời là cái đinh, tình là cái que!
  7. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 ngày 09.01.2003 vừa mưa vừa rét......
    Pig: Alo em Vịt đấy à? Đến cty chị đi làm cái bằng lái xe cùng chị cái
    Vịt: Em đang ... <censored>... có biết gì đâu... Tí nữa đi chị.
    Pig: Úi giời, ...<censored> , thế mấy giờ đến?
    Vịt: 10h nhé.
    Pig: Khiếp em làm gì mà 10h mới đến, 9.30 đi.. bây giờ em dậy đánh răng rửa mặt đi rrồi đi luôn.
    Vịt: Vâng, được rồi.

    Hic.. hic hẹn hò rõ ràng thế mà hơn 10h chú Vịt mới lọ mọ đến, trông cái mặt như ngố ý, chắc hôm qua ...<censored>.... Đã thế thì chớ chú Vịt nhà ta còn kể là hôm qua ...<censored>... đi về nhà mà không biết là đi đường nào... hic hic chú Vịt nhà ta choáng chưa, kể ra cũng đáng gờm đấy chứ
    Đi lòng vòng quanh cty, ăn vài thứ lặt vặt, rồi Pig và Vịt cùng chiến con ngựa sắt đi tìm chỗ làm bằng lái xe... Hic hic trời gió giật đùng đùng, mưa phùn, trời rét căm căm 2 người phóng xe vù vù ra đường... quá trình đi tìm chỗ lấy cái hồ sơ làm bằng lái xe sao mà gian truân vất vả thế!!! đến chỗ này người ta bảo ra chỗ kia, ra chỗ kia người ta lại bảo về chỗ cũ về chỗ cũ người ta lại mách ra chỗ mới.... cuối cùng tìm được cái chỗ ngon lành để xin cai hồ sơ thì ngưới "cán bộ" ngồi phát hò sơ nói hết rồi, thứ 4 tuần sau mới có. Phát rồ cả người ra, đang lạnh thế mà cảm thấy nóng điên lên, lúc đó mà oánh nhau được thì bà "cán bộ" đó không dám chắc là còn răng để nhai CHÁO nữa không...
    Ra về mà tức thế không biết, thật là củ chuối chấm côm. Quay về cty là chỉ cầm được 3 hộp cơm tấm ăn cho qua ngày đoạn tháng (nhưng mà chỉ cho qua ngày rét tháng rét thôi)
    Ăn cơm xong, hic hic ngon thế không biết được, trời lạnh cơm nóng với thịt ngon 3 người ăn hết sạch 3 hộp cơm, Vịt lại online, hehe quả này online gặp đúng Akay, chả hỉu rủ rê Akay thế nào mà suýt bỏ làm đến cty ET chơi.
    Akay vì mong muốn được nghe giọng nói của chi PIG nên đã gọi điện cho chị PIG buôn bán gần nửa giờ đồng hồ. Mà không hỉu sao nói chuyện ĐT với chị PIG mà thấy Akay cứ cười thui, cười sặc cười sụa, cười ko ngớt được, thế mới chuối.....
    Ngắt được cuộc điện thoại của Akay, thì khoảng 5 phút sau, ah không khoảng 10 phút sau thì chị ET hết hứng làm việc ru đi chơi bowling hehhe... Đi thui chứ còn gì, không đi thì ngại chết... đi được.
    Đến Starbowl, nơi gặp gỡ so tài của các JCers.. mua xong phần games thì Vịt ném đầu tiên, chị ET, rồi đến PIG... Hôm đó PIG thấy trong người hơi mệt mỏi nên ném cũng không được sung sức cho lắm. Ngại thế không biết đươc, ném 1 game mà đến 5 strike, 3 spare va 2 open, hic hic cộng điểm của game đó có mỗi 174 điểm, ấy thế mà chị ET và Vịt ném thế nào mà tổng điểm của 2 người cộng lại vẫn chưa bằng minh
    May mà hôm đấy mệt không thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa , ặc ặc........ hic hic..
    Vịt và chị ET thua nhiều quá nên từ bỏ không chơi nữa
    Hic hic.. thắng bowling rùi chẳng biết viết thêm gì nữa..................
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
    Được Visser Three sửa vào 10:00 ngày 11/01/2003
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , thế lày là thế lào , sao đi ném lon mà lại không có batis nhỉ , tủi thân quá, huhu .. thế này là thế lào hả .. huhu..
    chắc tại mình bị tẩy chay rồi, chán chẳng buồn ngủ nữa , huhu ..
    The world will be RED & BLACK again ....
  9. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, chị Pig múp làm thế này thì quá bằng giết em rồi đấy chị ạ. Em tạm thời kiểm duyệt bài của chị nhá!
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  10. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ui chị Pig lại đang trở lại phong độ ngày xưa đấy à? 174 điểm cũng ghê đây Sắp tới có khi em cũng đi luyện bowling để về còn đi ném với chị chứ nhở.
    Mà anh Vịt ảnh làm cái gì thế nhỉ? Gì mà đêm hôm khuya khoắt quên cả đường về, sáng ra lại ngủ muộn, chắc do mệt Kiểu này chắc là ... <censored>... rồi
    Đùa chứ anh Vịt đi ...<censored>... à? Lần sau rủ em nhá
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
    Được Visser Three sửa vào 18:27 ngày 11/01/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này