1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lâu lắm mới thấy nhân viên của mình viết bài, Tình hình là đi dạy ở đâu rồi. Sơn La hay Lai Châu ? Vẫn phải đi con Nolvo ghẻ hay chuyển sang có tài xế rồi ?
    Con vịt và con ngỗng
  2. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Trưởng phòng ơi, tài xế của em bay mất hút rồi. Em vẫn một thân một mình cưỡi trên lưng con Nouvo thôi, 2 năm rưỡi nữa trưởng phòng à.
    Em đi dạy ơ một trường làng tận Cổ Nhuế nhưng chỉ 1 tuần nữa thôi, em sẽ thất nghiệp ở nhà, tha hồ đến thăm văn phòng ET
    Bác ơi, em thất nghiệp lẫn cả thất tình, mỗi ngày già đi cả chục tuổi

    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Con Bung lại lảm nhảm gì thế. Mà cả nhà cho bé hỏi là Pikachu là đồng chí nào thế nhỉ???? Nghe lạ lẫm quá.....
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hihi Pikachu là người mà ai cũng biết đấy là ai í mừ
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
  5. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Theo đặc phái viên tại sân bay Tân Sơn Nhất, vào ngày hôm qua 21/10, 1 trong những thành viên tham gia quản trị JC, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã tới Sài Gòn. Tình hình rất là tình hình, tình hình là Jc chuẩn bị tụ tập để nhận quà của người này (không phải của Gos)...Mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật thường xuyên !
    Con vịt và con ngỗng
  6. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa lại trôi qua, giông tố thì vẫn chư tan, biết đến bao giờ trời lại sáng đây?
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  7. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    tưởng là sẽ buồn đến mức không chịu nổi, tưởng là sẽ nghĩ về chuyện đó nhiều hơn vậy mà không hề. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Càng ngày quyết tâm càng được củng cố và hi vọng ước mơ sẽ thực hiện được.
    Lại vùi đầu vào sách vở, kì này học mệt quá

    Hãy cứ nếm đi, men rượu tràn ly. Bởi cuộc sống có những điều phải nếm. Mặn, ngọt, chua, cay như một bài trắc nghiệm. Hãy thử cho mình đâu là đúng, là sai.
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    tình hình là dạo này jc nhà mình ai cũng sì trét cả hay sao í, hic, cái tô pic hay thế này mà bi h vào toàn thấy ngồi than thở.. come on guys ..
    à, vịt với cả mit nhắn batis nhưng cái tít tít của batis đang hết xiềng nên chả biết làm thế nào, đã thế em mit lại cứ thích nhắn tiếng việt hay tiếng zì í,hhic, anh nhìn nhắn của em toàn hình tam giác thôi, mà hình như mấy cái hình tam giác nó toàn là key word hay sao í, túm lại là chả hiểu zì ..
    lại cuối tuần roài .. nhanh quá cơ.. ngoài cái vụ nhật nhiếc gì chiều mai, cả nhà có kế hoạch gì ko ??
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ôi cái đt của anh Batis chắc đang đòi tiền nên bị làm sao rồi, em có bao giờ nhắn bằng tiếng Việt đâu. Thế anh đã đọc được chưa. CHiều nay 5h15 ở triển lãm Vân Hồ nhá
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
  10. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay định rẽ qua chỗ Bộ trưởng bộ vui chơi giải trí của JC chơi, nào ngờ đến nơi thì cửa đóng then cài. Ôi đau thương, đành ngậm ngùi ra về ngồi hàng net.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này