1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc thủ trưởng ơi, vào tận trong đấy rồi mà vẫn chưa tha cho em à? Ặc ặc, mà quái cơ, em đã gửi quà và lời chúc mừng đến sếp trước những 3 ngày rồi mà sếp vẫn chưa ưng à? Thôi biết sếp khó tính, em chẳng dám ti toe mua quà gì cho sếp đâu, đợi khi nào có người "vô chỏng" em sẽ gửi hàng tiếp tế cho sếp, tội gì gửi bưu điện cho mấy ông nhà nước ổng ăn
    Chúc mừng 25 năm cái ngày mà sếp biết 24 năm sau mình sẽ gặp cô nhân viên xinh đẹp và hiền dịu như em nhé
    Thế giới quả là rộng lớn, và chúng ta có rất nhiều việc phải làm!!!
  2. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nhân chuyện nói về tin nhắn SMS, hôm nọ mình cũng nhận được quả tin như thế này (nguyên văn) :
    - Tại vì Fan Club ở bên kia người ta mời gọi ghê quá, ko nỡ từ chối, chỉ thương cho các fan hâm mộ ở VN thôi.
    Hic hic....!!!
    Bung へ : Cái bệnh của con này, tên khoa học của nó gọi là "MEGALOMANIA", tiếng ta thông tục nó gọi là chứng "VĨ CUỒNG", lúc nào cũng ảo tưởng rằng ta là trung tâm của vũ trụ, "ta là một, là riêng là thứ nhất, không có ai bè bạn nổi cùng ta", ta là thế nọ thế kia, ta là ... cái lọ cái chai blah blah... Thế thôi nên thông cảm cho nó đi Bung ạ. Hi vọng nó sang bên kia, đất nước có nền khoa học kỹ thuật và y tế phát triển may ra người ta chữa trị dứt căn bệnh nan y khó chữa đấy, trả lại cho JC cái con nguyên thuỷ ban sơ như lúc đầu.

    [​IMG]
  3. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ui giùi ui,ở JC bây giờ nhiều chuyện funny nhỉ?

    Chị Luna chắc cuối tháng này cũng có việc phải qua Nhật,hy vọng sẽ cùng JCers ở Nhật có một buổi gặp mặt vui vẻ nha.(Chắc chị sẽ lên Tokyo tầm cuối tháng 12,chưa chắc lắm.)
    Ai đi đón Noel ở Nhật không nào???
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
    Được Visser Three sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 13/11/2003
  4. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, luc đang lao động hăng say lại nhận được 1 cái tin của 1 kẻ mà ai cũng biết là đang bị lam sao Lên đây đọc được thông tin khoa học mà Vịt đưa ra mới biết là cái con này nó còn mắc bệnh ăn cắp bản quyền nữa, sap chép không có sáng tạo và đầy trơ trẽn. Bằng chứng đây ạ:
    " Càng ngày tôi càng thấy tội nghiệp cho mấy người. Mấy người mắc chứng MAD, mà dân gian người ta gọi là Điền Cuồng. Tội nghiệp quá mà tôi đành phải bó tay đứng nhìn."
    Lưu ý bà con - những nạn nhân xấu số - cái con đấy, chính mắt em chứng kiến là hôm qua nó đã mua thêm một thẻ 300, cho nên việc chúng ta chịu đựng sự "xi nhục" này là vẫn còn kéo dài. Mong bà con cos gắng vì sự lành bệnh của con bệnh này trong tương lai.
    Nhắn anh Tú: ông anh có phải là fan hâm mộ của cái con đấy ko vậy mà lại lên tiếng công khai la mình mong đợi nó thế
    Thế giới quả là rộng lớn, và chúng ta có rất nhiều việc phải làm!!!
  5. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nghe lại "Chân tình" thấy nhớ JC quá, nhất là những lần chú em Batis thể hiện bài này trong những Karaoke party....
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  6. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi có em ạ, chị cho em cái vé khứ hồi thôi, ăn ở em tự lo cũng được chị ạ. Mà có em đi cùng thì em vác cho chị thùng mì tôm chị em mình thế là lại tiết kiệm thêm được khoản ăn chị nhỉ. Còn ai muốn đi để share mảnh đất vỉa hẻ với bé Răng không nào, vừa ấm mà lại tiết kiệm khoản ở.
    Bác đi thế là đã được 9 tháng rồi đấy nhỉ, vậy là còn một nửa thời gian nữa hả bác. Bác cố gắng nốt rồi về, anh em mong chờ bác. Con gái bác giờ đã có người yêu, bác xem thế nào chứ em nó có vẻ sắp cưới đến nơi rồi. Mà sắp tới Noel bên đó bác có đi du lịch vùng lân cận không thế.
    Thế là hôm nay bé vừa tiêu hết 130$ rồi, nhanh dã man, chưa đầy bốn tiếng. Bọn bạn bé đều bảo là mấy thằng góp lại lên New có khi trụ được 2, 3 đêm, tự dưng đâm đầu đi nộp hết cho bọn ETS.
    Ngày mai thế là được nghỉ xả hơi rồi, kiếm chỗ nào kín đáo nằm ngủ một phát 18 tiếng mới được.
    Không hiểu tuần sau thì cái ông kia có gọi mình lên lấy ảnh Bác Hồ không nữa, về giở sổ ra xem một quẻ xem tuần sau có thế nào mới được.
    Cuối tháng cả nhà đi nhậu nhẹt đi cả nhà ơi.
    Mà dạo này thấy mọi người kêu ca nhiều về bệnh Vĩ Cuồng thế nhỉ. Đúng là một căn bệnh nan giải, nó phá tan hạnh phúc gia đình, kéo tụt sự phát triển của xã hội..... giá trị đảo lộn hết cả. Chả biết đâu mà lần!. Đề nghị bà con bàn bạc bố trí giải quyết ngay vụ việc này nhỉ. (hehe, thực ra tụ tập nhậu nhẹt là chính).
    Được khongsaurang sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 15/11/2003
  7. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc vài bài ở đây mới thấy mấy con trong JC dạo này ĐIÊN CUỒNG quá, nhất là con Mít, Bung, Vịt và con Răng...
    COn Bung này, có cái áo len hàng thùng, hôm nọ chị định đem cho, xong nghĩ sắp đến sinh nhật em, chị để dành để tặng em. Có cần bọc không nhỉ? À, mà chị nói trước cái áo đấy to lắm, chắc em mặc vừa
    Buồn cười chuyện con Mít chiều nay quá....
    * Alo, Ơ, chị ơi cho em gặp anh Trường với ạ.
    * À, người yêu của anh Trường đây...
    Tắt điện luôn.... hic hic.... chẳng hiểu gì...
    Mít ới, em sao vậy?? hehhe....??Con??Mít điên....
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ôi chao, cái bà Pig "bắp ngô nướng" này nhanh gớm nhỉ hic, chiều qua gọi điện cho ông anh, chả hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà lại bấm số điện thoại của bà Pig hâm mà sao dạo này mình hay bị nhầm thế ko biết
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
  9. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay có quá nhiều người than vãn về bệnh Cuồng nên tổ cực nhanh của JC sau khi suy nghĩ một cách nghiêm túc (ít nhất là 15 giây) đã ra quyết định chấm dứt tình trạng này.
    Trước hết là kế hoạch chữa trị căn bệnh Vĩ Cuồng cho một JCer mắc bệnh mà ai cũng biết rõ. Vì nạn nhân rất thích số 18 nên kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày mai 18/11 cho may mắn và kéo dài 18 ngày kể từ ngày mai. Kế hoạch sẽ mang tên là "Vĩ Cuồng 18 ngày và đêm".
    Đúng 8h30 tối nay mọi người sẽ thống nhất giờ hành động và chia nhóm làm việc (mỗi nhóm làm việc sẽ bao gồm 2 người) cho kế hoạch từ ngày mai tại nhà Bung ú. Ai không đến sẽ được những người tham gia thông báo lại.
    Các công việc thực hiện từ ngày mai như sau:
    -Khi đến giờ hành động đề nghị mọi người có mặt trước dụng cụ chữa bệnh của mình như là máy tính, máy điện thoại di động... Tóm lại ai có gì dùng nấy, có ICQ dùng ICQ, có điện thoại thì dùng điện thoại, có sms.xxx.xxx thì dùng sms.xxx.xxx tức là tất cả các phương tiện có thể gửi tin nhắn được. Tuy nhiên, hiện nay tổ cực nhanh đã đăng ký sẵn 100 ICQ No cho kế hoạch nên chúng ta sẽ sử dụng ICQ là chính và mỗi nhóm sẽ được cung cấp 10 ICQ No để sử dụng
    -Khi nhận được tín hiệu nhóm thứ nhất sẽ dùng phương tiện của mình gửi 10 tin nhắn đến số máy điện thoại đã biết. Sau khi hết 10 tin nhắn của mình nhóm thứ nhất chuyển tín hiệu kết thúc sang nhóm thứ 2 và nhóm thứ 2 gửi tiếp 10 tin nhắn, trong lúc đó nhóm 1 tranh thủ thời gian chuyển ICQ No mới.... Cứ như thế cho đến nhóm cuối cùng rồi lại quay vòng về nhóm đầu tiên.
    -Công việc trong ngày sẽ kết thúc khi các nhóm đều đã sử dụng hết số lượng IQC No được cấp phát.
    Đó là toàn bộ kế hoạch, bà con nào có ý kiến đóng góp gì xin mời phát biểu ý kiến.
    Xin chào và hẹn gặp lại bà con vào 8h tối nay.
    Chúc bà con một tuần vui vẻ.
    The death is the beginning
  10. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Alúi Giàng ơi, theo già thì để đuổi cái con Ó Ma Lai - Vĩ Cuồng ra khỏi người nàng thì chi bằng dân bản ta tập trung tài lực lại mời ngay cho được thầy Mo ICQ nổi tiếng về sớm chừng nào hay chừng đấy, vì để lâu ngày con Ma này nó chiếm đoạt thể xác, hút cạn linh hồn thì không gì đuổi nó đi được. Vì vậy già kêu gọi dân bản, ai có cái bụng hiền lành thương người, có cái tay khéo léo hãy mau mau sẵn sàng trước máy điện toán, triệu tập thầy MO ICQ nổi tiếng rồi nhờ thầy làm phép đọc thần chú gửi qua lưới càn khôn SMS tới , tiêu diệt con Ma Vĩ Cuồng để nó không còn hại người được nữa.
    Đời là cái đinh, tình là cái que......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này