1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    JC vui nhỉ
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    18 số vào jc đi
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  3. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Gớm, 3tí chả phải mời. Nó là cái đứa mắc căn bệnh trầm kha VĨ CUỒNG mà JC đang đuổi đi không được đấy. Nhìn cái nick là biết, cần gì phải théc méc.

    [​IMG]
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    đúng là bị bệnh nặng rồi, hic.. tưởng mình là vĩ nhân, hay người ngoài cuộc , chậc .. đọc bài trong topic happy birthday mới biết 18 số là đứa nào, hic .. em ơi là em ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  5. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin bác Banker gửi quà về vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì sắp có quà, mà lo là không biết lấy gì đây. Hay là em xin bác ấy cái tower to to đẹp đẹp bằng sắt ở Paris bác nhỉ .
  6. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Răng ơi, chú có làm sao ko đấy hả? Chỗ anh thì lấy đau ra cái tower bằng sắt to to ấy....
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  7. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em đùa tí mà bác, vì dù sao bây giờ bác vẫn là người ở gần cái tháp to to đó nhất. Lúc nào rảnh bác đến cái tháp đó chụp một cái ảnh rồi gửi về cho bà con ở nhà xem đi. Em thích mấy đồng xu, bác xem có đồng nào trông có vẻ đẹp đẹp thì cho em một vài đồng là được ạ, mà quên giờ người ta toàn tiêu Euro thì lấy về cũng không khoái lắm. Thôi bác xem có món gì ở HL mà đặc trưng dân gian thì gửi cho em nhé
  8. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mấy người ở ngoài kia có đi cổ vũ SEA GAMES không nhỉ ? NGoài đó sướng thật, được đi xem bóng đá, trong này cũng được xem bóng đá, nhưng mà là Campuchia đá, đúng là tức như bò đá...
    Tuy nhiên, Gos tôi đã lên kế hoạch đi xem thi đấu Bilard (cách nhà 5 phút đi bộ) và bóng chuyền nữ ( không hiểu có em hoa hậu Ma lai, mianmar nào không ?)....
    SEA GAMES muôn năm !
    Con vịt và con ngỗng
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thong bao voi con Bung nha que la ta vua hoan thanh xong nhiem vu la trao tan tay cai "cay dang va chua chat " cho anh Pikachu bom lop cua mi roi day
  10. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hết bệnh, không biết đi xa thế có ăn thua gì không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này