1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đã thi hành xong nhiệm vụ: Harry Porter tập 60
    Này, khi nào rảnh viết cho ta cái mail kể chuyện sang đấy đê
    Thế giới quả là rộng lớn, và chúng ta có rất nhiều việc phải làm!!!
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    39 con Bung bét nhà quê.Ta đang viêt mail cho nhà ngươi. Có gì thì in ra cho mấy con cùng đọc nhé, vì ta có nhiều chuyện ly kỳ và hấp dẫn lắm
  3. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ hờ, ly kỳ đến độ đi máy bay thì nôn oẹ tùm lum, ăn đồ Nhật thì gặp Tào Tháo mất mấy ngày, đi bộ thì mỏi chân, đi xe đạp thì mỏi lưng, đi xe điện thì mỏi cả tay lẫn chân (ko biết tại sao ) thì cũng đáng kể đấy nhể, hề hề. Ly kỳ rùng rợn, lâm ly bi đát, tình cảm sướt mướt ra trò, nghe cứ như phim chưởng Hồng Kông pha bạo lực Mỹ, kiêm tâm lý Đài Loan Thôi 18number cứ cưa đại 1 anh bơm vá nào bên đấy cho nó ổn thoả
  4. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Híc, em Mít nhà ta đã đặt chân lên đất Nhật rồi đấy à? Chuyện li kì mà Vịt béo đề cập đến sao ko post lên cho bà con cùng đọc nhỉ? Mà Mít ơi, em qua đấy ở chỗ nào đấy? Chắc hè tới phải qua thăm Mít thôi hê....
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  5. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ôi trong thư viện người ta ko cho download YM, chán thế ko biếtchỉ khi nào vào lab cuae sempai dùng ké máy tính của sempai mới dùng YM được thôi á
  6. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Mit ơi vào phần Web Messenger của Yahoo dùng tạm cũng được :D Vẫn chat chit tốt chán.
    Hôm nay nấu cháo với em mit được 1 tí thì máy Mit hết pin thì phải... chán quá, anh em mình dắt nhau về đê.
    HT.
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Gặp được nhau, chit chat thả cửa, mà không cảm ơn người ta được câu nào hả, hai con kia
    Thế giới quả là rộng lớn, và chúng ta có rất nhiều việc phải làm!!!
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ôi làm thế nào để dùng được Web Messenger à? Em Login mầy lần mà nó toàn báo là Disconnect thôi. Ôi chán thế ko biết, muốn về nhà quá đi thôi

    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hum, mi còn phải nhờ vả ta hơi bị nhiều đấy đồ Bung bét nhà quê ạ. Hôm ta gặp anh Pikachu của mi là lúc anh ý chuẩn bi ra Shibuya để hẹn hò gì với ai đấy
  10. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ai đấy cũng có 2 dạng: giống đực và giống cái. Mỗi giống lại phân ra là già và trẻ. Trẻ lại phân ra trẻ xấu và trẻ đẹp, rồi lại còn người dưng hay người không dưng nữa chứ. Mi đừng có mà đem cái đó ra doạ ta, không định đợi Harry Porter tập 61 à? Mà ta ở nhà cũng hẹn hò ối người, trogn JC có con Vịt, con Răng này Mi lo mà chữa bệnh đi còn về Việt Nam, không lại cứ kêu la như thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này