1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xsa

    xsa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà khoẻ không? Lâu rồi không vào.
    Hoangtu:
    17:00 ngày 21 này có chương trình J ASEAN POP ở Sakuragi-cho, Yokohama, nếu chú rỗi thì đi nhé. Có anh Lam Trường nhà ta, ngoài ra còn có The Boom (có bài shimauta ấy) và nhiều ca sỹ khác. Anh được người ta cho vé, nên định tặng chú 1 cái. Em Mit cũng đi đấy...(Phải nói là có nhiều anh đẹp giai Mit nó mới chịu đi)
    To All: Nhờ những cống hiến (hy sinh) cho quan hệ Hữu nghị và Kinh tế Nhật Việt, Xsa được người ta cho 30 cái vé, khẹc khẹc, 28 cái đã được phân phát, còn 2 cái nữa, có anh em nào đi không? Giơ tay lên cái nhá, vé 4500 yên hẳn hoi nhá:)
    To ET (o??: Your CDs are now flying home. Contact với "nhà em" để lấy nhá (2, 3 hôm nữa)
    To: 18number: Cái em này nhiều nick nhỉ. Hôm đến nhà anh, không về được vì hết tàu, anh xin lỗi nhá.:)
    Chúc cả nhà khoẻ!
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hihi ko có gì, nhà anh nhiều phòng thế cơ mà
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    anh Xsa ơi hôm qua đã có đứa ngay lập tức đe doạ em rồi đấy, khủng khiếp thật ôi mà hôm qua em được ăn kẹo me chấm muối ớt cả nhà ạ, hic nhìn thấy bát muối ớt mà em nhớ đến bao nhiêu là thứ ôi 13 ngày sao mà lâu thế ko biết
  4. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Híc... bây giờ là lúc bước sang ngày 22 rồi em mới được đọc cái mail của anh :( Tiếc thật, em cũng muốn đi xem ca nhạc ở Nhật ( chứ ko phải vì thằng cha Lam Trường hát chán hơn em ), lại được gặp em Mit nữa chứ.... Thôi để sau anh nhé Lần sau anh cứ fone cho em í :) 09027697661
    29 này em sẽ lên Tokyo đá giải VYSA Cup cùng đội Nissan Boedai. Anh với mit có lên đấy ko Y
    ??À... Tết Tây này em phải len Tokyo học 3 ngày , sau đấy thì free 4 ngày. Anh có kế hoạch đi đâu thì cho em đi ké với.
    HT.
  5. anhhungthadieu

    anhhungthadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khủa khủa khủa, ở cái chỗ này toàn buôn bán chuyện dưa cà mắm muối hay quá hỉ. Xin hỏi sắp tới bác ET có CD gì thế, nghe nói CD gửi từ Nhật về là hay lắm đấy, bác xsa cho phép em liên hệ với "nhà em" của bác để copy có được không hỉ? Em số 18 có vẻ gian trá quá nhỉ, hết tán tỉnh cò cưa anh chíu chìu chiu của cái em gì ấy nhỉ, à em có cái avatar trẻ con ngồi bô í, rồi lại khen nhà bác xsa nhiều phòng. Chắc đêm thế nào chả đóng vai cô bé sợ ma, trẻ con 18 bây giờ gian trá nguy hiểm vô cùng, bác xsa nên cẩn thận giữ mình, bác ở nơi xa xôi đừng để trẻ con nó hại. "Súng bắn nhanh không bằng kim tiêm đâm lén" bác hỉ. Không rồi lại như chuyện Tân Đông Du Ký thì bùn.... cười bác hỉ.
  6. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Oho, the rate has fallen !!! big loss is what I got for growing !!!
    hix hix....
    Cả nhà ui, hôm nào đi chơi đi !!!!!
    Được ET.Kodomo sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 22/12/2003
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một giáng sinh vui vẻ nhé
    Yと^姿O<^なくて,,"つ,,"つまで,,fの中に",<,^?,?,?,
  8. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    khà khà, sáng hôm qua, đang ngon giấc bỗng nhiên, ông già Noel xuất hiện gõ cửa và bảo: Đ có thư, mẹ khỉ, không ngờ ở đây mà lại có thiệp chúc mừng từ Hà Nội, nhìn thấy nét chữ mà rưng rưng, đúng là nét chữ của "cô giáo", ôi chao, xúc động quá đi...Thanks ! Tình hình là 23 Tết em ra Hà Nội, chắc cưỡi nhờ cá chép của ông Táo...ôi gặp lại JC mừng mừng tủi tủi...
    Con vịt và con ngỗng
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hic, chào cả nhà, lâu lắm mới vào thăm cả nhà.Em đang ở dưới Chiba, chuẩn bị đi cái chùa gì em cũng chả biết nữa hic, tết nhất ở bên này chán lắm.Em thèm được về offline với cả nhà quá đi mất
    Yと^姿O<^なくて,,"つ,,"つまで,,fの中に",<,^?,?,?,
  10. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Jc đi chơi Tết tây chưa?Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc hơn năm cũ nhé.
    To Mít: Ăn Tết ở Nhật thì chắc chắn là chán rồi,quay đi quay lại cũng chỉ có ăn và ngủ. Thế mà chị Luna cứ nghĩ ăn 7 cái Tết Nhật là đủ ngán lắm rồi,vậy mà năm nay vẫn là Tết thứ 8. Biết làm sao được? Đành phải thôi.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này