1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hôm nay hỏi han mọi người vụ đi chơi ngày mai (xem phim MIIB) thế mà lúc ra mua vé thì người ta cho một câu "Hết vé ngày mai rồi em ơi!" hic hic, tức quá, mà mấy con mụ phe phẩy chúng nó cứ mời chào mình vé của nó, nào là "chỗ chị đẹp, giữa rạp.." với lại "đắt hơn có mấy nghìn bạc được chỗ đẹp tiếc đ... gì hả em?" Cú quá, cóc mua nữa. Bây giờ phải về thông báo với cả nhà là ngày mai định đi đâu thì đi, ko đi xem phim nữa. "Chị già" xem có ý kiến ngày mai đi ăn sáng thế nào thì lên kế hoạch hộ em với.
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày đen đủi, lại gặp một vụ "vợ chồng câm", nhưng mà tàn bào vô nhân đạo hơn hẳn, hic , chuyện là thế này ..
    Tối nay , em mới cùng bé xinh đi ăn tối, chọn đại một quán trông rất bình dân, cơm suất ở đó có 5000 thui .. Thế là gọi 2 đĩa phở xào và 1 đĩa tim xào...
    Thấy ăn cũng ngon ngon , đang định thử so sánh với hàng phở xào nhà mình hay ăn .. he he .. được một lúc , gọi tính tiền, minh đang chuẩn bị khoảng 25K để trả (vì nghĩ cùng lắm là thế ), thì " Tất cả 70000 anh ạ !"
    "Cái zì ???Bao nhiêu ạ ??"
    "70000 đồng "
    Ngó vào sổ của nhà phải gió đấy thì 2 đĩa phở 30K, đĩa tim 40K, hị hị, nghẹn ngào, ngậm đắng nuốt cay, may mà còn tiền, từ nay đi đâu phải hỏi giá tiền trước, hị hị ..
    The world will be RED & BLACK again ....
  3. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    chết chết , toàn mời bé xinh đi ăn đặc sản thế này thảo nào cứ kêu hết tiền.hôm nào anh Batis ra mắt JC bé xinh đi.
    No man no cry, No woman no laughter
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hì hìhì , mit cứ bình tĩnh nào ...
    Cả nhà ơi, em cứ tưởng là thoát khỏi nạn khủng bố điện thoại rùi, thế mà thực tế là chưa ạ, hic.. hôm qua online đến 1h hơn, 1h30 em đang thiu thiu ngủ thì lại một tiếng chuông điện thoại lại vang lên, mà chỉ 1 tiếng thui, báo hại cho mình, tự nhiên chả thấy buồn ngủ nữa, nằm mãi phải đến 3rưỡi mới ngủ được , hị hị .... ai khủng bố tôi mà dã man thế, tôi có làm zì đâu cơ chứ ,hu hu ...
    The world will be RED & BLACK again ....
  6. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, hic hic hic...Cả nhà ui, ET vừa nhận được tin giật gân, Pig vừa bị ngã xe máy, áo thì rách hết, mặt mũi sưng vù, huhu, không bít bi giờ hiện trạng ra sao???
    Đúng là baka Pig, không biết đi đứng kiểu gì thế nữa...........
    ET.KODOMO
    Arigatou ! Aete yokatta.....
  7. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ui,khổ thân em Pig,thế tình hình ra sao rùi?Chắc phải nằm nhà vài hôm hả? Gửi lời hỏi thăm em Pig nhé,ET nhắn hộ là chị Luna bảo em Pig mau mau khỏi đi,để còn đi chơi Tết nữa.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  8. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tin mới nhận được : Chị Kowai Pig iu wí của chúng ta bị tai nạn khá nặng.
    Biểu hiện :
    1. Chân sưng vù, không co duỗi được do trầy xước nặng ở đầu gối.
    2. Không nhai nuốt được, răng lung lay. Có khả năng bị chấn thương gây lệch khớp cắn do va chạm mạnh.
    Hị hị, không biết đến sinh nhật chị Pig thì liệu chị í đã dậy được chưa đây. Đề nghị JC tổ chức mua đường sữa, hoa quả đến thăm nom. Hết ạ!
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  9. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, khổ thân chị Pig quá. Đi đường ở VN là phải hết sức cẩn thận mới được. Mọi người cho em gửi lời hỏi thăm tới chị Pig. Em ở xa nên chẳng thể giúp gì được. Mong là chị Pig sẽ sớm bình phục.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  10. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, chị Pig ơi, xinh được thành thật chúc mừng, à quên, chia buồn với chị.
    Trong lúc tang gia bối rối, ăn nói sơ suất, xin mọi người lượng thứ.

    "Đừng bao giờ nhé, chín thêm
    Để làm tan giấc mơ em ngọt ngào"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này