1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, lấy từ báo lá cải ở trường Luật.....
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    dạo này hôm nào cũng mưa, chán nhờ!

    学.にZ
  3. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    à mấy lần quên ko thông báo với anh Hoangtu. Em đã chuyển cho JC gói sô cô la anh gửi. Mấy con trong JC vừa nhìn thấy gói sô cô la made in Hawaii đấy xong là hét toáng lên : Sao ít thế? Sao bé thế? ...hic hic.
    JC gửi lời cảm ơn anh kèm theo lời nhắn là lần sau ai về thì cứ gửi nữa cho JC, đừng ngại...hic hic...;-)

    学.にZ
  5. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, dạo này bận bịu công việc, busy eating and loving quá nên ăn hết cả chocolate cua Hoangtu rồi mà vẫn chưa cảm ơn. Thôi dù cho là khách sáo đi nữa thì cũng cám ơn Hoangtu nhiều nhiều nhé, đúng là hơi ít nhưng méo mó có còn hơn không... hehhehe Hy vọng lần sau được nhiều hơn :D
    Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!
  6. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chô-cô-lết-tộ của HoangTu nhé. Mà bao giờ về? Về thì mua cho bạn con Sony Clié TJ37 được không nhỉ? Coi như là quà luôn.
  7. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Híc.. xin lỗi con Bung nhé, thời gian gấp gáp quá với lại anh cũng bận :( Nếu còn cần thì để mai anh đi hỏi vậy :( Chỉ sợ mấy đồ rời như thế phải lên Aikihabara may ra mới có.
    Được hoangtu sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 26/03/2004
  8. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Ớ... cả nhà nói thế nào thế chứ em gửi về 2 gói cơ mà ??? Em chỉ sợ cả nhà ko ăn hết , với lại sợ con mit ko mang nổi nên chỉ gửi thế thôi.Hay là nó ngót nhỉ ?????? Híc.... thôi để lần sau em gửi vài cân chocolate về vậy.
    Híc, rùa ơi cái đấy thì đơn giản thôi, chờ tớ tìm được chỗ nào để nhổ mấy cái răng vàng đã :D Tớ tìm được nhất định sẽ mua tặng cậu ngay.
    Nhớ JC ra phết.
    HT.
    HT.
  9. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người...mình mới sang Nhật được vài hôm( du học), thời gian này mình cảm thấy sao mà buồn quá...có lẽ nơi mình ở yên tĩnh quá hay sao ấy, cả ngày giỏi lắm cũng chỉ có vài chiếc otô đi qua mặc dầu nhà nào cũng có xe và đều ở san sát nhau cả...buồn muốn điên cái đâu luôn. Mình sắp di học ở tận Shibuya...ngày 5 tháng 4 là bắt đầu lên trường và đến 8/4 là bắt đầu học, ko biết box mình có ai học ở đấy không, trường mình hình như tên là Japan Language Shool. Các ban tham gia box nay có ai ở Yokohama ko? Ryokuen Izumiku Yokohama ko?Giúp mình với nhé, có cách nào lam cho mình khỏi nhớ nhà ko?...buồn và cô đơn đến chết đi được

    Đời là cái đinh, tình là cái que..hehe...(^_^)

  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Mấy thành viên cũ và mấy "ッ"z của box này chít đâu hết rồi ấy nhỉ.....chẳng thấy ma nào....làm mấy thằng lính mới như mình vào đây như vào vườn không nhà trống ấy
    a****a ga aru sa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này