1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Dạ có em đây chứ bác, chứ đã chít mất như bác nói đâu! Dạo này mải bon chen kiếm xiền mua cháo cho cháu đâm ra xao nhãng việc Net quá, các bác thứ lỗi cho em nhá!

    [​IMG]
  2. kamakiri

    kamakiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu rồi mới có dịp vào đây. Thấy nhiều nick mới quá. Nick cũ cũng có một vài người nhưng mà không nhiều.

    Hãy lùi bước khi bạn không thể tiến thêm được nữa!!!
  3. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ây zà, Kamakiri là nick cũ hay mới vậy ta.
    Ôi anh Himalaya đi rồi, buồn quá ta. Cứ lần nào có anh nào trong JC ra đi là lòng ta lại xao xuyến
    Nick YM của anh Himalaya là giề í nhể, để các em gái JC còn chat. Nhớ anh quá
    Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!
  4. kamakiri

    kamakiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nick này cũng chẳng biết được coi là cũ hay mới nữa, hồi trước có vài lần vào đây hỏi han mọi người về tiếng Nhật. Nick kawaipig chắc là nick cũ hả?

    Hãy lùi bước khi bạn không thể tiến thêm được nữa!!!
  5. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hư, hãy lùi đi cho tui nhờ
    Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!
  6. kamakiri

    kamakiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chả hĩu gì hít. Vẫn đang tiến được, mình chả lùi.

    Hãy lùi bước khi bạn không thể tiến thêm được nữa!!!
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái đôi này cãi nhau buồn cười nhể. Đọc xong thấy mình trở lại thời mẫu giáo
    Cuộc sống, bên cạnh những niềm vui lớn lớn, cũng rất cần những niềm vui nho nhỏ Sếp nhỉ
    Not thanksgiving day but i want to say "thank you" to:
    1. My "sếp" for cái password (tuy ko fải thuộc loại thẻ 500k như em tưởng bở )
    2. My "Răng" for quyển sách dành cho bạn gái (tuy em chưa được cầm tận tay. By the way, may i order more? )
    3. My "Mít" for leaving Vietnam (tuy nó ra đi mà ko quên mang theo cái balô yêu quí của em)
    4. My "Vịt" for taking care cái topic của Trung tâm Tokyo (tuy Bung đã gửi mess cho người ta mấy hôm trước rồi )
    5. My uncle for the coming cellphone (em sắp được đổi đời đến nơi rồi )
    6. My "LCC" for helping me survive after a lonely Saturday night
    ....
    n. (Last but not least) My "Xsa" for loving me
    Ngày mai em sẽ đi làm việc "nhớn" để được ai đó nói cảm ơn như thế này
    Chào cả nhà, còn mỗi chủ nhật thôi, cố tranh thủ mà nghỉ ngơi đi nhá để tuần mới lại bon chen. Còn với em thì ngày nào cũng là ngày chủ nhật
  8. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    ặ, cuỏằTc sỏằ'ng thỏưt nhiỏằu niỏằm vui và bỏƠt ngỏằ !!!
    CĂm ặĂn Ngặỏằi for being "aside" whenever I am in need.
    CĂm ặĂn Đỏằi for still treating me not so bad.
    CĂm ặĂn Mines for being a firmly-built wall for the broken ladder to lean against.
    Hola, yet when you have found no shoulder to cry on, hold on and you will feel your tears go inside
  9. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    chà...chà, kể ra đem lại niềm vui cho người khác thì mình cũng hạnh phúc. (em Bung nhỉ)
    Thế mà có người đem lại niềm vui cho người khác lại thấy mình có lỗi, chán thât !
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Vào cái trang này chán đời thật....không thấy mấy ai viết bài. Đến khi viết thì mình chẳng hiểu gì..các thành viên cứ lâu lâu vào chọc một bài rồi chuồn tít.......chán vật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này