1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hic
  2. akarusa

    akarusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trong cái niềm vui to to thấy le lói một nỗi buồn nho nhỏ.Trong nỗi buồn nho nhỏ đó lại ẩn chứa một hạnh phúc to to.Trong hạnh phúc to to đấy lại thấy có một lỗi lầm nho nhỏ...
    Chúc mọi người trong JC luôn gặp những niềm vui to to trong đời!
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more goodbye

  3. fanofraul

    fanofraul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có cái gì to to hay nhỏ nhỏ chứ. Kiểu này thì trong hạnh phúc và niềm vui luôn luôn có nỗi buồn à?
  4. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đừng có cãi nhau với Aka làm gì bạn ạ..... phí công thôi.
    Chào bà con, có thể cuối tháng năm, đầu tháng sáu là có cơ hội nhậu nhẹt với JC rồi.
  5. fanofraul

    fanofraul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi tí là không cải nhau với Aka được à? Mà tại sao lại thế? Bác truyền em tí kinh nghiệm để em còn thi đấu. Cảm ơn bác nhiều nhé
  6. akarusa

    akarusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Úi, sướng quá, anh banker sắp về rùi, kiểu này phải mời em một tháng cafe đấy! (VCB rất gần TCB mà cafe Vn lại rẻ hơn HL nhiều, thoải mái anh nhỉ?)
    JC nhà mình lại sắp có vụ tụ tập rùi, hôm đấy Aka xung phong làm Liên Xô... bữa sáng ( ko kèm cafe và bia Hà Nội).
    Mà anh banker về lần này thì đừng có sốc nhá, chị Pig bi h khác le''m hihi, con gái anh mải tình iu mới quá nên ko trông nom bà dì cẩn thận được đâu. Kiểu này anh lại phải tốn tiền cafe mượn em tâm sự rùi
    To fanofraul: Dạo này tôi chả có cảm hứng cãi nhau với ai cả nên đương nhiên là ...phí công bác rồi!
    Thôi, em chào cả nhà em về đây ko lại có người bảo GDP nước mình tăng chậm vì những người như em.
    Chúc mọi người một tuần học tập và làm việc hiệu quả!
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more goodbye

  7. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi tình hình anh Răng 1 tẹo với. Anh ý vẫn sống bình thường và tỉnh táo chứ ạ Em nhắn anh ý đến nhà em lấy sách từ tháng trước mà chả thấy đâu cả. Ko đến lấy là mẹ em dọn đi mất, ko biết đường nào mà lần đâu
  8. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn con Răng điên thần kinh dở hơi cám hấp nửa mùa bị làm sao rồi í. Ai có nợ máu thì nhanh chóng đến mà đòi đi, không thì muộn đấy.
    Banker tiên sinh về chuyến này chúng ta lại có quyền ăn chơi nhậu nhẹt xa xỉ rồi. Nhưng mà Đại ca lãnh đạo lại đang ốm , khổ thân Đại ca quá. Cầu trời cho Đại ca chóng khỏi để còn lãnh đạo chúng em ăn chơi trác táng tiếp nhé.
    Aka thân yêu, Vịt đã hứa là không tiết lộ chuyện <censored> nên Aka cứ yên tâm mà hưởng cái niềm sung sướng to to đi, không phải lo đến sự sung sướng to to mà lại có cái buồn nho nhỏ làm gì đâu.
    Mà mọi người cũng cho em được hỏi là cái anh XSA đẹp trai dạo này trốn đi đâu ấy nhỉ? Hay là lại suốt ngày đi với Hoangtu rồi. Viết thư cho mà chẳng thèm trả lời, nghi lắm.
    Tuần tới có ai rảnh làm chuyến leo núi vùng biển Hải Phòng - Đồ Sơn - Bãi Cháy - Quảng Ninh đê.
    u?c Visser Three s?a vo 15:47 ngy 22/04/2004
  9. akarusa

    akarusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Răng dạo này làm sao y'' nhờ, hình như sau vụ đầu cơ ngoại tệ mạnh thua lỗ do giá USD đang giảm đâm ra ...khổ thế!
    Mà cả nhà biết không, Răng bảo hôm nào sẽ mời Aka với Akay đi ăn trưa thế cả nhà có định đi luôn cùng không (răng bảo mời thoải mái) (tự nhiên lại thấy nhớ nhớ vụ ăn sáng "lãng mạng" của anh Banhker với chị Pig hồi nào, nhanh quá hik!)
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more goodbye

  10. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bà già Ed dạo này đi đâu thế?
    Ngày 05/05 lúc 10:00am sẽ có mặt tại sân bay NB. Có gì thì các đồng chí liên lạc nhé, mà bây giờ chuyển nhà ra đường GP rồi chứ ko ở TĐ nữa đâu. Sẽ gửi số điện thoại và địa chỉ nhà mới cho mọi người bằng tin offline.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này