1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay calm down, em nói với bác Kitten và mấy bác mới (ko biết là mới thật hay vờ đây ) cái này. Em đồng ý hoàn toàn với ý kiến của các bác đấy. Thật. Em mà như các bác thì cũng bất bình thế thôi. Nhưng các bác mà như bọn em thì chắc các bác cũng ko khác gì đâu.
    2,3 năm rồi còn gì, vẫn mãi mấy chủ đề đấy, nói đi nói lại rồi. Cuộc sống còn fải bon chen nữa . Coi như cái chỗ này là trại dưỡng lão cho mấy người cũ đê.
    Còn thành viên cũ là ai? Thành viên mới là ai? Chung chung quá, nói thật mình em cũng chẳng có sức mà đi welcome hết mỗi ngày hàng chục thành viên mới, mỗi người tự vận động, có offline gọi thì em đi thôi.
    Nghĩ vậy, tuỳ các bác, em vẫn bất cần đời
  2. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Để tôi nói nốt sau chỗ .... nhé. " chắc cùng 1 giuộc cả" đúng ko?
    Hehe, để tôi nói tiếp nhé !
    Tôi chẳng biết 1 chữ tiếng Nhật, nên ko tham gia được diễn đàn khác. Nhưng trót yêu mấy cô trong Jc này ( như em Ngô Bung và em Pig) nên phải vào đây cưa cẩm thôi !
    Nói tóm lại, bạn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mà bạn ở đâu thé nhỉ? Nếu ở trong SG thì 2 chúng ta đi offline
  3. fanofraul

    fanofraul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhưng Kit vẫn còn trẻ người non dạ lắm, chưa đủ tài đức làm mod một box được đâu, chỉ mong mấy mod tích cực tham gia hơn. Nếu còn để tình trạng này nữa thì không biết làm sao.
    Sau khi mình viết bài trách móc, mấy bài viết lại thì toàn là bài tỏ ra bất cần.Thật là buồn
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì số người thường xuyên offline với JC từ trước đến giờ cũng chẳng có gì thay đổi mấy, thỉnh thoảng mới thêm được 1,2 người. Nhưng suy cho cùng thì bạn nào muốn offline thì phải tự thân vận động thôi, JC ko thể tự đi mời từng người đi offline được. Những người hay đi offline bây giờ lúc đầu cũng có quen biết gì nhau đâu, nhưng trước lạ sau quen mà.
  6. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Bạn có vẻ là một người vui tính và thích hài hước...rất vui nếu bạn có thể thường xuyên vào post bài trong box
    [/quote]
    Cám ơn bạn đã quá khen, mình không dám nhận mấy chữ vui tính và hài hước.
    Cái nữa là mình vẫn post bài ở trong box đó chứ, tuy nhiên mình nói rồi, 1 chữ tiếng Nhật mình cũng không biết, làm thế nào để post bài trong mấy cái topic như:" ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của chữ Hán", hay là: " tính chiến lược và hiệu quả của tiếng Nhật", mình chỉ có thể đi offline và post bài trong mấy cái topic buôn dưa lê thôi !
    Mà thật sự bây giờ mình cũng chẳng đi offline với Jc được nữa, buồn quá đi !
    Được grain-of-sand sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 26/04/2004
  7. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là đảo chính đê. Em có ý kiến thế này, hôm 1/5 tới đây, tức là ngày Quốc tế Lao Động, đề nghị anh em ta tổ chức mít tinh họp bàn kế hoạch trên Yahoo conference cái nhỉ. Trước là họp bàn thảo luận, đưa ra cương lĩnh hoạt động của JC mới, sau là ta sẽ bàn tính kế hoạch cụ thể, tìm ngày offline các thành viên mới, rồi tổ chức đảo chính luôn. Xin trình bày trước với anh em cương lĩnh cho cuộc họp tới:
    - Mục đích: Khẳng định thế và lực của đội ngũ JCer mới. Gây tiếng vang, tạo áp lực vang dội gây ảnh hưởng trên toàn thể TTVN.
    Vì vậy đề nghị anh em mời thêm nhiều người tham gia, càng đông càng ít, JCer cũng tốt mà không phải thì càng tốt.
    Ngoài ra:
    Nhân dịp lần này ta sẽ tiến hành thanh lọc bớt các cá nhân không thuộc phe ta trong diễn đàn. Tạo nên một JC xanh, sạch, đẹp và vững mạnh.
    Muốn vậy bắt đầu từ hôm nay ta cần kêu gọi các cá nhân không thuộc phe ta trở về với ta trong toàn bộ JC, kể cả trong diễn đàn, mà ngoài diễn đàn thì càng tốt. Nếu không kêu gọi được thì phải kiên quyết tiêu diệt, loại trừ.
  8. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, bạn gì ơi, Mít nào quản lý ở tầm vĩ mô. Tớ nghe thiên hạ đồn đại là bạn Mít í, diễn nôm ra nó thế nào nhỉ, à đúng rồi: bạn Mít bạn ý bị bọn tiểu nhân nó hãm hại, nó lừa lấy mất cái mod của bạn ý. Giá như bạn Mít còn làm mod thì ở JC này làm gì có sự đảo chính, làm gì có sự nhăng nhít thế này. Lại chả dẹp loạn ngay ấy chứ .
  9. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lá vàng rụng, lá xanh lại mọc. Nước ở sông thì không ngừng chảy. Ở đời, quẳng gánh lo này đi thì tất có thêm gánh lo khác tới, biết đến bao giờ mới hết lo. Nên người ta nói quẳng gánh lo đi không phải là không lo nữa, mà chỉ là bớt lo những cái không nên lo nữa mà thôi.
    Nhớ hôm trước đọc truyện chai sữa trên tintucvietnam, thấy cũng có cái lý của nó. Nó còn đó thì phải giữ cho nó khỏi mất, nó đã mất thì dù có vật vã cầu mong nó còn thì cũng không thể nào còn. Bởi thế, có thì nên giữ, mất thì nên quên.
  10. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Em đã định ở ẩn rồi nhưng đọc cái bài của bác Linhhonchet lại chết rồi lại fải ngoi lên Ok bác trông tẩm ngẩm thế mà như nhà hiền triết thực thụ í nhỉ.
    Sống ở đời căn bản cái chữ tâm. Không hối tiếc vì những gì mình làm nhưng cũng ko quá đau khổ vì những gì mình không làm được. Được cái này thì mất cái kia, em nghĩ em được nhiều hơn mất. Em quí mọi người lắm, kể cả cái lão Kitten đáng ghét trời ơi đất hỡi kia nữa
    i''m ok, don''t wory about me
    Bác Kitten thấy em đẹp lão không
    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này