1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ JC mình cũng có người khéo ăn khéo nói, khéo nhắc nhỉ
    Hôm nọ sếp bảo sếp có 15 cái sơ mi trừ đi 10 cái đem "trả nợ" thì còn 5 cái (nguyên văn là mượn của thằng em họ), thế mà sau có mấy ngày ko gặp sếp, sếp đã có tới 17 cái. Em mừng cho sếp quá . Thế này thì còn cần gì Piere Cardin nữa sếp nhỉ
    Chẳng hiểu sếp "tao nhã" kiểu gì mà 3 hôm: hôm thì trời mưa, hôm thì đau bụng, hôm thì đi chơi với bạn, hôm nay thì chắc là ngủ hả
    Báo cáo sếp 1 tin nữa: em đã dụ được ông già Banker của em hè này vào SG, chuyến này đi có Liên Xô, em đỡ lo hẳn Nhưng ko biết ông này nói lời có giữ lời ko nữa
  2. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hichic, hôm nay lại mưa. Mưa to đến nỗi phải bỏ xe máy ở cơ quan leo lên taxi về. Về đến nhà thay cái áo thứ 18, mặc cái áo thứ 19 mới mua, đú đởn đi chơi. HỪm, đúng là chất nghệ lại gặp trời mưa, ôi thôi xong...Ngày mai không biết mặc cái gì đây !
    Báo Tuổi Trẻ đưa tin, thứ 5 này "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi", chú mừng chúc mừng. Nhưng mà, cứ coi như Gos không biết người đó, ai thế nhỉ? và người đó cũng không biết Gos... Nếu không tháng này lại phải ăn mì gói thay cơm...
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Pig ơi, Ớt xin chúc mừng chị Pig !
    mới sáng dạy mà mắt cay xè ...lờ đờ lờ đờ......muốn ngủ tiếp...gặp được chị Bung online mới sáng lên được, dụ dỗ mãi mà chị Bung ko ghé lại ĐN chơi , chị vào HCm mà lại vào cuối tháng 6 cơ chứ, lệnh "múi giờ" với Ớt rồi hu hu hu .......đành ra ga ĐN gặp gỡ tiễn đưa vậy...

    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 16/05/2004
  4. akarusa

    akarusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, cho em hỏi cái. Cái gói man bờ rô đỏ chót đấy xử lý thế nào ạ, em nhìn nó tự nhiên em lại ...nghiện nghiện hay sao ý. Chả nhẽ lại đem bán lẻ lấy tiền mua kem fanny cho mọi người. À mờ, Fanny bi h hết kem trong tuần rùi, toàn kem ngoài tuần thui, đắt lém. Chắc có bán gói này (cụ thể chỉ còn 13 điếu) cũng chả đủ cho cả nhà ăn, thôi em ngậm ngùi..xử lý một mình vậy!
    Xì trét!
  5. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đã định lờ đi rồi, 2 cái người kia lại khơi gợi lại.
    Chán chẳng buồn nói Thông báo là vì buổi offline hôm qua: tôi xin tuyên bố: tôi từ ông bố già Banker củ chuối của tôi
    Vì vụ quà cưới phải đi chung nên thời gian "từ bố" sẽ có hiệu lực sẽ bắt đầu từ sau hôm đại hỷ của ai đó trong JC, và cũng là đại sầu của ông già Banker. Được cái có bữa Fanny hôm qua gỡ gạc lại nên ông Banker cứ hy vọng từ giờ đến thứ 4 tôi thay đổi ý kiến nhá
    Nếu tôi mà có rây mơ rẫy má gì với con Răng và con Vịt thì tôi cũng tuyên bố từ luôn
    Chị Aka này, cái gói đấy em nghĩ chị cứ giữ, đến thứ 4 này lại mang đi, hơ qua hơ lại trước mặt cho bõ tức Chị có nhớ tối qua chị em mình phải thế nào với cái lão già củ chuối đấy rồi chứ. Đến lúc trả thù cho bõ tức rồi
    Sài Gòn mưa quá nhỉ, lại mất điện nữa chứ. Đối diện ngay nhà mà không về được, ướt hết áo lại còn hết sơ mi để mặc. Ôi chắc phải hò hét JC quyên góp ủng hộ đồng bào lũ nhưng không lụt mất
  6. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sáng gọi điện về cho mẹ, nghe tin anh bạn thân làm cùng cơ quan anh trai vừa bị tai nạn mất. Nghe xong mà sởn hết cả gai ốc. 30 tuổi, con gái đầu lòng mới 6 tháng tuổi. hic! Bị ám ảnh chuyện này suốt từ sáng, đến nỗi mà đi nhầm tàu mất 2 lần, còn bây giờ thì chẳng ngủ được gì cả.
  7. Baoyen

    Baoyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 5h đồng hồ chat với một người quen cũ. Cuối cùng thì mình cũng đã có được một người bạn mới. Hi vọng là tình bạn sẽ mãi mãi bền lâu!
    Bạn mình tên là Meiko, thời xưa thì mình hay gọi nó là Meichan. He he, nhưng mà giờ thì hết chằng rồi. Cool lắm!!!!
    Vui quá. Chẳng biết chia sẻ cùng ai, may mà còn có box tiếng Nhật này. Bao lâu nay ở trong TTVN, đây là lần đầu tiên post bài cho box tiếng Nhật. Hi vọng là được sự đồng cảm của mọi người!!!
  8. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chỉ chắc chắn một điều là ta đang sống trong hiện tại. Thế thì tại sao lại nằng nặc đòi giải quyết những vấn đề tương lai, để làm phai mờ cái đẹp của hiện tại Tương lai còn bị bao phủ trong những biến dịch không ngừng, những biến dịch mà không ai đoán được kia mà
    Especially for you
  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    hic...Sai Gon sáng nắng chiều mưa, sau 2 ngày chuẩn bị ốm, giờ Ớt đã bị ốm vì cái thời tiết sg đáng ghét này :( .
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    lại cũng là mình viết...câu chuyện của ngày hôm nay....

    tự nhiên thấy buồn buồn, không muốn tranh cái trong mấy topic trên, vào đây than thở tí....tự nhiên thấy thiếu thiếu, vắng vắng, uhmm...đúng là tự nhiên thật vì có gì đâu để mà nghĩ như vậy, có lý do chính đáng nào đâu chứ, toàn chuyện vu vơ, có lẽ là do hôm nay trời âm u chăng, có thể nhỉ.....thôi dừng ở đây thôi, không lại có người chê mình con trai mà uỷ mị như con gái
    ra chạy một vòng bờ biển, xem biển những ngày âm u thế nào nào, giải toả tâm lý tí luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này