1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ nhất:
    <reng>
    A: Alo
    B: Anh là T, ở khoa Tin đây. Em chấm bài 03B1 chưa?...... Em lưu ý hộ anh trường hợp VTT, con gái anh nó học lớp đấy.......
    ----------------------
    Câu chuyện thứ 2:
    <reng>
    A: Alo
    B: cô ạ, em là H ở lớp 02B6. Cô chấm bài lớp em chưa ạ? Cô ơi kỳ này em phải học lại 3 môn rồi cô ạ. Mà em lại đang học 2 trường một lúc .......
    ------------------------
    Câu chuyện thứ 3:
    <8h tối>
    8 đứa ầm ầm bấm chuông cửa
    - Cháu chào bác ạ. Bọn cháu học lớp 02B6. Cô có nhà ko hả bác?
    - Cô giáo đi vắng rồi <cái Nolvou vẫn ở nhà >
    - Thế thôi, bọn cháu xin phép bác bọn cháu về ạ. Hôm khác bọn cháu tới chơi.
    ........ <một lát sau><ttittitittittt>
    A: Alo
    B: Cô ạ? Em là sinh viên lớp 02B6. Cô đang ở đâu đấy ạ?
    A: Đang ở ngoài đường
    B: Khi nào cô về ạ. Bọn em tới nhà cô.
    A: Đến làm gì?
    B: Đến chơi thôi ạ.
    A: Thôi lúc khác đến
    B: Đến chơi thôi mà cô. Bọn em đợi cô nhé.
    A; Đã bảo không phải đến mà lại
    ........< Nửa tiếng sau>
    2 đứa đại diện gõ cửa
    - Cháu chào bác ạ
    - Cô giáo vẫn chưa về
    - Bọn cháu vào ngồi đợi cô
    ..................10h cô vẫn chưa về
    Bó tay
    (Còn tiếp)
  2. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Sao sinh viên bây giờ ếch ộp thât, đến nhà cô giáo mà không gặp là điều đương nhiên... Hồi xưa mình nhớ, lúc đến nhà cô giáo mà cô giáo không có nhà mình làm thế này.
    Bác ơi ! Hôm qua thầy giáo có để quên cái này ở lớp, cháu mang đến trả thầy, thế thôi ! Trong phong bì ghi rõ việc cần nhờ, và...Hôm sau gọi điện lại hỏi xem thầy đã nhận được chưa ?
    Với lại "cô giáo" này cũng rắn lắm cơ ! Sinh viên nó quý thì nó nhờ vả, nó yêu thì nó tặng quà, cứ nhận đi cho chúng nó vui lòng...
  3. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ai mà cũng ếch ương như Gos thì đã chả có thương gia nhớn rồi. Lại còn trơ trẽn gọi điện lại xem thầy nhận được chưa thì quá bằng thầy.
    Mà chúng nó yêu mình đúng vào cái lúc mình chấm bài mới chứ. Bài thì trống huơ trống hoác, có muốn thương cũng không thương nổi, làm bài gì mà ếch ương thế không biết Lười thì đành phải học lại thôi
    Mà cái YIM hai hôm nay bị sao ấy nhẩy, ko log vào được. Bao nhiêu chuyện muốn kể
  4. thonau

    thonau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bung dạo này kinh nhỉ? GV oai quá đi mất. Nhưng khi nào anh có thằng em hay con em gì muốn nhờ vả thì đừng chối nhé. Nhưng mà Bung dại, đáng nhẽ fải nhận phong bì (chắc là phong bì nhỉ, chẳng nhẽ lại đến tặng cân xoài), rồi đuổi chúng nó về, mở ra xem bao nhiêu đã rồi hẵng gọi chúng nó đến trả lại. Xem chúng nó định giá Bung bao nhiêu chứ, hehe. Mà khi nào trả lại thì nhớ thòng thêm 1 câu: anh chỉ tưởng tôi chỉ đáng ... thôi à? Hehe, đảm bảo năm sau chúng nó hoặc ko dám đến, hoặc mang nhiều tiền hơn đến, lúc đấy Bung có nghĩ lại thì dù sao cũng lợi hơn nhỉ.
    PS: khỏe không em?
  5. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó HIỂU THẦY nên tuyệt nhiên không mang cái phong bì nào đến cả Chúng nó vác một quả dưa hấu với gói quà nhỏ nhỏ bảo đến chơi với cô thôi. Thế là hôm sau em bắt 8 thằng đến bổ dưa ăn (Lúc đấy chấm xong bài chúng nó rồi cho đỡ ỉ ôi này nọ)
    Chúng nó ngồi ăn hết nửa quả dưa, uống hết 8 cốc nước mơ, ngồi tâm sự hết nhà em nghèo lại bọn em mà học lại 3,4 môn thì đúp, rồi em cũng sinh năm 81 đấy cô ạ, hehe, 2 tiếng đồng hồ. Nghe xong, mắng 1 trận rồi bảo chúng nó ăn dưa đi mà lấy sức học lại
    --------------------------
    Tự nhiên hôm nay mẹ người ta gọi điện, không biết là có chuyện gì đây
  6. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Bung ơi, anh Tú đây. Em khoẻ ko, dạo này thi HK chắc vất vả lắm nhỉ ... Thế em đã chấm bài lớp B205 chưa... ừ ừ anh có đứa em họ học lớp đấy... Không không... em họ thật, thề, em con ông bác là dượng của thím anh... Nó tên là ABC í, ừm, con bé này hồi xưa học khá lắm nhưng đợt này nó ốm nên ko tập trung lắm.... hôm qua nó khóc ở nhà anh mãi, em xem thế nào ko thì nó mất học bổng thì tội lắm, nhà nó cũng khó khăn, nó cũng cố gắng nhiều rồi... Hì... giúp anh nhé. Ừ anh biết làm thế cũng ko hay, nhưng mà tuỳ trường hợp chứ... à ừ em giúp anh thì anh yên tâm rồi. Cám ơn em nhé.
  7. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mọi người buôn dưa lê nhiều quá, chẳng chịu đóng góp cho JC cái gì cả, hic...
    Kawai_pig xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ bà con JC đã đến dự wedding party của - người mà ai cũng biết, đông đủ và đúng giờ.
    Đặc biệt cảm ơn món quà của đồng chí GOS, mang đầy hương vị của Sè Goòng - 1 sản phẩm của Hà Nội. Nó đẹp quá nên Pig tôi ngại dùng, sợ cũ mất
    Ngoài ra, Pig xin hứa sẽ dùng món quà đúng mục đích với ý nghĩa đích thực của nó, hahahha....
    Sẽ choảng nhau bằng binh khí khác!
  8. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong rồi bà con ơi, hic hic, triệu chứng của bệnh lại đang tái phát.... Nguy hiểm thật, không ngờ ở cái đất nước có nền kinh tế phát triển, y học phát triển nhường ấy mà cũng không chữa dứt được căn bệnh .... /!~ K|_|0^`||9 này cho em 18 số. Chẹp chẹp ối a là chẹp chẹp.....
  9. Sil

    Sil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào nghe về chuyện cô bé 11 tuổi đâm chết bạn học 12 tuổi..ở Nhật Bản không?
    =/ Thật buồn quá!
  10. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ừ, buồn quá! Tin này làm cả TW rối loạn, các lão thành cách mạng thì mặt thần ra hơn mất sổ gạo. Các chiến sĩ trẻ thì hoang mang dao động tinh thần, liệu có nên Đông Du không? Mà không hiểu M18 dạo này hoạt động thế nào nhỉ? Chắc đang run nên suốt ngày thấy sleeping.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này