1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Này, anh mà không câu bài cho chú thì bao giờ chú mới hoàn thành công quả. Chú chỉ được cái lắm nhọt. HHB gọi chú về có việc đấy.
    Mà chú batí xong hết chưa, hay vẫn bần thần vừa đi vừa nhìn giời lẩm bẩm với cái của khỉ kia thế?
  2. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hic...
    Bữa sáng là 2 quả trứng vịt lộn, 1000 đồng xôi đỗ xanh, 1 cốc nước mà vẫn đói, thòm thèm muốn ăn tiếp nhưng...
    Giữa trưa ăn 1 ÍT chôm chôm...
    Bữa trưa là 1 xuất bún chả + 3 cái nem (thực ra không đủ 3 cái, thiế mất 2 miếng, hihi..), 1 cốc nước và tráng miệng là 1 nửa túm vải chừng hơn 1kg.
    Giờ vẫn thấy đói....
    Huhuhuhu... đói quá, làm gì bây giờ cho hết đói nhỉ?
    À, ăn, hic lại phải ăn nữa thôi.. Sao hôm nay mình ăn ít thía nhờ.?!?
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có tiết học buồn cười quá. Ko hiểu sao mình lại đi đăng ký học cái môn đấy, cái môn có lẽ chỉ dành cho những người mắc bệnh khó ngủ thôi (vì dù khó ngủ đến mấy chỉ cần nghe thầy giảng 15min là gật gù ngay lập tức ).Mọi khi giờ học diễn ra thế này: thầy giảng bài và sinh viên ở dưới ngủ. Hôm nay thì hơi khác một tẹo, sinh viên làm bài tập do thầy giáo phát, còn thầy giáo ngồi gật gù. Mình ngồi ngay bàn 2 (bàn 1 không có ai ngồi), thấy thầy giáo gật đầu liên tục, mình mới lôi cái đồng hồ ở trong hộp bút ra, giả vờ đánh rơi xuống mặt bàn.....bịch....một cái, thế là thầy giật mình....tỉnh dậy....ngơ ngác.....còn mình thì phải giả vờ chạy ra ngoài vì buồn cười quá
    Được 18number sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 17/06/2004
  4. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em thèm vải, còn anh thèm nước rau muống luộc. Trưa hôm nay, lên gần sân bay ăn cơm Bắc, lần đầu tiên ăn đạm bạc như thế. Cơm, rau muống luộc, nhộng, 3 bát ô tô nước rau , sạch bách như chùi.... Thế mới biết, lúc ở bên cạnh không thấy quý, đến khi xa rồi thì...
  5. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Híc... mình thì thèm nhất rau muống xào ... chẹp chỉ viết cái tên thôi mà nước miếng chảy tràn trề. Híc... chỗ nào có rau muốn xào thì chỉ anh với Mit ơi. Thứ hai là đến cafe Hà Nội ( mùa này ở nhà nóng, uống ko sướng ) . Thứ ba là thèm đi dầm mưa, đèo em đằng sau thủ thỉ bên tai mà như hét :(
    Hôm nọ chat với 1 VIP của JC, hờ hờ... tiếc thật năm nay Argentina ko được vào Euro... Khà khà... thế này mà đi dạy con người ta thì hỏng *(

  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hihi chắc cái đứa đấy nó cứ đinh ninh là Argentina nằm ở Châu Âu chứ gì...chẹp chẹp
    ở chỗ nhà quê của anh Tú toàn cây dại cỏ dại thế thì lấy đâu ra rau muống. Chỗ em bán 30.000VND đồng 1 bó rau muống, chính xác là khoảng 8 cọng rau, nhưng mà họ bó nghệ thuật lắm, rau muống mà trông cứ như bó hoa ý
    Đầu tháng 7 bố trí lên chỗ em chơi đi, em giới thiệu cho mấy em Nhật để đi dầm mưa cùng, chứ suốt ngày lội ruộng với mấy ông con trai đấy cũng chán lắm
  7. megane_3m2k

    megane_3m2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, lại là rau muống, hôm nay chát với cô em, bảo cũng nấu rau muống, vào đây gặp mọi người cũng nói chuyện rau muống. Thèm muốn chết, chỗ bạn mit là chỗ nào mà lại có bán rau muống vậy? Mà sao giá mắc vậy? Ờ nhưng mà đang thèm, có vẫn hơn không! Mẹ ơi... con muốn ăn rau muống!!!

  8. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày Pig đi lấy chồng đến giờ, anh Banker hình như lui về ở ẩn hay sao ý nhờ chẳng thấy mặt mũi, bóng dáng đâu cả, chẳng biết sống còn ra sao nữa
  9. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, bạn Pig này lạ thật. Lấy chồng rùi thì thôi, còn muốn cái gì nữa đây ! Cuộc tình tay 3 nào chẳng lâm li bi đát nhưng đều có kết thúc và thường không có hậu
  10. Asagao

    Asagao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các cậu ở Hà Nội vui thật đấy, buồn buồn rủ nhau đi chơi. Tớ ở Sài Gòn, chẳng có ai để gặp nhau cả. Ai ở Sài gòn muốn tập trung để đi chơi thì lên tiếng đi.
    Asagao.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này