1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    ặ 'ạa, nó ỏằâ tỏĂnh à????
  2. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, xin thông báo cho batí tin buồn là đại công lại chưa cáo thành. Tiếp tục lại phải buôn dưa rồi. Hehe.
    Đi buôn dưa nào các bạn ơi!
  3. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay để dành bụng ăn sáng với bác Huttid, vậy mà ko được T_T bị h đói meo huhu.....
    Ghét ai là người quen của mình mà không nhận ra mình T_T
    (cái câu này đáng lẽ viết mấy hôm trước mừ login ko được >_< hôm nay post bù)
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    trời ơi sao dạo này mình lười học thế nhỉ! Thôi đằng nào ngày mai cũng được nghỉ hè rồi
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    ơ vẫn chưa chết à, hay nhỉ ..
  6. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ờ hay quá ! Không bít nốt bài nì nó có chít không?. Đi ném lon không em ui ???????
  7. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, lại nghỉ hè rồi. Thảo nào dạo này lượng khách từ Nhật vào Việt Nam đông khủng khiếp. Hay là lại tranh thủ dạt nhà đi bụi mấy hôm giống thanh niên miền Nam mấy tuần trước nhỉ.
  8. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, thanh niên phải đi bụi mới là thanh niên, khoác ba lô, nhảy lên xe làm chuyến xuyên Việt như em Bung đi đồng chí ơi, vào tới Sài Gòn tôi bảo kê... Đời là mấy ...tý
  9. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm, vào đến đất Sài Gòn rồi, có Gos đi đâu cũng ko sợ lạc đường. Ở đấy nhiều "cảm giác mạnh" lắm, sếp nhể
    Em lại sắp ngược về Cẩm Phả 1 tuần rồi. Đang quyết chí nằm nhà cho nó trắng lại thì lại phải đi hứng nắng biển và bụi than, hehe
  10. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián..... Life is so long?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này