1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    xin được một chân đi dạy học, bị bà giám đốc chê là mặt mũi trẻ con quá, cần phải trang điểm và ăn mặc thế nào để trông già hơn từ 7-10 tuổi, ko thì dễ bị coi là thiếu kinh nghiệm. Ở đấy lại ko cho mặc quần jeans nữa, mà quần áo "già già" mình có đúng 2 bộ, đi dạy 2 buổi rồi, mặc hết rồi, ko biết buổi sau mặc cái gì đây
  2. findpas2000

    findpas2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em hãy mặc bộ quần áo mới của Hoàng đế í. Đảm bảo học sinh của em sẽ cục kỳ thích, kể cả bà giám đốc khó tính của em
  3. megane_3m2k

    megane_3m2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hehe, em mà mặc bộ "trong suốt" của hoàng đế có khi bọn hs nó lại thấy em trẻ con hơn là lúc không mặc cũng nên
  4. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới nói đi bụi là TW cho đi bụi luôn. Bé cũng muốn vào chỗ Gos lắm nhưng khổ nỗi TW chỉ cho đi vùng sâu vùng xa, giúp đỡ bà con dân tộc thôi. Đành lỗi hẹn với Gos nhé. Mà Gos bảo ra HN từ tháng trước không biết ra chưa nhi?
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    oh....Mình không có mặt để lãnh đạo công cuộc lật đổ chính quyền thì phong trào giảm hẳn xuống ấy nhỉ. Vậy mà có người nói mình không vào thì box đông vui lắm cơ, vào xem thì có thấy gì đâu....bakayarou (trích một từ trong cái topic phía dưới)
  6. zee

    zee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Giờ đây ko còn Tấm thì Bụt còn có ý nghĩa gì nữa...
    Và rồi đến lượt Bụt khóc thì biết lấy ai hiện ra đây???
    Thế mà có người đã từng bảo "Con yêu Bụt nhất trên đời * "...
  7. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác cứ như em đây này. Chiều đến, ra bến xe, bắt một phát xe chở lợn, rồi mình cũng lên ngồi như lợn trên xe, tua một vòng về thành phố. Vừa đi vừa ngắm nghía cảnh vật, vừa thưởng thức một góc nhìn, cũng không kém phần khốn nạn, mọi rợ và bẩn tưởi là đời lại tươi lên ngay bác ơi.
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Mà cái bà ET hay ÁC gì đấy không sửa lại cái title cho mình hay sao ấy nhỉ. Để thế này chạy đâu mất tiêu không thấy mặt mũi đâu cả
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    mấy bà chị nhà dưới quên không đóng tiền điện thoại làm các em nhà trên vêu mặt mấy hôm vì ko vào được net. Ôi chán quá! Ko biết hôm nay đã dùng được net ở nhà chưa ko biết nữa. Cứ phải đạp xe đến trường thế này thì ngại lắm
  10. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước đi chơi về ngang qua cty chị , đã hơn 10h rùi mà chị vẫn ngồi làm việc một mình, thấy thương chị quá .
    Mong chị sẽ sớm tìm được 1/2 như chị Pig, chị Luna, chị Vilinhdon .
    Bao h chị chống lầy thì em mí có ng iu ^.^ Em hứa đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này