1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hik, hôm thứ 5 cái con đấy nó đã nhắn YM cho con Vịt rồi đấy chứ! Tại con Vịt ko nhận được đấy chứ!
    Đã xong ăn hỏi rồi, 2 tuần nữa đám cưới em. Em mời cả nhà đến dự ạ. Ngày ăn cỗ là 11h ngày 01.10.2004 tại 37 Hùng Vương. Còn ngày em về nhà chồng là buổi chiều mùng 2 tháng 10 ạ.
  2. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hic, nếu trời đất thương mình thì chỉ còn 3 tháng bị "tra tấn" nữa, nếu không, thật khổ đau khi phải sống cuộc sống thiếu vắng "bác" và có quá nhiều sự hiện diện của thuốc. hic hic...
    Cả nhà ui, khi nào ET recover 100% và tống khứ được cái đống biệt dược này thì ET sẽ mời cả nhà đi chơi bời một trận nhá.
    Chúc cả nhà vui vẻ, sức khoẻ dồi dào !!!
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng nghĩ mình là một cái gì đấy khác cơ. Một con người sống có ích, biết nhìn về phía trước và vươn tới tương lai. Nhưng hôm nay để ra 1 hôm nhìn lại chính bản thân mình thì thấy cuộc sống xuống dốc quá. Làm bao nhiêu là chuyện vô ích , không biết là để làm gì nữa...Mình đâu phải là người như vậy chứ ?! Bạn bè đâu có quen một người như mình bây giờ, mà trong mắt họ mình khác. Chẳng lẽ nào mình đã thay đổi nhiều đến như vậy ?! Hoàn cảnh ??? cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh là xong hết được sao ? Không phải là do mình thiếu ý chí sao ? Cứ như thế này thì làm sao vượt qua những khó khăn ??? Rồi lại chùn bước trước khó khăn và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mệt mỏi ? uhm...lại là do hoàn cảnh làm mình mệt mỏi, trăm sự đều do hoàn cảnh...mình đã đưa ra nhiều quyết định, những điều mà mình có thể làm, nhưng...luôn yếu đuối khi thực hiện, đã làm được gì đâu, biết là lý trí luôn bị trái tim lừa gạt, nhưng mình đâu phải là người sống yếu đuối đâu,vậy mà.....!!!
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vẫn chẳng khá hơn, sáng dậy đầu đau như búa bổ. đạp xe đến trường mà cứ tưởng như đang đi trên mây. Càng nghĩ càng thấy mình lông ba lông bông. Người ta bảo bông nhẹ, dễ bay lang thang, nhưng khi đã chìm thì ko nổi lên được. Mình cũng sắp thành cục bông ngấm nước mất rồi
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    thất bại.................không hiểu có phải vì mình không đến club một thời gian nên ông thầy bắt mình phải đi học nhiểu không, hay đúng là do mình còn quá kém mà ông thầy bảo mình phải tham gia tập luyện nhiều hơn??? Dẫu sao thì cũng thất bại lần này, làm mình mất niềm tin và xấu hổ với mọi người, nhưng tất cả đều do mình cả mà thôi, bận nhiều chuyện và một phần do lười lên bỏ bê một thời gian dài không tập luyện gì cả. 反oは.要な,"だな?,Thời gian tới chắc không thể đi tập được rồi, tất cả dành cho...tốt nghiệp. ~,f?まY<z,'<?強-,^?
  6. wallflower

    wallflower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ặ, chỏÊ biỏt viỏt gơ cỏÊ nhỏằ?. Mà sao mỏƠy hôm nay lỏm ngặỏằi tỏằ lên 'Ây tỏằ.ng sỏằ? vỏÊ bỏÊn thÂn thỏ.
  7. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hehe, giờ này cảm thấy thật relax, công việc xong xuôi, sung sướng quá !!!
    Phát hiện ra vài điều lý thú, trái đất thật tròn !!! (Mà sao đôi khi mình vẫn thấy nó méo méo. hehe...sự thực là đến giờ nó vẫn méo ! )
    Mai đi ném lon đê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. fanofraul

    fanofraul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ET già, người yêu chưa có, chồng thì không toàn rủ anh chị em đi chơi vào những lúc người ta đi chơi với bồ. Lưu ý lại thời gian nhé. Không được rủ lung tung. Nếu không đi chơi một mình đi
  9. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến là chúng ta nên tổ chức vụ ném lon này cho nó cẩn thận. Theo quan sát thiên văn thời gian gần đây cộng với kinh nghiệm bói láo mấy năm của em thì giờ HOÀNG ĐẠO dành cho công tác... "Ném lon" của chúng ta là từ 11h00 ngày 01 tháng 10 cho đến 17h00 ngày 02 tháng 10 năm 2004 (tức là nhằm vào ngày 17 và 18 tháng 8 năm Giáp Thân). Nào anh em ta, cùng nhau xông pha.... nào!!!!! Nghe nói khu vực ném lon còn đang có khuyến mãi giảm giá cực kỳ hấp dẫn vào đúng 2 ngày này. Ai không đi bị thiệt thòi ráng chịu!
  10. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    con Vịt xiêm nó ko cho em buôn chuyện ở chỗ khác nên đành phải vào đây buôn vậy
    Mọi người đi hát karaoke sướng nhờ, lâu lắm rồi em chả hát hò gì cả, chán ốm. Thế hôm đi hát có ai hát hộ em bài Promise me ko vậy?
    Chị Pig dạo này trông xinh hẳn ra. Chị ơi cố ép cho em vào ngày 18 nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này