1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình nghèo quá, sáng phải ăn mì gói, trưa cơm hộp, tối nhiều khi nhịn đói đi ngủ sớm, quần áo 2 bộ mặc đi mặc lại, điện thoại chưa đóng tiền, phương tiện vận chuyển duy nhất là...xe buýt,
    Thế mà ngày mai, ôi cái ngày mai, than ôi !!! Akai ơi ! Akai có hiểu cho hoàn cảnh của Gos không ?
    Tài sản có giá trị duy nhất của Gos bây giờ chỉ còn đôi gà và chục trứng...hicichic, hay là, hay là...Akai cầm tạm, coi như là quà cưới của Gos nhé ! Gos hứa khi nào Gos trúng số, Gos sẽ tặng Akai hẳn 1 cái... lò nướng để nướng gà....
    Nếu Akai không đồng ý phương án này thì...bà con cho em vay 20k em mua chục tờ vé số, biết đâu đó...
  2. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi, của ít lòng nhiều.Nhà akai lại có sân có vườn, nhận tạm của gos đôi gà và chục trứng vậy. Ngày ngày nhờ mẹ chồng chăm sóc để chờ gos trúng số. Mọi người cho gos vay 20k đi kìa, biết đâu ngày mai em lại có cái lò nướng, sẽ chiêu đãi mọi người món gà nướng, hehe.
    Con Vịt bầu kia! Con akay gọi mãi mà ko thèm nghe máy hả?Dùng đến phương tiện hiện đại rồi mà có được đâu.Hay là dỗi hả? Con Vịt bầu đáng ghét!
  3. ngoc_bao

    ngoc_bao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay đi học muộn, ko biết đã được 5 giây chưa mà thầy ko cho vào lớp! Người Nhật ko cần phải nghiêm quá như thế chứ??? Ức chế quá đi mất!!!
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Không phải người Nhật nghiêm khắc đâu, mà có lẽ hôm qua bạn đã được một bài học về sự đúng giờ.
    Người Nhật chấp hành thời gian rất tốt, và tất nhiên họ muốn người khác , nhất là học trò thì càng phải đúng giờ. Thôi lần sau chịu khó đến sớm trước 5 phút đi nha !!!
  5. xsa

    xsa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy người Nhật nghiêm nên các đồng hồ của tới đều chạy nhanh 10 phút. Tuy nhiên, hấu hết các trường hợp tớ đều nghĩ rằng cái đồng hồ đang chạy nhanh 15 phút...
    Bây giờ nghĩ vặn lại đồng hồ cũng được nhưng lại sợ cứ ung dung đồng hồ đang chạy nhanh 10 phút. Khổ, xì chét trăm đường...
  6. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi mới dọn dẹp được cái topic này để còn duy trì nó, không lại nhận được thêm mấy cái than phiền ! ET đã xoá bớt các bài reply cũ đã post lâu lâu rồi. Vậy thông báo để cả nhà cùng biết.
    _____________________________________________
    Ơ hờ, sao mình cứ rỗi rỗi một tẹo lại xì trét thế này?!! Tóm lại thì cái gì là quan trọng nhất đây??
    Thôi nào, đừng có mềm nhão ra như thế !!! ET cứng và xám như đá đi đâu mất rồi, ơ hay , sao mà mình lại thế này chứ !!
    Tiếp tục chiến đấu nào, heading forwards, keep on kicking !!!!
  7. zee

    zee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thấy thanh thản lạ kì... Ta đã làm tất cả những điều ta có thể làm được, và mọi việc dù đã diễn biến thế nào thì ta cũng ko còn gì phải hối hận nữa.... Moving on is better than dwelling on, right? Nếu biết sẽ thanh thản thế này thì ta đã get out of that stuff earlier rồi Thôi ko thèm quan tâm đến cái stupid reason kia nữa.
    **************************************************
    15/10 năm ngoái có người đã chúc mừng và nói rằng muốn chia sẻ với 1234 mọi thành công. Giờ đây 1234 đã đạt được 1 bước tiến nữa rồi đấy df2 ạ, 1 bước tiến lớn đấy trong thời buổi thóc cao gạo kém này, tự hào quá đỗi .
    Ko còn special ringtone nữa, chả biết làm gì với cái alô nữa cả, đành nhắn tin sang Úc cho hết tiền vậy.
    Cuộc đời là biển cả mà, ta cứ phải bơi thôi...
    Được zee sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 20/10/2004
  8. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    TÓm lại, đi ăn Pizza với chúng em là quan trọng nhất chứ sao, cám ơn chị yêu quý nhiều lắm, cám ơn vì đã được ăn Pizza hôm trước để hôm sau có đủ sức ăn cơm... trên tàu
  9. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ ơ..... cái gì thế này??????
  10. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính cụ ạ, em cứ thấy cái này nó mỗi ngày lại teo tóp lại, hoá ra là nhờ ơn trời biển của cụ . Mà em hỏi khí không phải là trước khi xoá đi cụ có save lại cho con cháu nó đọc không ạ. Nếu mà bị than phiền nhiều quá, thì cụ cho những cái bài từ trang 101 vào thùng rác rồi mở cái phần 2 của topic này ra, chứ cụ cứ chờ đầy đầy lên rồi xoá bớt thì người ta mở cái topic này ra làm quái gì nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này