1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện ...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi batistava, 04/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuyPhong2004

    TuyPhong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cảm ơn chị Et lắm lắm vì nhờ có chị mà em mới biết mùi vị pizza nó như thế nào chứ ngày thường thì toàn bánh dày cầm hơi thôi . Nhưng mà từ ngày 22/10 đến tết muốn ăn pizza thì chắc phải...đem cái đồ bằng nhôm này đi cầm đồ rồi đến tết nhờ "ai đấy" chuộc hộ nhỉ?
  2. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lắm Tuỳ Phong nhỉ. Thiên hạ xem ra bán muối ầm ầm.
    Chẳng lẽ 3 năm của ta không bằng 3 ngày của hắn sao .
  3. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ơ, ơ Tuỳ Phong nào thế nhỉ... ?? Cứ thử đem cái đồ bằng nhôm đấy đi cầm xem, hehhehe...
    Bà con cô bác dạo này khoẻ không nhỉ ? Em lại trở về giữa Sài Gòn đầy nắng và gió rồi, dưng mà bi giờ cứ thấy nhớ nhớ Hà Nội thế nào ý...
  4. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, có mỗi cái bánh pizza với cái đồng hồ nhôm mà họ đưa đẩy nhau, láng lượn phết
    Mà hồi xưa sao mình cũng cùng hoàn cảnh mà không được bà già cho ăn pizza nhể
  5. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ui zùi, hehe, vui hề, GOS ui mau mau hôm nào ra để chị ET "giả nghĩa", hehe, nhân tiện cho cái đứa thích đeo cái đồ bằng nhôm đấy ăn pizza, không khổ thân nó vừa "đeo gông nhôm" vừa nhịn đói thì đau lòng hehe...
    Con Vịt zời và con Bung và cả con Răng: Dạo này mấy đứa bọn em "bỏ bê" chị già hơi kinh, hic hic...buồn quá đi lấy chồng đây, hahaha...........
    Dạo này mình xì trét kinh, mấy đứa ơi, hôm nào rỗi đi chơi đê.............
  6. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị yên tâm, cái đứa có cái đồ nhôm ấy, theo báo TUổi Trẻ đưa tin trưa nay đi ăn với con Vịt zời rồi, huhuhuh...Đề nghị bạn Vịt đi ăn xong rồi về ngay, không la cà quán xá,hehhehe...
    À quên, dạo này không thấy Nguyễn phu nhân ở Thuê tài chính đâu nhỉ...Hôm nọ bị ốm không biết đã khỏi chưa...Mình không kịp đến thăm, ngại quá...
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn:
    Hôm nay papa em báo với em 1 câu xanh rờn (dù em cũng đã chuẩn bị tinh thần trước hàng tháng nay rồi): chuẩn bị dọn dẹp đi, chủ nhật tới chuyển nhà
    Cho nên em chỉ còn mỗi 1 tuần nữa, nếu thay đổi nốt số di dộng nữa thì mọi người sẽ không còn được gặp em nữa đâu hehe. 1 tuần thôi, mọi người tranh thủ liên lạc với em đi nhé
    Thông báo này thay cho giấy mời
  8. TuyPhong2004

    TuyPhong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu ai la cà quán xá, trong khi có người thì nhịn đói lóc cóc đi học CH, thì lại có người đi nhậu nhẹt, bi-a với những cựu hướng dẫn thực tập leasing trước đây của minh
    PS: dạo này nhiều "phiếu ăn" mệnh giá cao quá, cũng định đi cầm đồ rồi đấy chứ nhưng ông chủ hiệu Đặng Dung bảo là...mạ nhôm
  9. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hoá ra lấy lý do lý trấu để bỏ đi lấy chồng, cụ khôn quá.
    Thế bao giờ em lên trại?
  10. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mệt và đói.
    Ngồi trong office nhìn ra ngoài thấy 1 hàng bán hoa quả. Nhìn thấy quýt ngon nhưng mờ không có xiền. Giá như cái người ngồi hơi hơi đối diện mình biết vụ này thì hay, chắc bà già đó đứng lên mua luôn...
    Ặc ặc quá...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này