1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cuộc sống!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một cuộc sống!

    Định viết topic này từ hôm qua cơ , để bắt đầu vào ngày sinh của mình và sẽ cố gắng duy trì nó , nhg lại đi học đến gần 8h tối mới về , lại còn chuẩn bị cho em họ đi thi , còn sinh nhật mình nữa chứ . Mệt !
    Buổi sáng, Đưa em họ đi thi từ sớm ,chẳng biết nó có làm đưọc k? Hơi lo lắng .
    Chui vào room chat cho đỡ chán lại lặp lại cái trò , cứ thấy hứng thú nói chuyện với ai là người ta có ý định gặp . Thế đấy ! mình thì chỉ muốn tìm được 1 người bạn ảo để nói chuyện , để tâm sự để chia sẻ tất cả những gì mình k thể nói với người bên cạnh .Sao cứ phải gặp nhau nhỉ?
    ah , hôm nay là thứ mấy nhỉ? hình như là T7, cái ngày chẳng có ý nghĩa gì lắm , vì bình thường vẫn phải đi học , còn bây giờ thì ngày nào chẳng đưọc nghỉ. Cố gắng tìm cái gì đó hứng thú.
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    mình sẽ xem film sinh ngày 4-7 . nhất định thế .
    Tự nhủ hôm nay là một ngày đẹp

    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday Give Me Your Heart Now
    Chúc Give luôn vui vẻ xinh xắn học giỏi mà quan trọng nhất là bạn tốt của zizou he he

    zizou0804@yahoo.com
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày trong cuộc đời bạn đều thấy hạnh fúc nếu bạn biết tự tạo niềm vui cho mình nhưng có lẽ ngày bạn thấy mình có ý nghĩa nhất chính là ngày sinh nhật . Dườg như ko có ai không mong đến ngaỳ đó . mỗi năm chỉ có một lần và cuộc đời một con người cũng không có quá nhiều những lần kỉ niệm ngày sinh .Thật hạnh fúc vầ có ý nghĩa nếu mỗi ngày ấy mình lại nhận được một dù chỉ một lời chúc thật ý nghĩa từ bạn bè ! nếu có nhiều thì càng hạnh fúc bao nhiêu ... khi bạn nhận đưọc một lời chúc có nghĩa là có người quan tâm đến bạn và trên hết là bạn đã quan tâm đến người khác ! cuộc sống là sự cảm nhận và nâng niu những gì mà mọi người mang lại cho mình và quan trọng hơn cuộc sống là những gì bạn làm để mỗi ngày trong cuộc đời đều là ngày sinh nhật !
  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày mình đều ngủ. Chờ mãi không đến ngày về.Mình nhớ nhà lắm rồi. Hôm nay cũng vậy, dậy từ rất sớm nhưng chẳng biểt làm gì thôi đành ngồi chơi một ván Heroes rồi chờ đến bữa trưa một thể. Hừ ăn xong rồi lại ngủ,ngủ dậy rồi đi cắt tóc. Một cuộc sống thật là nhàm chán. Thật may là hôm nay quán cắt tóc đông khách quá nên đành phải nhảy vào quán net chờ. Hôm nay gặp nhiều người quen quá. Nhưng mà đến lượt mình rồi,thôi đành phải đi thôi.
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày bình thưòng , nghỉ hè rồi nên ngủ thoải mái . mà cũng thật là...đã béo lại cứ ăn với chả ngủ . Kệ ! Bố mẹ nuôi con để béo , k béo được là bất hiếu. Thế nên ta cứ thế ! (biện hộ )
    ..................................................
    Mấy ngày rồi mà vẫn chưa đọc xong quyển "Kiêu hãnh và định kiến " Lại tốn tiền thuê .
    Mà hôm nay vui quá , được tặng 1 quyển CON HỦI , thêm đủ bộ Azit Nêxin nữa chứ. Thế thì còn là ngày bình thưòng k nhỉ?
    aha! Hôm nay là ngày đẹp chứ , uh ngày nào cũng đẹp chỉ cần có 1 niềm vui
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chà ! sau mấy ngày vào Đà Nẵng chơi, mệt phờ người và đau đớn hơn nữa là vì chơi với 4 đứa trẻ con mà bị dãn dây chằng vai . híc người như mình mà chỉ vì mấy đứa nhóc lại phải chịu khóc cả đêm và dùng thuóc giảm đâu mói đuợc .
    Sau đó về nhà dưỡng bệnh lâu quá nên chẳng online được , mà có ở Hn thì cũng có typing được đâu cơ chứ. híc ... nhưng được cái vì đau tay nên ăn bằng tay trái => năng suất giảm => gầy đi duợc 1 chút => xinh hơn ,lại k phải là gì , chỉ ngồi đcj truyện hiihihih lười quá , nhưng cũng suớng
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  7. xialongxiaojie

    xialongxiaojie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra đã thấy trời mưa cứ tưởng sẽ mưa cả ngày, hehe may mà đến trưa thì lại hửng nắng. Trời đẹp này mà không đi đâu được thì uổng thật. Bao nhiêu dự định của ngày hôm qua, thế mà sáng nay trời mưa một tẹo mà trôi hết đi đâu đấy hic hic. Thôi đành phải ở nhà để gặm nhấm nỗi buồn một mình thôi. Buồn quá, hic hic....
    LH
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa ......................em mệt , buồn ngủ và cái quan trọng là sắp hết xiền rồi , bao nhiêu cái phải chi .E hèm , mua báo động cho con ngựa sắt , sắp phải trả tiền cho thấy dạy guitar... lại còn bao nhiu là nhìu thứ .........................
    Thấy ân hận quá , cả nhóm có 7 đứa mà mỗi mình là con gái . Thế mà hôm qua làm cho 1 cậu bạn giận . Sinh nhật nó mà mình còn làm thế ...............tại mình ấy mà ................nhg thật sự k thể chấp nhận đuợc cái cách nó ăn mặc , chẳng giống cậu bạn thân của mình chút nào. Hừm , nếu k quý thì ai bắt nó về thay áo làm gì? mà nếu nó chịu về thì sao còn quay lại nhà mình với cái mặt khó chịu ấy???? mà thôi, tối nay phải rủ cả nhóm đi xem phim để xin lỗi nó lần nữa vậy .
    Nhất định thế
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  9. xialongxiaojie

    xialongxiaojie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Woaaa thế là đã sang đầu tuần rùi. Không biết 1 tuần mới này có điều gì mới mẻ không? Mình còn rất nhiều thứ phải làm, nhưng cứ kéo dài tình trạng ỳ trệ thế này thì chắc cũng giống như tuần trước mất.
    Gần 1 tháng nghỉ thi bên NN hôm nay mới đi hoc không biết ở lớp có gì khác không? Giờ chẳng biết tẹo nào về bài vở cả lại sắp thi học kỳ rùi chứ hic hic.
    Có bao giờ giật mình trong quán rượu.
    Anh vô tình cầm cốc gọi tên em? Hứt... hứt...
    LH
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lười ơi là lười . ngủ dậy muộn này , định lau hết cửa sổ thì bạn gọi đi chơi , thế là biến đi đến tận bây giờ , còn k đi chợ nữa chứ . Thôi kệ . Chiều sẽ thực hiện nghĩa vụ của đứa em ngoan .
    Hừm. Cậu bạn đáng ghét ,nó sang muợn đàn guitar của mình rồi cầm biến. Tức quá! Nó còn bảo là k nên để mình tra tấn lỗ tai hàng xóm chứ . Láo thật Láo thật !!!
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW

Chia sẻ trang này