1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cuộc sống!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà mỗi ngày một cuộc sống thì có lẽ cuộc đời sẽ thú vị biết bao !! Kể cả là sẽ có ngày có những điều không hay đến với chúng ta !! Qua những ngày đó chúng ta sẽ vững bước hơn trên con đường phía trước !! Nếu ngày đó mà lại là một ngày tuyệt thì ta sẽ thấy yêu đời hơn !! Hãy đừng nản trí khi phái trước là chông gai !! Cũng đừng quá ngủ say trong sự sung sướng!! Để rồi có thể đánh mất đi một cái gì đó ........
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đưa đứa em họ đi thi, cả đêm hôm qua không ngủ chứ. Nó ngủ ngon còn mình mất ngủ thế mới ức. Chẳng phải hồi hộp hay làm sao, chỉ là mất ngủ. Thế thôi !
    Mình già rồi hay sao ấy, không ăn được, không ngủ được, khó chịu quá. MÀ cũng 22 tuổi đầu rồi. Ối roài oai, em già rồi các bác ơi. Híc.
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy mình chán nản.Không fải vì cuộc sống quanh mình không tốt đẹp.Thật ra nó quá tốt đẹp ấy chứ.Chỉ vì đến tận bây giờ hình như mình vẫn chưa thể yên ổn được hay sao ấy.Đã ba năm rồi mà...Nhanh thật.Thế là đã 20.Cái tuổi này người ta thấy thời gian trôi nhanh khủng khiếp.Một fần ba cuộc đời trôi qua mà vẫn chưa làm được gì.híc.
    Tự nhiên thấy nhớ một ai đấy...Một người đã đi qua từ lâu lắm rồi.Một người bây giờ có lẽ cũng quên mất mình là ai.Hi.Người ta bảo con trai thường chóng quên hơn con gái.Cũng đúng thôi.Mình cũng tập quên mà sao mãi chưa quên được nhỉ.Bao nhiêu người đã và sắp đi cùng mình trong cuộc sống thế mà đã có ai làm mình quên được đâu.Thôi cũng đành cất nó vào một chỗ thỉnh thoảng lấy ra ngắm nghía coi.Kỉ niệm đẹp không nên vứt đi làm gì.Chỉ còn mấy ngày nữa là đi tình nguyện sẽ vui ngay thôi mà.
  4. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn đâu chị nhỉ? _Cơm chay nhé!_ mắt sáng lên
    Con em đùa, cho chị đi tu được rồi đấy.Hơ hơ, đi tu làm sao được, chị mày đang định lấy chồng mà
  5. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sắp tới quả là buồn chán !!!buồn sao khi ta phải ngồi đợi kết quả của 12 năm học!!!nhưng mình là đứa nămg động mà!!!Từ hôm nay ta sẽ vạch ra một kế hoạch:ta sẽ đi học thêm TA này,tham gia Đoàn này...cố lên chiaki!!!
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ... Những ngày dài và mệt mỏi, vắt chân lắc lư theo điệu nhạc .. mùi của sự cô đơn sực lên, những hoài niệm theo nền nhạc của bản Mưa tháng 6.
    Lũ kiến hua râu lũ lượt trên nền xi măng tránh cái úng ngập của những ngày mưa rầm rề, chúng tán loạn mỗi con 1 hướng ...
    Một í tưởng ?? hay là đi học thêm tiếng Anh..me kiếp cũng chỉ là đú đởn, lõm bõm vài câu xã giao thộng dụng .. cần dích gì, mình mấy khi phải contact với bọn đó, lo chuyên môn đi !!
    Lại nhớ những năm còn trọ xa nhà, cũng trong một căn phòng như vầy..(à mà chật chội và thiếu thốn hơn) cũng ngồi nghe những bề bộn của cuộc sống trôi qua, tiếng xe hối hả, tiếng người rả rích .. đi làm .. một cơ qua 5000 công nhân nữ ..(mì chính cánh) àh mà lúc bấy giờ mì chính cũng nhiều rồi nhỉ.
    Ở cơ quan lắng nghe tiếng rù rì của máy lạnh đều đều, tiếng quạt gió, cái âm ấm của hơi nóng từ cái CPU, cái bàn phím có một vết cháy từ tàn thuốc - một kỷ niệm thời nghiện ngập... mọi người về hết cả, lặng lẽ, những toan tính nhỏ nhen trỗi dậy..rồi thì cũng nhè ra một nụ cười đủ để che dấu những tham vọng hèn mọn..những con sâu vẫn đục khoét đêm ngày, cố tình nuôi cho cái thân hình trắng xanh béo tốt..mặc xác dòng nhựa bầm chảy nhệch nhoạc trên thân cây..
    Mất ngủ, Online, CHAT.. đến giở giờ này ...vào TTVN vậy lầu rồi bề bộn quá ít tham gia, box cũng buồn quá thì phải ??
    Thi thoảng cũng phải buồn nhỉ !! sao giờ hay bị stress thế nhỉ, nghe nói ngày trước các cụ khốt không bị mắc bệnh này bao giờ, ngày ấy họ tù túng hơn nhiều chứ ?? Sở dĩ đi nhanh quá, đi mà không chuẩn bị, tạo điển tựa..lúc ngã là ngã đau. Khát khao thành công sớm dễ kiến người ta bỏ quên lòng nhân hậu, mà sống thì cần có tình, có bạn bè .. nhiều bạn được nhiều người quí mến cũng là một thành đạt nhỉ!
    Bấy lâu vẫn rằn vặt với những lựa chọn thái độ sống. Sống quá góc cạnh thì toan tính, sống vô tư quá thì đâm ra hời hợt .. mà cũng không thể bình bình mà tiến được. Thanh niên sống phải biết dữ dội một chú, tham vọng một chút chứ cứ nhạt nhoà thì chán quá thường quá..
    Mà kìa lũ kiến cũng tìm ra đường đi rồi thì phải, chúng lại chỉnh tề hàng nối, hăng hái với những mẩu mì sót lại ..
    Đói, Uh đói thật... quá nửa đêm rồi còn gì .. vẫn phải ăn ngày mai còn chiến đấu
  7. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    8h sáng ra ngồi ngoài quán!!!Trời lại đang mưa chứ!Vào hòm thư đọc tin nhắn mới biết con bạn thân đi mổ ruột thừa.Tim tự nhiên đập mạnh.Mình bắt đầu vô tâm vậy ư?Vào TTVN định viết một bài gì đó nhưng lại thấy chẳng có gì để viết.Chán.Mà hình như hôm nay có hẹn.Thôi .Có lẽ phải đi tìm niềm vui trong tửu sắc thôi.Không cuộc đời vô vị quá!!!Ngóc cổ qua bên cạnh thấy thằng bé nó chat nhanh quá!!Bạn mình đâu nhỉ?Thấy mình tự nhiên kém cỏi.Bi giờ phải đi đú đởn rồi rủ lũ quỷ sứ đi thăm cô bạn cái.Trái tim đã hoá đá chưa nhỉ?
  8. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật là buồn . chờ mãi diêm thi mà chưa có . không biết bao giớ có đấy. đúng là mỗi ngày 1 cuộc sống> Buôn vui lẫn lộn
  9. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa có điểm thi vậy nhỉ?
    toàn phải đi xem hộ thôi,chán quá!!!Hôm ngồi đợi điểm thi ngồi đọc lại bài nhật kí HLC thấy sao ngày xưa HLC nhiều thành viên thế mà sao bi giờ không thấy đâu,mà toàn thấy đấy là những thành viên có "máu mặt"thôi.Vậy bi giờ họ ở đâu ,làm gì?Tại sao không tham gia tiếp nhỉ?
  10. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Nhận được kết quả đại học lại thấy mình lớn thêm một ít.Nhưng sao lớp mình đỗ ít vậy nhỉ?Chúng nó yêu nhiều quá sao?buồn quá!!!Lớp bạn sao nó đõ nhiều thế nhỉ?Cũng phải qua nhà cô giáo chứ nhỉ?tuy cô có không quý mến gì mình nhưng dù sao mình cũng phải qua chào chứ nhỉ?Cuộc đời đẹp xấu lẫn lộn.Mình tuy đỗ nhưng lại không vui lắm.đôi khi niềm vui đã biết trước thì còn gì thú vị đâu.

Chia sẻ trang này