1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cuộc sống!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tự hỏi không hiểu nổi mình. Cuộc đời vẫn thế mà không theo ý của mình. Luôn làm cho mình vào thế khó xử không biết làm thế nào nữa .... Ôi my life
  2. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    thì cuộc sống luôn như vậy mà em hãy có găng lên the nào cũng nhận được kết qua xứng đáng mà em đã cố găng mà
  3. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hãy cười lên cho dù có khó lhăn . hãy cố gắng để cuộc sông trở thành màu hồng. giờ thì đừng khóc đừng buồn . mọi cơ hội đang chờ bạn ở phía trước
    Hãy đến với ai có thể làm cho bạn cười . bởi vì nụ cười còn tồn tại mãi mãi
    Dù xa nhau nhưng em mãi yêu anh......!!!!!
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten, có ai về ăn rằm không ??
    Hới hời lâu lâu mới được nhắm món gà đồi, phê đê mê.
    Đúng là về nhà vẫn sướng..ôi con gà nướng
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hic.Lâu lắm rùi chả biết rằm là ì.Chỉ khi nào đi chơi buổi tối nhìn lên trời thấy trăng thật sáng, thật tròn mới biết hôm ấy chắc là 14,15 gì đó.Năm đầu lên đại học còn chú ý đến rằm.Thỉnh thoảng mồng 1 hôm rằm rủ mấy đứa bạn lóc nhóc vào chùa cầu mong may mắn.Nhưg hình như cũng là lâu lắm rồi.
    Còn một tháng nữa là đến trung thu.Trung thu năm nay không có chị Cat.Hic.Thế mà nhanh thật.Người ta có bao nhiêu trung thu đi qua trong cuộc đời nhỉ?Trung thu mỗi năm mỗi khác.Ngày xưa trẻ con háo hức vì bánh nướg bánh dẻo< mỗi năm chỉ được ăn một lần>,vì đèn ***g và vì được vui chơi thoả thích.Bây giờ trẻ con không đi rước đèn tự nhiên như xưa.Đến trung thu,trẻ con đi thi đủ các cuộc thi rước đèn,bày cỗ...Người lớn chưa đến trung thu đã chuẩn bị tiền nong sắm quà mừng sếp.Đời sống khá lên, người ta cũng lo nghĩ nhiều thứ hơn.Bánh trung thu thì tràn lan ngoài đường.Đỏ rực một màu Kinh đô,Hữu nghị,Hồng Kông...Người ta ăn được mấy mươi...?Trung thu bây giờ không còn là của người già và trẻ nhỏ.Thanh niên cũng lấy cớ đi chơi.Người lớn thì lấy nhiều cớ lắm để sang nhà nọ nhà kia...Cứ thế,cứ thế...Rồi sẽ có một ngày trung thu đi xa lắm khỏi tết trung thu cổ truyền ngày xưa.

Chia sẻ trang này