1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cuộc sống!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hai ngày nữa ...cảm giác của mình không còn như những năm trước có lẽ vì xung quanh mình có nhiều bạn bè nhưng thiếu người yêu thương ...Dạo này lười quá toàn dậy muộn ! đáng buồn thật ! Mình về nhà muộn mọi người lên Hà Nội hết rồi .Bạn bè bây giờ mỗi đứa một nơi ....
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải bao giờ cũng tràn ngập tiếng cười - rồi sẽ có lúc Bạn cảm thấy khó chịu, Bạn cáu gắt với những người xung quanh, mặt lạnh và muốn tung huê tất cả ! Những lúc đó Bạn nên ở một mình, à ra Biển cũng là một cách hay , Biển luôn êm đềm và dịu dàng, nó cả thể cảm thông cho Bạn, hiểu bạn như chính bạn vậy, ngâm mình trong làn nước, đón từng làn sóng vỗ hay lằm trên bãi cát, hóng gió Biển hít sâu vào ***g ngực cái vị mằm mặn của hương Biển.. ngắm những "Da trắng chân dài". !!
    Còn một trò nữa rất thú :- Xây những lâu dài Cát (ngày nhỏ bọn Tớ gọi là nhỏ Bốt). Bạn không cần phải là một kỹ sư xây dựng, chẳng cần những ý tưởng qui hoạch, những lâu dài lộng lẫy luôn luôn làm bạn hài lòng vì cái tự nhiên của nó ... chỉ với nguyên liệu đơn giản Cát và Nước : đây là những ngọn núi, kia là lâu dài và tất nhiên sẽ có những nàng công chúa xinh đẹp ..
    Những lâu dài cứ cao dần, cao dần, mở rộng Người như quên đi tất cả chung quanh, quên đi những cảm giác khó chịu, chú tâm xây, xây ,,.. dăm ba ánh mắt ngạc nhiên, vài cái cười ý vị Người xây vẫn xây và ngắm, ngắm thành quả của mình ...
    Triều lên, từng đợt sóng lớn xô bờ - Và lâu đài cát !!!!!!!
    Lại ngồi ngắm những cặp chân dài, dăm điếu thuốc, vài ngụm bia, đắm mình vào sóng;.... Rồi qua phà để lại bên này những điều bực bội, thấy lòng nhẹ và lại toét miệng cười

  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi chẳng cần ta fải khóc ! Bởi vì khóc sẽ làm ta yếu mềm và nước mắt rơi xuống sẽ không lấy lại được . Giống như nỗi đau . Khi người ta bị một vết thương lòng sẽ rất khó để hàn gắn nó . Có thể bạn cứ khóc ! không ai cấm bạn khóc .Nước mắt xoa dịu nhiều thứ nhưng có thật sự bạn đã fải khóc chưa . Nếu bạn khóc ngay khi bạn buồn nhiều khi nó chỉ làm bạn buồn hơn . Nếu bạn biết đứng lên và mỉm cười cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
    Ai đó đã trích dẫn câu chuyện về nụ cười .Nụ cười làm cuộc sống đẹp hơn . Vì khi cười sẽ không có những ngấn nước làm mờ đôi mắt của bạn .Bạn sẽ nhìn cuộc sống với tất cả những gì chân thực nhất .Và khi bạn cười chắc chắn sẽ có người cười lại với bạn . Bạn đã đem niềm vui đến cho một người nữa .Như thế là bạn đã làm một việc có ý nghĩa . Bạn cười trước khó khăn chính là bạn đang lạc quan nhìn về fía trước . Nụ cười giúp bạn có thêm nghị lực và niềm tin .
    Vậy tại sao bạn không cười ???????
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại đi chơi , ihihiihihi nghỉ hè thích thật , nhg mà hình như mình đi chơi hơi nhiều thì phải , hôm qua vừa bị mắng vì cái tội đi học về k chịu đọc lại bài........... Đúng là mình hư thật . phải ăn chay , tụng kinh gõ mõ hết tuần này thôi (thì còn mỗi hôm nay và ngày mai , hay là cứ để ngày mai làm 1 thể cho nó chẵn . Nhỉ?)
    Lâu lắm rồi k đuợc đi chơi với bạn thân, tại mình bận , hay tại lười ? đôi khi đã ở nhà là ngại ra đường , thế là các bạn trách
    mà mình cũng k phải cơ, có các cậu bạn thân đáng tự hào như thế mà k quan tâm là k tốt rồi.
    Càng ngày càng thấy mình có nhìu điều k phải với bạn bè.
    Phải sửa thôi , nhg cứ phải từ từ........
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  5. moom_3_8

    moom_3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nàođó ta đi trên đường và gặp một khuôn mặt quen quen . Không hiểu đó là ai ? Có fải ta quá vô tâm không nhớ nổi 1 người bạn nào đó ? Người ta cười với mình cũng đành cười lại < biết làm sao? >
    Và một ngày nào đó ta làm ngơ trước một người mà ta biết ,thậm chí là đã từng... chỉ vì ta không đủ cam đảm để gặp lại .Và nếu có gặp thì cũng không giải quyết được việc gì .
    Ai cũg nghĩ nhiều về cuộc sống xung quanh mình .Ai cũng muốn thay đổi nhữg gì đang diễn ra . Bây giờ có thể mọi người sẽ cười khi mình viết những dòng này . có thể nó rất trẻ con .Có lẽ mấy năm sau mình cũng nghĩ vậy .
    Muốn làm được một cái gì đó nhiều hơn những gì mình đã làm nhưng ....Bao giờ mình mới hết nói nhưng ?????

    LE MINH
  6. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    cầm đôi vé trên tay , nó hân hoan gọi cho anh_
    "anh ah , anh đang ở đâu vậy?
    _anh đang ở công ty
    _hôm nay anh về sớm nhé, em mới dược cho cặp vé xem bộ phim mới
    _ anh xin lỗi , tối nay anh phải đưa tay bạn hàng trung quốc đi chiêu đãi
    _ nhưng em muốn anh đi với em tối nay.
    _anh rất muốn, nhưng đây là bạn hàng quan trọng của cty.đừng làm khó cho anh mà
    _công việc , anh lúc nào cũng chỉ công việc
    nó dằn dỗi cúp máy, "anh ấy lúc nào cũng coi trọng công việc hơn mình, mình chỉ muốn được vui vẻ bên anh. vậy mà.......nó muốn vò nát cặp vé, nhưng ko hiểu sao nó lại chồm dậy vớ lấy cái đt_ alo, X ah ? mình ,Y đây. tối nay X có bận gì ko. mình muốn mời X đi xem phim cùng minh_vài giây tĩnh lặng , có lẽ X quá ngạc nhiên , nhưng rồi cũng nhận lời,
    anti love
  7. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sóng cũng có lúc bình lặng và em cũng có lúc yếu mềm . em mạnh mẽ . em ồn ào . nhưng anh có hiểu em cũng có lúc dịu êm ? Mỗi ngày cuộc sống em mạnh mẽ để chứng minh cho anh thấy rằng em có thể đứng trên đôi chân của chính mình . Vậy mà anh không hiểu cho em !
    Có những lúc em khóc . Không fải vì em buồn mà bởi vì anh không hiểu em . Em có thể không khóc khi em buồn nhưng em có thể khóc khi em vui mà anh hờ hững với niềm vui ấy ! ước gì anh có thể để em chia sẻ cho anh mỗi ngày trong cuộc sống của anh . em thất vọng nhiều quá !
    Anh đến với em và ra đi sau một cú điện thoại ! anh bận ! thông cảm cho anh . luôn luôn là câu ấy ! anh có hiểu ngaymồm nay anh cũng làm em đau khổ vì câu nói ấy hay không ? Có lẽ chẳng có mối tình nào như chúng ta ! gặp nhau 3 lần và yêu nhau . Mỗi tháng không đến bên nhau được 1 lần . Và anh cũng chẳng gọi cho em mỗi khi anh ở xa ...vậy đấy xa và sẽ xa nhau thôi đúng không anh ?
  8. Mother_LL

    Mother_LL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dậy muộn. Đó là thói quen thật xấu của mình. Dự định làm một cái gì đó cho đáng là anh tài nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết làm gì. Chạy lăng xăng sang các phòng mỗi chỗ làm mọt ít. Củ chuối thật - Tối về ăn xong định nên giường nằmmột giấc nhưng lại nghĩ cuộc đời sao buồn chán, dậy lên Nỗi Nhớ một mình gọi một cốc nước. Nhưng đúng thật
    Cà phê đắng thêm đường vẫn đắng
    Khuấy cốc leng keng sao vẫn thấy im lìm.
    Lại cần một người không thân nhưng để nói chuyện
    Mother_LL
  9. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào mà chợp mắt được , lại lò mò dậy vào mạng nghịch linh tinh - Học thì chán ốm lển rồi , có cái hè cứ lông bông đây đó , hết chơi lại bám lấy cái nhà .
    Nghĩ cái đời du học nhiều khi sao mà chán thế ! Kêu cũng chả dám kêu , kêu ở đâu cũng thấy người thân của mình hết , ở cái chỗ đang sống lại càng không , sợ đánh vào tâm lý bọn trẻ , ặc ặc - khéo có mỗi chỗ này là tha hồ xả . Ừ mà chả biết nữa , cũng ko phải khi nào cũng chán - có khi hôm nay dở chứng mới chui vào đây kêu ....thôi vậy, lại chui ra lang thang 1 tí xem có gì đọc cho buồn ngủ không vậy .
    Tiger
  10. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lên Hà Nội . Thế là cũng hết hè . ngày qua ngày và ta thấy mỗi ngày cuộc sống lại thay đổi .Ta sẽ fải làm nhiều thứ hơn .Cái gì cũng có giá của nó và ta mong ta không fải hối tiếc điều gì . Đi dạo trên bờ biển và ước gì có một người để ta yêu thương ở bên ta ...

Chia sẻ trang này