1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cuộc sống!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng về mình quá ! Mình nói xấu một người bạn , lâu rồi mình mới làm thế . Mà sao vậy nhỉ? người ấy đâu có lỗi? người ta thay đổi và thích thế thì đâu phải là chuyện của mình? Nhg là bạn thân cơ mà, mình chỉ có 2cô bạn thân mà 1 ngưòi trong họ thay đổi đến bất ngờ. Buồn quá ! buồn cho bạn không còn là bạn , buồn cho mình k còn là mình ..............
    Sao lại thế nhỉ? cứ tưởng là môn ấy được 9 để còn được 8,0 thế mà 6 điểm ? Thật không thể tin được , cho bọn nó chép thì nó được 8 . Đòi phúc tra thì không được , thi lại cũng không . Thật là bất công .............................
    kỳ này cho các thầy biết tay. Hừm , đố cho mình điểm thấp được nữa . Quyết tâmmmmmmmmmmmm
    (hứa mà chẳng biết có làm được không nữa)
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay mình thấy căng thẳng thế???
    Chẳng có gì xảy ra mà mệt mỏi , mà chán chường...
    Mình tự nhận thấy mình không xinh đẹp , không giỏi giang cũng không có gì đặc biệt đến mức để bao nguời để ý ..
    Vẫn biết con gái ai chẳng có nhiều người để ý , nhg mệt mỏi quá !
    Sao mọi người không tha cho mình ? không để mình yên ?
    Thôi , chán lắm, mệt lắm ....
    Tối nay đừng ai gọi điện , đừng ai rủ đi chơi , cũng đừng ai đến nhà ......Tôi khó chịu với các cậu lắm rồi!
    Cứ hoa , cứ mời, cứ hỏi ..cứ làm tôi khó chịu mà vẫn phải lịch sự nói chuyện cho đến lúc một mình mà chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa
    Ôi cái tuổi dở hơi , Không ai quan tâm thì buồn rồi đến lúc nhiều người thì sợ .
    Xin mọi người , tha cho tôi
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Người ta không chỉ ăn protit, litpit ... , người ta còn cần ăn cả cần cả cái cảm giác, hoà vào cảm giác được sống trong bạn bè, gia đình ... và đôi lúc cả với những người không quen biết .
    Người ta cần bánh mì cho cái dạ dày, Và cần hát lên cả những bản tình ca để thoả cái phần cảm giác đó !!
    "Một chiều mùa hè, gặp nhau trên bến cảng ...."

    4What4​
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    "Khi hát một bản tình ca là bạn muốn hát về cuộc tình của mình, chứ hát đi cho dù còn dang dở - vì cuộc tình đó đã trở thành một phần máu thịt của bạn rồi "
    Cứ hát cho dù giọng đã khàn đặc, hát như chẳng cần có ai nghe mình, nhảy múa chẳng để ý xem ai soi mình và sống bởi vì nó là cuộc sống của riêng ta

    4What4​
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thật là hoạ vô đơn chí!
    Híc, thứ 4 đi học thêm buổi tối về thì bị đau dạ dày phải đi cấp cứu, sáng hôm sau VietCom đưa đi khám bệnh về thì bị bạn gái nó giận, gần đến nhà thì bị đâm xe, sưng hết cả chân.
    ối rời ơi , khổ thâm em quá , em thưong cái thân của em quá
    Mọi người đến thăm em đi
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay thấy vui quá! Đi với mọi người cười nhiều , đùa nhiều. Nhg cứ mở máy ra là thấy cái trò anh nhớ mới chả anh quên. Sao mình ghét thế k biết? Đã bảo là mình không thích mà cứ nói . Ghétttttttttttt
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mệt, dư âm của vài ngày trước !!
    Hôm trên Hà Nội chợt nghe một giọng nói có tiết tấu rất quen..may mà cô nàng không đeo kính, không lại tò nhâm thì chít. Sáng nay lại có một tên nhìn mình cười cười mà không nhân ra. Trời ơi mắt mình mờ, tai lai nghễng ngãng rùi ....đành nhăn răng cười lại cho đỡ thẹn hít hít
  8. HoangLinhLy

    HoangLinhLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 7/9 đi họp box HLC ....hic, anh NgọcLinh yêu ....quái....huhu...cả anh Heavy Rocker nũa ....lấy băng dính...cột tay mình..đau quá....huhu
  9. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mải chơi quá , lại chăng liên lạc được với HS , nên quyết định ở lại hn nốt 1 tối nữa. cậu HS chán thật, nói 1 đằng , làm một nẻo , chuối!
    định về chuyến xe 5h sáng mà suốt 1ngày trời đi chơi mệt quá , ko biết có dậy nổi ko thì anh đã tâm lí : sáng mai em định dậy lúc mấy giờ để anh đặt chuông điện thoại, anh sẽ đánh thức em . vậy là ngủ một mạch đến tận gần 5h sáng cho đến khi nghe chuông đt của anh. mắt nhắm mắt mở bước xuống cầu thang , qua phòng ông anh trai thấy ông vẫn ngủ ngon lành , ko nỡ đánh thức. dù sao mình cũng đã hành xác ông anh khốn khổ nhiều quá rồi . 15'' sau anh đã chỉnh tề quần áo và nụ cười tươi dù mình biết đêm qua anh vẫn ko bỏ qua trận bóng đá . nhẹ nhàng đóng cửa , trèo lên xe anh mà mắt vẫn nhắm tịt vào vì buồn ngủ . lời anh nhẹ như gió thoảng: em có lạnh không? dừng ngủ gật nhé. vâng, anh trai ạ , lên xe em sẽ ngủ. hà nội buổi sáng trong lành và yên tĩnh quá. mình thích một hà nội sâu lắng thế này hơn, những con phố cũng trở nên dài và hun hút .hít một hơi thật sâu , thấy sảng khoái là thường , mùi hương ngọc lan ngọt ngào phảng phất đâu đây, chỉ ít phút nữa thôi là lại phải xa rồi . lại trở về một cuộc sống đơn điệu và buồn tẻ của mình . tự nhiên thấy muốn khóc .
    the secret of happiness is LOVE
  10. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    tối , buồn!
    lại mò xuống tầng 1, chui vào phòng máy. đã thấy bà chị ket tí tởn trên đó. chưa kip nói xong câu chuyên thì bà y'' lại chạy đi đâu mất tăm , hẹn đêm vào lại . hic bây giờ minh đang ở trường chứ đâu phải ở nhà mà ngồi đến đêm đc . dịnh về thì lại gặp thằng bạn. nó mới sắm wcam . trùi ạ . mới sang pháp chưa đầy 1 năm mà nó béo quay béo cút , lại sành điệu chẳng giống ai , tóc vàng như rơm, ngồi trong nhà mà bày đặt đeo kính khiến mình tưởng nó bị toét mắt. trêu nó vài câu cậu đã dỗi .tắt wcam đi, phải dỗ mãi . hì cái thằng trẻ con , bao nhiêu năm vẫn vậy . ngày trươc ngồi cùng bàn chí choé suốt. vậy mà bây giờ nó đã ở tít trời tây . luôn mồm kêu nhớ VN , lại bắt mình kể chuyện lớp cho nghe . mà có chuyện gì để kể nhỉ _mình ở tít QN , họp lớp còn chẳng đi được
    the secret of happiness is LOVE

Chia sẻ trang này