1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cuộc sống!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0

    Have U ever spent a day with yourself, appreciating yourself, loving yourself for who U are?
    Have U ever lived for yourself and simply enjoyed being alive?
    Do U remember who U used to be before U became a person that U are now?
    Stare into the mirror. Look hard and U ''ll see that the stranger there has loved U, has carried U, all along, this one is yourself, but is now cloaked by the shadows of your life,and the shadows of another.
    Celebrate this one, brings your deeper self out ,sit down together, and feast long on who U are , and who U yet can be.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mưa chết đi đuợc , Ngọc Linh đến rủ đi mua áo cho nó .
    Mưa,lạnh ..lại còn phải đèo sau xe cái thàng nhóc ý éo lắm mồm,mà có nó lại thấy vui hơn,dù sao cũng k tệ lắm,mặc dù cái mẹt của nó thì k thể mê đuợc (* nó mà đọc đuợc thì mình chít *)
    Cả chiều ngồi họp hành, bàn bạc chuẩn bị hết cái này cái kia. Mà có khổ cái thân mình k cơ chứ . đuợc 2 cô bạn ngồi bên cạnh nói như hét (mình là người Qn còn nói chẳng to bằng) , miệng thì toả ra cái smell k thể thoải mái đuợc , giầy thì uớt, chân thì lạnh , bụng thì đói..... chóng hết cả mặt .
    Tối định đi lấy đèn ông sao cho các bé nhân dịp trung thu nhg mưa quá thế là ngồi cafe cà pháo với mấy cậu bạn thân (mặc dù bị cấm cafe nhg lên Giảng mà không uống thì làm gì bây h?)
    Cả ngày đi , chẳng mệt lắm , nhg thấy đầu nặng trĩu , muốn hét thật to ,ném cái gì đó đi mà không thể . Cười nói , đùa rất vui , nói nhiều , trêu hết người này đến người khác cuối cùng lại về với cái đầu nặng trĩu .
    22h30 leo lên giuờng đi ngủ ( bà chị choáng ) nhg lại bị dựng dậy đi kiếm con di dộng cho bạn . Ôi , em có phải con buôn đâu? mà kiếm thêm ít tiền cũng đuợc , tặc lưỡi bấm đthoại . Đuợc 1 cái , thêm ít tiền , mất cả ngủ . Lại chán !
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngóc đầu dậy vào lúc 7h , ối rời ơi ....con gái có đứa , thế đấy ,mà thôi, thì lâu lâu mới học chiều 1 buổi ( biện hộ )
    lau dọn nhà, giặt quần áo , vừa làm vừa huýt sáo , còn bật Linkinpark ầm ĩ cả nhà .... Một nhóc từ đâu lò dò vào .. cười cầu tài hỏi han . Chắc là lại khuyến mãi khuyến miếc gì đây !
    E hèm ! tay lăm lăm quyển sổ cây bút ,miệng cười rất tươi , hoá ra là tiêp thị gas . Thôi nhá ! Nhóc ạ ! nhà chị đây là đại lý gas từ bác đến chú nhá , không đến luợt công ty em đâu.
    Trả lời xong vẫn thấy nhóc đứng đấy . Tưởng nó vẫn còn lưu luyến chị gái xinh đẹp là mình đây . Ai ngờ .....em cũng nghe LP chị ạ , nhg chưa được bít bài này , chị cho em nghe nhờ chút......Oạch . Cứ tưởng nó hâm mộ mình. Híc .
    Một ngày bắt đầu như thế thì có đẹp k nhỉ?
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. chobeo

    chobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thui chịu thua bà rồi hàng cả chân lẫn tay luôn. Tui mà biết vậy sang nay qua nhà đánh thức dậy hehe. Khổ thân con bé nào gặp phải bà hôm nay. Hinh như số nó không được may mắn cho lắm khi đến tiếp thị nhà bà. hehe
  5. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Quán nước trà đầu ngõ ...cơm trưa, trà đá thuốc ...một anh trai Hải Quan chén trà ... một bà lão ăn xin nhếch nhác, bị gậy và những đồng tiền lẻ nhăn nhúm, tiến lại
    "Bà có, 500 lẻ không cho con xin mua điếu thuốc" - Hải Quan
    Bà lão một thoáng ngần ngừ, chìa ra đồng 500 cáu bẩn, bị vò nát ...
    Tiền đấy !!!!!
    Ký cọt cái giề ??
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thức đến 2h30 sáng làm bài thì mất điện . Thật đúng là ... lâu lắm rồi mình mới chăm chỉ thì sở điện lực cũng phải choáng !''
    Vào ngủ thì quá giấc , 3h30 mới ngủ được . Híc!
    5h50 dậy chuẩn bị đi học . Đến lớp, ngồi bàn đầu mà mắt lờ đờ, miệng ngáp sái quai hàm , làm bài kiểm tra mà cứ như trên mây trên gió.
    11h30 ăn thật nhanh (trời thương cho cái dạ dày của con)
    12h15 có mặt ở nhà em khungchuot nhờ sửa lại bản tham luận.
    Kệ khungchuot ăn , rồi viết , ta lăn ra ngủ .
    13h30 "chị H ơi dậy đi " sao mình ghét cái giọng nó thế k bít?
    14h10 về đến VPhòng đoàn trường, em viết dài quá , về cắt đi nhá . Ối rời ơi , công sức của 2 chị em bị cắt phéng đi 1/2.
    Đáng ra về nhà ngủ thì nhớ ra là đã hứa với bà cat già là lên viết bài , thế là online . híc
    mệt quá , ốm quá aaaaaaaaaaa
    chị cat ơi em ốm
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  7. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá! ko thể hiểu nổi 1 con sâu ngủ như mình lại bị mất ngủ . cả ngày ngồi trên lớp học đầu lúc nào cũng nặng triu nhưng đêm về thì lại trằn trọc . mắt cứ mở thao láo dến khó chịu , ko sao nhắm vào nổi.đầu óc
    căng thẳng , trống rỗng , ko sao ru mình vào giấc ngủ. người như phát điên lên , lại mò dậy kiếm cái gì ních thật đầy bụng để dễ ngủ hơn. chẳng hiểu kiểu sinh hoạt vô độ này sẽ biến mình thành thế nào nữa.
    the secret of happiness is LOVE
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật ! cái thân mình sao mà khổ Bao nhiu việc cứ đổ lên đầu mình,cái gì cũng thế . Chán !
    Bất đồng ý kiến với thầy chủ nhiệm , chỉ muốn cãi ông ấy mà k nỡ, tại ông ấy hiền quá.Cái kiểu học trò thế đấy !
    Thầy bảo mình tự làm , mình tổ chức được bao nhiu thì ông ấy đòi bớt xén bấy nhiu . Không cho làm .
    Xin tài trợ - không cho
    Đề nghị khen thưởng - thầy k dám .
    Rồi cứ kêu " Em có quyền làm gì em muốn " vâng , thì em cũng muốn đấy chứ , nhg thầy k cho thì làm sao em bảo các bạn làm cùng đưọc .
    Thất vọng quá thầy ạ !
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  9. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm qua đi từ 7h sáng dến 7h tối , người mệt bã người ra . vừa bước chân khỏi của lớp . bật máy lên thì ông anh đồng hương đã gọi : thi xong chưa em ? đi ăn tối nhé . vâng . đang đói mềm cả người , vậy mà không thể nào nuốt nổi món miến xào , cổ họng dắng ngắt và chát sít. thôi , đi uống nước.
    hôm nay mới thứ 5 mà cái quán quen đã chật ních người . chõ ngồi thân quen trên gác 2 , nơi mình có thể vưa nhâm nhi ly nước , vừa ngắm dòng người hối hả ngược xuôi đã bị một đôi tình nhân chiếm mất . hay hôm nay thay đổi ko khí vậy . vâng . lại đi. nơi này ồn ào quá. nói chuyện mà cứ phải hết vào mặt nhau. mình thấy đầu óc quay cuồng . em thấy mệt , về thôi .
    chưa kịp để cái đầu vừa gội kịp khô, nằm vật xuống giường . lúc nãy cậu bạn gọi , hình như trách móc gì đó mà nghe cùng chẳng rõ . uh thôi thì cứ nhắn tin xin lỗi , chẳng biết mình đã mắc lỗi gì nhỉ???
    gần 12h , vừa chợp mắt thì bị dựng dậy : CHI ơi anh buồn quá , nói chuyện với anh 1 lúc nhé . chẳng lẽ lại từ chối . mắt nhắm mắt mở: vâng , em nghe anh đây ? có chuyện gì vậy? ....vâng , anh hãy cố gắng lên nhé . vâng , rồi điều tốt đẹp sẽ sảy ra. chúc anh ngủ ngon. buông máy và khò . gần 1h lại nghe tiếng tít tít , chẳng cần biêt của ai , thò tay tắt máy , có gì thì để mai nhé , tôi mệt lắm rồi.
    the secret of happiness is LOVE
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đi với HLC về Hp vui hết chỗ nói , mệt nhg vui thật .
    Lâu lắm rồi mình mới vui thế , cảm giác đưọc thật sự là mình , vui hết mình , cười nói thoải mái .
    Mọi khi chẳng bao giờ ra ngoài sau 10h tối , vậy mà lang thang hát hò đến 12h30 đêm , hát đến mức bây giờ vẫn nói k ra hơi . Thật sự thấy nhà mình sao mà vui thế ,thân thiện thế .
    Về mệt đến hết hôm qua vẫn chưa cười được ( mẹt quá )
    Hôm nay đi trên đường mà cứ nhớ lại những lúc ấy ,=> cười 1 mình , bao nhiêu người quay lại nhìn .Đến lớp chẳng nói được nhg cười rõ tươi , ai cũng bảo hôm nay mình xinh hơn . ihihih
    cảm ơn mọi người lắm .
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW

Chia sẻ trang này