1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cuộc sống!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alibopchat

    alibopchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    mọi người nào ở đây hả GM , phải cảm ơn anh trước chứ !
    Đùa thôi công nhận là máy hôm đó vui thật , đã không đi chơi thi thôi mà đi chơi thì phải hết mình chứ. Cái vụ này công của mấy anh em SIÊU NHÂN to lắm đáy đặc biệt là ĐỘI trưởng đội SIÊU NHÂN ==== ALIBOPCHAT tèn ten....


    B.A.T
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dù đã tỉnh ngủ nhg thấy chán kinh khủng,chẳng muốn ngóc đầu dậy nữa. Học thì đên lớp với tình trạng chung là k hiểu bài ,nghe như vịt nghe sấm . Sao mình học kém thế nhỉ? Văn phòng Đoàn trường gọi _chẳng muốn đi, suốt ngày đi với những người khó chịu .
    Vừa đi chợ về, thắp hương mùng 1 thì thấy cô bạn thân lâu lắm mới thấy mặt lò dò vào ........
    Đến nhà anh Phong lại gặp lũ nhóc HLC nhà mình tự nhiên thấy ngày vui hơn hẳn nhg lại thấy ân hận vì cái tội k chịu đi học . Ôi trời! Lương tâm mình mọc răng rồi.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. chobeo

    chobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sáng 7giờ phải dậy đưa bà chi đi nhập học(Mà tại sao phải gọi bà ý bằng chi cơ chứ kém mình đến 2 tuổi). Xong mọi việc về nhà. Chiều định tập trung lũ bạn để bày trò gì đó cuối cùng chỉ có 2 đứa qua được. Chán kinh khủng. 1 cô bạn cũ lại lên nhà chơi vừa ngồi được 10 phút thì mình lại phải đi chữa máy. Chán ơi là chán 1 ngày thật chán.
  4. alibopchat

    alibopchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tính ra đã được 12 ngày làm đêm , chẳng thấy quen gì cả vẫn cứ mệt như những ngày mới làm .
    Tình trạng này phải nghỉ sớm hoặc sắp xếp lại thời gian làm thêm cho hợp lý không thì mặt mày hốc hác kém đẹp trai đi rồi lai bị chị KÉT với em GÍP uýnh cho thì khốn .
    Mà hôm nay phải nộp bài tập TOÁN mình vẫn chưa làm thôi mệt rồi sáng nay không được ngủ rồi .====> CHÁN .

    B.A.T
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy thất vọng về mình kinh khủng, khi bạn bè xung quanh chỉ nhìn mình với nhìu cái tốt, điều này rất cảm ơn
    Nhg thấy mình sao vô dụng thế ! Bằng từng này tuổi mà chẳng làm được cái gì ra hồn , học hành vớ vẩn , điểm chác linh tinh .
    Sáng nay dậy hít vào mấy cái , nhận được mấy cái mess thấy ngày đẹp thật
    Vui quá , vác 1 đống sách đến lớp ( học cả ngày ) trong giờ Anh lôi tiền tệ ngân hàng ra học .
    Mình chăm quá!
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  6. alibopchat

    alibopchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngay hôm nay một này tồi tệ .Thất hứa vơi một người thấy chán kinh khủng .Mình tồi quá! Mà dạo này gần đây mình cứ làm sao ấy . Đá bóng thì phong độ giảm sút kinh khủng , đến lớp thì ngủ gập,đi làm thì cảm thấy mệt mỏi và chán trường không còn hứng thú như ngày đằu nữa , ở quê nhà thì ..... chẳng biết còn chuyện gì nữa không ? Niềm an ủi duy nhất của mình là gặp và nói chuyện với "CHỊ ".Một cảm giác vui vẻ lạ kì bao nhiêu buồn phiền như tan hết.Nhìn cái mặt là đã thấy buồn cười rồi hihi`````` .
    Hi vọng ngày mai tươi sáng hơn !

    B.A.T
  7. nhda

    nhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Lớp mình được nghỉ học .
    Lại được nghỉ học không hiểu những ông thầy giáo đó có việc gì mà cứ cho anh em nghỉ học nhiều thế. vậy là minh không có gì làm. Đi đá bóng thì không đi được,đi chơi thì chán . Ở nhà còn chán hơn. thế là đành phải ngủ,ngủ nhièu quá thì béo.
    Cuộc đời thật là nhàm chán
    Được nhda sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 29/09/2003
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay và như bao nhiêu hôm , em vẫn một mình . Một mình đi về .Một mình lang thang .Dậy thật sớm để đón nắng gió ,thấy mình như một đứa trẻ không có mẹ ở bên .Khi người ta nghĩ nhiều về mình người ta thường thấy mình tồi tệ . Ta có quá sai lầm khi trong lòng ta có quá nhiều thứ ...Mơ về một bờ vai có thể chở che trong khi ko có thời gian để giành cho một thứ xa xỉ fẩm gọi là Tình yêu ! Con người vẫn thường tham lam và mình hình như là người tham lam nhất .Muốn quá nhiều thứ và luôn luôn muốn một lúc có nhiều thứ ! Tại sao lại như vậy ?
  9. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mới lên chức mod, thay cái avatar cho nó hên.
    Quả avatar này á, các em gà mái ngất ngây con gà tây... chạy theo hàng đàn luôn...
    Hè, đùa đấy, kéo cái Topic này lên cho bà con vào viết tiếp
           `'`;,        ___H_   _(D)      _/    ( )  )    /\__\____(  )_)    ||""||''''| |`| ~~~`""""`""""`~~~~~~     ChickenQuay
  10. Lazycats

    Lazycats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một cuộc sống. Mà mỗi người một cuộc sống. Thời tiết ở đây chán chán là. Không nắng thì mưa. Không mưa thì nắng. Cuộc sống cứ tẻ nhạt trôi đi, không có cái không khí ấm cúng như ở nhà mình. Thèm được cưỡi 1 chú xe máy chạy lòng vòng khắp nơi. Thèm được chí choé với cậu em khác người. Thèm được ôm em mèo ngủ cuộn tròn trong lòng... Tất cả giờ đã cách xa hơn nghìn cây số. Giật mình!
    -------------------------
    Lazycat

Chia sẻ trang này