1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cuộc sống!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi an ủi chị Cet.... đi !! Em thương chị quá chị ơi !! Việt Nam lạnh lắm chị ạ cũng chăng sung sướng gì đâu...!!! Hêh nhưng vẫn không đau băng nhà mình !!!
    zizou0804@yahoo.com
  2. khongconlatoi

    khongconlatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng kia đừng điêu,VN đang ấm mà,nóng như mùa hè của somali,haha
  3. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Này này ko câu bài ở đây nữa nhá, đá đít cho mỗi đứa một nhát giờ

    ------------------------------
    Lazycat
  4. chidk

    chidk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày cuộc sống, cuộc sống của mình vẫn trôi qua tẻ nhạt đến vậy. Sáng đi học, chiều cũng đi học, những gương mặt cũ kĩ, khắc khổ. Những bài giảng khô khan, buồn chán, dập khuôn. Không ti vi, không sách báo, cái phòng net cho SV thì tối nào cũng đông nghịt các em đến chat chit. Chẳng bít làm gì ngoài việc đêm đêm nằm ôm cái máy đt gửi và nhận những tin nhắn mà có khi hôm sau mình chẳng nhớ là đã nhắn những gì. Vẫn bít là vô vị nhưng hàng đêm vẫn nằm ôm máy , gửi và nhận. Những tiếng gù, những dòng tin làm mình vẫn còn có được cảm giác không bị bỏ rơi trên thế giới này.
  5. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi hôm nay mình mới đọc được.
    Kiểu này có đứa chết.........nhưng mà nếu thế thì lấy đứa nào giặt quần áo cho mình nhỉ.........thôi ghi sổ nợ cho nó vậy
  6. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một cuộc sống !! Mỗi người một cuộc sống !! Sống vì bạn sống vì gia đình hay sống vì lover của mình ? Câu hỏi sẽ có câu trả lời khác nhau..của mỗi người .... !!! Nhưng hãy sống sao cho đừng hổ thẹn...với lòng mình !!
    zizou0804@yahoo.com
  7. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn trôi qua .Một năm có bao nhiêu ngày để những người yêu nhau ở bên nhau và kỉ niệm.Một cô gái bật khóc vì không đến được với người yêu trong Valentine''s day nhưng cô đâu biết ngày nào người cô yêu được nghe giọng nói của cô thì đó là Valentine''sday ?
    Cuộc sống vẫn trôi ...Một tháng có nhiều ngày thứ 7 .Những người chưa có người yêu ngồi trong nhà và nhìn ra ngoài đường .Ở ngoài ấy có những đôi uyên ương bên nhau hạnh phúc.Thứ 7 này qua đi và sẽ đến thu 7 khác nhưng người ta vẫn thấy buồn hơn vào ngày thứ 7 của tuần giữa tháng 2 này bởi vì đó là thứ7 -Valentine''s day.
    Cuộc sống vẫn trôi ...Những đôi vợ chồng mới cưới vẫn háo hức kỉ niệm ngày này nhưng khi họ nhìn lên ... bố mẹ họ vẫn ngồi đọc báo xem tivi , vẫn tiếp tục cuộc sống của những người cao tuổi.
    Cuộc sống vẫn trôi...Có những người trẻ tuổi không quan tâm hôm nay là ngày gì bởi vì họ vẫn đi làm.Họ bận rộn .Buổi tối ngồi xem tivi chợt thấy quảng cáo Yomost ...họ mới giật mình ...Lại một Valentine''s day...
    Cuộc sống vẫn trôi...Thật buồn cho những người ngồi một mình trong ngày này.Không vui. Không buồn .Không háo hức.Không mong chờ.Đối với họ Valentine''s chỉ là một ngày như bao ngày.Họ lang thang trên net và nghĩ rằng năm sau mình sẽ có người yêu ...
  8. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày Valentine là ngày của lứa đôi ! Của những Lovers còn những ngưòi chưa có hoặc đã có .. không người yêu không chocolate ... Tại sao không cho họ một ngày của những kẻ độc thân .....????????
    zizou0804@yahoo.com
  9. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tuần qua đối với mình thật kinh khủng.4 đêm trắng đến hôm nay mới được ngủ trả thù.Lí do đơn giản như đan rổ : Mải chơi để đống bài vở dồn lại cao ngất ngểu,phải làm gấp để nộp chi thầy.Hì nếu ai hoi ý nghĩa cuộc sống là gì.Đối với minh thì được ngủ tẹt ga sau những đêm trắng-> numberone !
    Ha Long-Romanticsea
  10. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay quả là đặc biệt với mình ..sau không hiểu là mấy năm rồi không biết học ở dưới Hà nội ,hôm nay là ngày đầu tiên đi học không bỏ tiết nào còn những năm trước thì phải biết ..một kì thì đi học khoảng 5 tiếng là cùng còn đâu thì toàn ngủ với chơi thôi..cuộc đời thế thật đẹp phải kông ???

Chia sẻ trang này