1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước (chỉ một điều thôi nhé, không đánh thuế)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhoc_cj, 08/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. optimistic8x

    optimistic8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ước gì 3 năm trôi qua thật nhanh. Mình ko thích đi học nữa.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    2 năm thôi, nhanh ấy mà
    xong rồi làm cái kế hoạch 3 năm nữa .... he.......he...
    Còn kế hoạch sau 5 năm thì vẫn chưa có
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất phải nói ước gì... Vậy mà giờ muốn ước...
    Ước gì mình chết nhanh nhanh đi, chán đời kinh khủng.
  4. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đến cháu mà cũng chán đời à ? hà hà ! Chán thì ăn bánh rán !Ước hả ? Để nghĩ xem cái nào ? [​IMG]Mình ước lúc này có 5 điều ước : (theo thứ tự ưu tiên) 1) VOVINAM sớm trở thành quốc võ một cách chính thức (có liên đoàn toàn quốc)2) Ước cho trang web TTVNOL ko lên cơn "sài giật" để vào đây mà ước và gặp gỡ mọi người.3) Ước cho các nam thanh nữ tú ở box làm quen nói riêng và TTVNOL gặp được người phù hợp. Xin nhắc lại là phù hợp, vì ở đời thích thì nhiều, yêu chỉ được 1.4) Ước cho một số topic sẽ bị tuyệt chủng đại loại như : hội chim cánh cụt càng ít hội viên càng tốt (chán vợ - bỏ chồng vì lý do nào đó) , đồng giới, suy nhược cơ thể...5)  Ước lại ước có thêm 5 điều ước. Để ngày mai xem nên ước tiếp cái gì đây ? [​IMG]Có gì trao đổi xin liên hệ với mình qua 04.9138891, vovinamhanoi@yahoo.com
  5. TTVN0L

    TTVN0L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được làm chú nuôi của sieuchanhhadong
  6. kessin

    kessin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    1. Ước gì Ba Mẹ lúc nào cũng yêu thương nhau, đừng có giận hờn vì những chuyện vặt vãnh.
    2. Ước cho 2 cô em gái đều thi đỗ vào những trường mà chúng hằng mong ước
    3. Ước gì lương tháng trên 500 đô, đủ nuôi tiểu đệ và tiểu muội, phần còn dư đủ rủng rỉnh để đi chơi với anh em và trả nhiều khoản khác.
    4. Ước gì có một ngôi nhà nhỏ ở thành phố, anh em đỡ phải chịu cảnh đi tìm nhà thuê
    5. Ước sao trước khi 36 tuổi tìm được cho mình một người đồng điệu, không cần xinh, miễn tính tình tốt, thích thể dục thể thao, nấu ăn ngon là OK
    Ước nhiều quá không biết là có khi nào thực hiện nỗi không! Chỉ cần 4 điều ước đầu tiên thành hiện thực là mãn nguyện lắm rồi. Điều thứ 5 có thì tốt, không thì cũng chả sao. Không biết bắt đầu từ đâu để thực hiện những điều ước của mình đây. Cố gắng mỗi ngày nhưng tương lai còn mập mờ quá. Nhiều khi áp lực nặng nề, trong cơn mơ cũng còn bị ám ảnh. Không có ai để cùng chia sẻ. Thôi đành mượn lời gửi gió bay đi....
    NGÔI SAO ĐƠN ĐỘC
    NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN DÒNG SÔNG BĂNG
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nó biết là mình biết thừa cái trò mèo của nó nhỉ Hi hi , giả bộ ngây thơ ko bít chi sao ? muốn biết gì cứ hỏi thẳng chị em ah , sao fải qua tay kẻ khác thế
    Em càng ngày càng lắm chuyện đấy , sao mà trẻ con thế . Em cứ chăm lo cho cái tình yêu của em đi , đừng bận tâm ai nghĩ gì cả , dù sao thì cũng đã làm rồi hỏi han làm gì cho vướng chân ng ta
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nó biết là mình ko ngu như nó tưởng nhỉ, hé hé, dại dột lắm cô bạn ạ .
    Tớ là càng ngày càng khoái nói thẳng vào mặt cơ, được cái con bạn thân của tớ nó lại cứ khoai khoái nghịch ngợm rồi làm phiền đến ấy chứ tớ chả có ý gì đâu, tớ can mãi ko được, cảm ơn ấy đã giành thời gian hầu chuyện nó, xin lỗi ấy nhé hì hì!
  9. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Còn 66%
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đừng có sự thay đổi gây căng thẳng này, cảm thấy mọi thứ như đi vào một quĩ đạo khác mất rồi, chả biết rồi sẽ ra sao nữa .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này