1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước (chỉ một điều thôi nhé, không đánh thuế)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhoc_cj, 08/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật sự ước gì những ngày này qua ngay, tớ có thể biết được ngày mai tớ phải làm gì ...Chán lắm roài.
  2. natsuki1992000

    natsuki1992000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình có thể đi chơi ngay bây giờ mặc dù trời đang mưa
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trời hết mưa ngay bây giờ và nắng bừng lên
  4. samaria

    samaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    ước gì trời cứ mưa và mưa to hơn, mưa ngập lụt HN cũng được
  5. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Ước gì mình thoát khỏi cái cảnh ngán ngẩm này.
  6. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh lấy được nàng
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tớ chỉ là học sinh cấp 2, cấp 3 thôi nhỉ. Vô tư, không ưu phiền, hàng ngày cắp sách đến trường, mong muốn duy nhất là được đọc truyện và ngủ quên ngày tháng. Càng lớn lên, càng thấy cuộc sống phức tạp, thấy mình như đang ở ngõ cụt. Ôi, vậy là hết, tớ không còn hy vọng gì nữa rồi, anh ấy đã ra đi, tớ còn lại 1 mình. Tớ chán sống, tớ sẽ chết, phải chết...
  8. nangcuoidong

    nangcuoidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có một bờ vai, đủ tin yêu để dựa vào khi.....
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    vẫn phải cố gắng..............ước là sẽ qua nhanh để ta trở về như cách đây 1 tháng
  10. quachtinhvcf

    quachtinhvcf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ước gì công ty bé tẹo của mình to lên cơ 1/100 qui mô của Microsoft ..hehhe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này