1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước (chỉ một điều thôi nhé, không đánh thuế)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhoc_cj, 08/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày em có 1 điều ước và em ước rằng 1 ngày nào đó em sẽ thực hiện được chuyến du lịch xuyên việt của em , được di thăm kì quan của đất nước di sản văn hoá thế giới
    VÀ còn 1 ước mơ lãng mạng nữa là em được ngắm tuyết rơi cùng người iu em(bây giờ thì chưa có iu ai hihihihihhihihi( những bông tuyết trắng đầu mùa bên khung cửa sổ trong 1 ngôi nhà gỗ ấm cúng
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn thật.......ước gì người yêu voi ngồi trong lòng voi như xưa
  3. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    ước gì một tháng hay một năm có một điều ước thôi cũng được
    nhưng mà nó phải thành hiện thực
    còn riêng hôm nay thì chỉ ước con bình bịch sẽ chở lại với iem
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được yên thân.
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    ước gì giờ cái bệnh đau bụng này không hành hạ mình, cả ngày nằm trên giường chả làm được cái gì, chán
  6. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Ước j kỳ thực tập trôi qua tốt đẹp, ặc
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    ĐỒ HÂM! Điều này cần j p ước? Sao cứ thích ngồi đây ước nhỉ? Ông hơn ối người ở chỗ điều ước của ông đã nằm trong lòng bàn tay ông rồi, việc cuối cùng là chọn thời điểm thực hiện nó thôi. ĐỒ ẾCH!
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, cái này tùy ngữ cảnh à. Phải mèo mừ mèo nói: "Vâng, anh chẳng ra gì cả, anh làm ơn tha cho tôi" thì DH nghĩ sao?
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngày mai ngủ dậy mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ.
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    ước gì giờ người đó biết mình đang chờ mà ol
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này