1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước (chỉ một điều thôi nhé, không đánh thuế)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhoc_cj, 08/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Ôi, CĐTN, ước j tìm ra đề tài trước khi hết tuần, chán wá trời lun
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ước gì ko phải tập quân sự, chết mất thôi
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    ước đến ngày hết hạn không được post bài ở đây.
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cứ ngồi chơi thôi mà nốt tối nay xong tập tài liệu, khỏi cần dịch nhở .
  5. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
  6. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm nay Lan đừng có 28
  7. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Heehee,vợ lại đc Lan 27 roài,2 nháy lận,tiếc là hok chơi nháy,hic.Hnay vợ login logout nhìu wá,nhảy nick loạn cả lên,hình như xài 1 nick oánh 2 em Lan ,mà số gold nick đó ít hơn số gold mình oánh mới đau ----------->ước gì pác Mec...từ bi
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mày ếk có trên đời
    Ước gì tao có thể tát cho mày 1 cái lật mặt
    Ước gì ...
    có làm mày đau được đâu mà ước cơ chứ
    Thế đấy, tát chính tao còn dễ hơn
    Ước gì gang cái mặt mày ra để mày thấy em Liên thương mày nhường nào!
    Ước gì mày đừng phụ em nó, ước gì ... em nó tốt như vậy cơ mà.
    Ước gì mày đừng điên ...............................................................................................
  9. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm nay đừng là ngày mà cak 17 ngày tới tôi fải xa you, bạn iu quí của tôi. Thư ah, bà đi rồi, bit bao jờ trở lại ??? 1năm 6 năm 7 năm... hay mãi mãi định cư luôn bên đó
    Tôi linh cảm rằng sau lần chia tay này , chúng mình sẽ mãi mãi ko còn có lại những ngày vui vẻ đi rong ruổi khắp nơi, ăn chè trong 1 chiều mưa dầm dề nè, lang thang trên phố đông nghẹt đêm Noel với nhau nè , , tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Ngày trở về chắc bà đã có ''anh iu '' rùi , tôi cũng ko bit có còn single như bi giờ ko nữa ( chắc khó đấy , vì trình độ tăm tia của tui cũng đâu kém gì bà , nhỉ )
    Bà có biết việc bà ra đi như thế là cú shock lớn với tôi thế nào ko ? Cứ nghĩ đến ngày chia tay mà tôi buồn muốn khóc rùi đó Tôi vẫn chưa tìm thấy " anh iu " của mình mà , sao bà đã vội đi ??/ Từ bi giờ , tôi biết call cho ai mà kể lể về nhg " người lạ mới quen ", kể cho ai nghe về cảm xúc của tôi với những anh chàng đó nữa. Bà ko ở đây , tôi bit xin ý kiến chỉ đạo của ai để " hoạch định sack lược " chinh phục mục tiêu nữa ( dù rằng bà cũng chưa từng có ng iu , cũng " trình độ gà" chẳng khác gì tôi ), nhưng tôi vẫn muốn được nghe bà phân tích , cho tôi nhg lời khuyên ngớ ngẩn kiểu như : ..... à mà thui... , tui viết ra đây mọi ng đọc bit hết thì kì lắm
    Mấy hôm nay nhiều lúc tôi fat hiện mình cứ nghĩ đến bà là lại nhỏ nước mắt nè, tại bà hết đó , chưa xa tôi đã sợ ngày phải see off bà ra sân bay rùi
    Bà có tin vào duyên kì ngộ ko ? Coslẽ mình có duyên làm bạn thân của nhau thật , Thư nhỉ , ai mà ngờ hồi nhỏ bà ở gần tôi thế 2 năm sống gần nhà mà ko thành bạn , để rùi 14 năm sau lại gặp nhau trong tr cấp 3, trở thành bạn mà mãi 3 năm sau tui mới biết thì ra ngày xưa chính gia đình bà đã dọn đến mua nhà của cậu tui
    Biết bao nhiêu điều muốn nói mà ko thể , , bà cũng hiểu tôi là đứa sống nặng về tình cảm đúng ko ? Uh dù đi xa cũng đừng quên tình bạn và những ngày tháng đẹp mà chúng mình đã có, Thư nhé. , tôi sẽ đợi bà dẫn từ Đức về 2 người , 1 anh chàng bảnh bao cho bà , và 1 anh chàng có trái tim nồng ấm cho tôi nữa , đừng quên dành phần cho bạn đó nha

    =======================
    goodbye my friend, my little one
    U gave me love and teach me fìnd the sun
    And now spring ''s in the air
    We had joy, we had fun, we had season in the sun
    And the mountain that we climbed was the season out of time....
    Tôi đang sing đó, bà nghe thấy ko ?
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn này giống mình hồi xưa lắc, khi thằng bạn thân té đi sang Nga năm lớp 12, nó sợ mình biết sẽ khóc nên không nói, đến hôm nó đi ra sân bay, con người yêu mới nói cho mình, thì chả kịp nữa rồi, thế đó ... bặt tin nhau gần chục năm rùi ... giờ mà gặp nó, tỉn 1 trận ... Nhớ hồi đó cũng viết nhật ký, cũng tự hỏi 1 năm, 2 năm hay bao nhiêu năm nữa tao mới gặp được mày, cũng tự hỏi liệu mày có định cư bên đó ko ... chơi thân cho lắm vào ... đến khi biệt ly ... nó lại nghĩ mình là đồ mít ướt ... đã mít ướt bao giờ đâu ... cười nhăn nhở hòai ... sao nó biết mình sock không chịu được, sao nó biết mình sẽ khóc mà dấu tiệt mình thế nhỉ? Đúng là bạn mình ..
    Nhưng kệ, nhân tiện ước, ước mai mốt tao gặp được mày, xời, ước mơ cỏn con, giờ thì đất Nga là cái gì chứ, tao sang đó chơi với thằng chồng tao ít bữa là gặp đc mày liền ... gặp rồi thằng nào khóc ... mày hay tao, ếk bít ... có khi là mày, liệu mày có khóc khi biết tao có chồng rồi không? Chịu!!
    Trái đất tròn mà lắm chỗ cũng méo mó nhăn nhó, méo dúm méo dó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này