1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước (hay nhiều điều ước mỗi ngày cũng không sao :-D)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Lời ước của ngày hôm nay:
    Ước gì cứ tối tối là ADSL bị... hư, "cai nghiện" net và khỏi phải thấy điều mình không muốn thấy! Khỏi phải chờ cái mà chờ hoài vẫn chẳng thấy gì! Khỏi ham chơi để chơi cho đã rồi lại thấy... tội lỗi (nhưng bây giờ thì hoàn toàn ko có gì tội lỗi cả, đang rảnh mà )
    Nhưng hình như lời ước này ko ổn lắm thì phải? Hôm qua không có ước, ko biết bữa nay "ước bù" cho hôm qua thêm 1 lời ước nữa hay ko? Hay e*** lại cái lời ước trên cũng được.
    Ước gì mắt mình chỉ thấy điều mình muốn thấy, còn điều mình không muốn thấy thì sẽ không phải thấy! (giả đui)​
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ước gì 2 topic mình lập nằm ở trang nhất.
    Láo, đứa nào nói là Nothing is impossible?
    Cái forum bèo nhèo, cái box còm cõi, mà mình còn không giữ cái topic tẹp nhẹp của mình ở trang nhất được thì mong thành tựu gì ở đời này?
    Láo, thằng nào nghĩ ra câu Nothing is impossible?
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Choài ui, sao mà "đau khổ" dữ vậy Angie? Chỉ cần mỗi ngày Angie post 1 câu là đảm bảo nó luôn luôn nằm ở trang nhất đó! Cố lên nhé!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ước gì... mình được làm MOD
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Điều ước này của "con" đã thành hiện thực.
    Bà con ui, có ai phát hiện ra chưa?
    Hổng thấy ai "chúc mừng" sow hết!
    Buồn queo!
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có một ngày không được vui, dù cười nhiều, cười nghiêng ngả, cười ngặt nghẽo vì C. chọc cười mỗi 20s. Ước gì mình lấy được một người như C.
    Tự nhiên nghĩ đến em-bé.
    Ước gì em-bé có một ngày thứ Hai vui.
  7. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mai mốt mình không còn điểm tin được thì có người nào đó điểm tin cho mình còn biết chút tin tức...
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui sao dzậy? Minimo mà không điểm tin nữa thì box LHP buồn đi bao nhiêu.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hic, từ đầu đến giờ trong topic này sow luôn chỉ ước những điều có khả năng trở thành hiện thực (và tất cả đều đã trở thành hiện thực rồi), nhưng bữa nay đau lòng quá phải ước một điều mà biết chắc chắn ko thể trở thành hiện thực:
    Ước gì bé kì hươu trở lại lành lặn xinh đẹp như xưa ​
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình tự tin hơn với những cảm nhận của mình.
    Ước gì mình có thể làm được theo câu nói: "Trong tình yêu, bạn hãy để trái tim dẫn đường. Cứ yên tâm, vì nếu trái tim đi lạc, thì cái đầu sẽ dẫn bạn về nhà". Mình toàn để cái đầu "nhiều chuyện" xía vô hết vụ này đến vụ kia. Mệt quá đi mất!
    Ước gì mình không làm những điều ngu ngốc nữa!​

Chia sẻ trang này