1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước (hay nhiều điều ước mỗi ngày cũng không sao :-D)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, vô tư đi.
    Kẻ nào kiềm hãm cảm xúc tiêu cực (buồn, khổ, khóc) sẽ dễ có xu hướng kiềm hãm cả cảm xúc tích cực (vui mừng, hạnh phúc, yêu thương.)
    Những người như vậy sẽ có nhiều rủi ro gặp tình huống thế này: Thương thầm một cô bạn gái, giữ kín mấy năm trời. Một ngày nọ, trời đẹp, có mây xanh, cô này bị đụng xe chết không kịp ngáp. Anh chàng kia đâm ra chưng hửng. (Hay là một tình huống đại loại như vậy) Hê hê...
    Bày tỏ cho người kia thấy là mình có cảm xúc mãnh liệt về họ thì đâu có gì là xấu? Sao con người hiện đại hay ngại ngùng không biểu lộ cảm xúc của họ vậy?
    Sợ bị người kia phán xét à? Sợ bị người đời nhìn ngắm à?
    Ui, nhắc lại vụ khóc, cái anh latest ex hồi trước Tết chừng 10 ngày tuyên bố thẳng thừng: "Anh không thích hợp với em, mình nên chấm dứt đi em à" làm Angie khóc lóc, vật vã cả tuần lễ (anh bạn này biết hết mấy chuyện đó.)
    Rồi sao? Có sao đâu, sau 1 tuần là Angie quên sạch, lại đón Tết vui như không có chuyện gì. Anh bạn kia biết anh ta làm Angie khổ sở thì đã làm sao? Thật sự là Angie khổ sở vì bị, hmm, "đá" mà, có gì phải giấu sự thật đó?
    Sao SOW cứ hay dằn vặt vì sự thật là có ai đó có vị trí rất quan trong trong cuộc đời SOW và SOW bị ảnh hưởng (xấu lẫn tốt) rất nhiều vì thái độ của người đó?
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì sow không thích như thế....
    Sow không thích (và không muốn) tin rằng thật sự có một ngừoi như thế. Sow thích sống ko phụ thuộc vào ai, không bị ảnh hưởng của ai.
    Và...
    Sow không muốn mình khóc như thế, còn là vì, sow không muốn làm người ta khó xử....
    Mà...
    Còn nhiều "vấn đề" lắm.
    Biết đâu câu nói "yêu một người, lấy một người khác" là đúng thì sao. Khi yêu, mình yêu vì mình yêu. Còn khi lấy, đó là một quyết định, một lựa chọn, cho cả cuộc đời mình.... Khi yêu, ta có thể chấp nhận nhiều thứ, còn khi lựa chọn bạn trăm năm, ta không thể như thế được. Có những thứ... tình yêu che mắt, ta có thể tạm thời bỏ qua, nhưng lại ko thể chịu đựng nổi suốt đời...
    À, mà sow nói cái này, ko phải vì ai đó muốn hỏi cưới sow đâu! Đơn giản chỉ là vì, sow có tư tưởng, nếu ko yêu thì ko lấy, còn nếu người đó ko thể nào trở thành chồng mình được, thì yêu để làm gì?
    Nhưng bây giờ cũng chẳng có thời gian mà ngồi xét nó nữa. Còn nhiều việc phải làm quá...
    Cứ để đó, khi số cái "không thể" lên quá ngưỡng, lượng đổi chất đổi, lúc đó có thể tự "nó" sẽ biết phải làm gì. ("nó": not human being)
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Đơn giản hơn, SOW muốn emotionally independent chứ gì?
    Hê hê, Angie thì vốn tự thân đã không attached với điều gì nên chắc chắn là emotionally independent rồi. Thỉnh thoảng mới đổi hươn vị tí xíu thôi, nhưng đâu lại vào đó ngay.
    Mà, Angie không ngại điều đó, cái Angie nhắm đến là emotionally mature chứ không phải là independent.
    Nhân tiện vì SOW nhắc đến chuyện này, mẹ Angie vẫn luôn dạy là: Một phụ nữ có toàn quyền yêu người mình yêu, tuy nhiên chỉ nên lấy một người có thể làm cha cho con của mình.
    Hê hê, ai nói là yêu để làm gì? Yêu đâu phải là một hành động ta chủ động thực hiện như chọn con cá khi đi chợ?
    Yêu là một điều xảy đến với ta đó chứ!
    Còn chồng thì ta...chọn!
    Nhân tiện nhắn tin: SOW có muốn đi uống cái gì thì trả lời gấp, Angie ghé đón, cho cái địa chỉ luôn. Gì thì hôm nay Angie cũng đi suốt tới 12h mà. Đừng có cho dthoại. DT Angie nó chỉ nhận được thôi. PM đi, Angie còn online nè.
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ha, khổ nỗi đó là người mà sow nghĩ là có thể làm một người cha tốt, vì rất trách nhiệm mà, hơi bị nghiêm khắc nữa. Nói chung, đủ tiêu chuẩn làm "cha tốt". Nhưng mà hổng lẽ lấy chồng chỉ nhắm lấy "cha tốt" cho con mình mà không cần là "chồng tốt" cho mình à? Mà vẫn là "chồng tốt" đó chứ! Chắc tại sow khó tính thôi.
    Còn vụ khó xử thì.... sow ko biết nữa. Thấy người ta vẫn tỉnh queo thui... Nhưng mà...
    Nói chung là, sow muốn tránh mọi cái có thể. Chỉ thế thôi.
    Chài ui, mệt phờ phạc luôn rồi, hichic. Đi ngủ thui.
    Angie à, cảm ơn Angie nhé! Sow PM cho Angie rùi đó. Hẹn dịp khác nghen
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thể làm được gì đó cho anh
    Người ta nói rằng nếu viết điều ước bằng mực màu xanh lá cây thì điều ước sẽ thành hiện thực. Chẳng biết là điều này có thật hay ko nhưng thôi cứ làm con nít tin vào những điều kì diệu đi vậy. Mình viết câu này bằng màu xanh lá cây. Thật sự mong ước, bằng tất cả tấm lòng. Mình có thể làm được gì đó có ích cho anh không nhỉ?
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 25/08/2006
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ước gì người ta chơi Kokology một cách thoải mái hơn, vô tư hơn. Người ta còn "kĩ tính" dữ quá, hic.
    Dù sao chăng nữa, mình cũng chỉ là muốn hiểu người ta hơn một chút thui mà?
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Cái đồng hồ treo tường nổi hứng phi thân xuống đất. Mặt gương vỡ tan tành, miểng văng tùm lum khắp nơi.
    Vậy mà lắp pin vô vẫn chạy được, hê..hê..
    Chứng tỏ mình sắp gặp điềm lành. Khỏi cần phải ước iếc chi cho mệt, sắp vô mánh rồi

  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu!
    Người ta bảo là vỡ đồ là xui, vỡ kính thì xui đến 7 năm lận (đương nhiên mấy chuyện này là dị đoan tào lao thui, ai hơi đâu thèm để ý!). Tuy là mấy cái chuyện mê tín này hơi nhảm nhí một chút nhưng sow chưa từng nghe có vụ bể đồ lại là... hên. Lạ thật!
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chào một ngày mới tốt lành!
    Chào mừng kì nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9!
    Ước một điều phi lý: ước gì kì nghỉ lễ này kéo dài... 1 tuần nhỉ? (ko dám tham lam ước thêm là "mãi mãi" hay là "1 tháng" nữa! >_<)
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ước gì.
    Ngày mai đừng mưa, đừng bão.
    Tội nghiệp các bé, một năm chỉ có 1 ngày vui lớn. Nếu trời bão, niềm vui lớn, ngày vui lớn này của các bé có còn trọn vẹn không? Và sẽ trôi về đâu....

Chia sẻ trang này