1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước (hay nhiều điều ước mỗi ngày cũng không sao :-D)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Một điều kì lạ là hầu hết các điều ước mà sow viết trong topic này, cầu mong một cách chân thành, đều trở thành sự thật.
    Topic này "linh thiêng" ghê! (^_^)
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có một ngày công việc không cần mình và mình không cần công việc.
    Nói đơn giản dễ hiểu là ước gì có một ngày mình không cần phải làm việc gì hết, được ngủ đủ, đã giấc, ko phải lo lắng, ko phải "cày" như trâu và cũng không phải chạy đua với thời gian. Như là ngày thứ bảy và CN....
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ước có nhiều tiền...hê hê hê...
    Tiền bạc không là vấn đề!!! Vấn đề là...không có tiền!!!
    Phải có tiền, để giảm đi 1 thứ stress: stress vì không có tiền!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có xe máy để lao ra đường, phóng với tốc độ thật cao và mặc sức khóc. Khóc khi đang ở tốc độ cao là một sự phấn khích tột độ. Liệu có ai biết đến cái thú vui tao nhã này không nhỉ?
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Angie làm em-be nhớ tới bài hát Against all odds của Phil Collins
    I wish I could make you turn around
    Turn around to see me cry

    Ko hiểu sao mỗi lần nghe bài này em-be cứ thấy thắt lòng. Khi khóc thường cố gắng ko để cho ai thấy nhưng chính những lúc khóc một mình như vậy cảm thấy mình thật cô đơn
    Nhớ có lần em-be ko hiểu uất ức chuyện gì mà bật khóc ngay trước mặt mấy đứa em họ. Lúc đó có một đứa tới đứng trước mặt em-be hát "Hãy khóc hãy khóc đi đừng ngại ngùng..." Thiệt tình, lúc đó mém chút nữa là em-be bật ra cười rồi
  6. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ mún có 1 ngày rảnh rỗi, ko phải học hành, làm việc, có thể ngủ 1 giấc thật sướng, ko phải ngủ chưa đã đã phải lồm cồm pò dậy đi học, đi làm. 1 ngày rảnh rỗi để có thể thỏa thích nghe nhạc, đọc truyện, chơi game, đi chơi
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi...ước gì con có 800USD mua cái tấm thảm đó...Chắc thảm thần cũng chỉ đẹp bằng chừng đó thôi...
    Ôi...cái tấm thảm đó không hợp với mình thì chẳng còn biết hợp với ai nữa...
    800USD...
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Mua thảm để làm gì vậy Angie? Để treo hay là thảm lót nhà vậy???
    Mắc kinh dị!
    Phải có một cái nhà 80.000$ thì mới mua một cái thảm kiểu đó, nhỉ?
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thảm thường thôi, chắc trải phòng ngủ hay phòng khách đều được...Cái chính là hoa văn của nó đúng là psychedelic, đủ màu hết, đổi màu khi băng qua 1 giới hạn nào đó, hmmm, từ ngữ không tả nổi vẻ rực rỡ và vui vẻ của nó...để Angie chụp hình nó lại vậy...Mấy cái này chắc chắn người ta sẽ nghĩ là dành cho em bé vì nó rực rỡ và vui nhộn vậy...Nhưng mà Angie thấy nó đúng là kiểu tính cách của mình...
    Thảm ơi là thảm...
    Thảm (thiết) ơi là thảm (thiết)...
  10. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay ngồi gõ máy từ tinh mơ đến tối ngày, giờ mới thấy hai vai mỏi nhừ. Uớc chi bi giờ có ai mát-xa cho mình một lúc
    Vậy đó, mình mát-xa cho ai thì cũng được, thế mà đến khi mình muốn được đấm vai một chút thôi thì đành chịu
    Sau này mình mà có husband thì chắc chắn phải làm cho hắn biết mát-xa qua.

Chia sẻ trang này