1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước (hay nhiều điều ước mỗi ngày cũng không sao :-D)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình sẽ k bao giờ phải cần đến laptop. (Grừ, desktop có cái thi vị của riêng nó!)
    Ước gì mình xài mãi cái điện thoại cũ mèm của mình, he he.
    Ước gì cái cassette ngày xưa còn tốt.
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cái bài quote theo lối chối mắt bên trên kia nó không đập vào mẹt của mình trong cái ngày hôm nay.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ước gì người có quyền tech box LHP để mắt tới box.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có một anh chàng năn nỉ mình...offline vì anh chàng bị cảm quá. Nên mình mới giật mình nhận ra là thời tiết này làm nhiều người bị cảm hoặc cảm cúm. May mà mình chưa bị cảm lạnh hay cảm cúm.
    Ước gì bạn bè mình không bị cảm lạnh hay cảm cúm giai đoạn này.
    Cuối năm, nhiều việc phải lo hơn rồi, cảm thì tốn mất 7-10 ngày không làm đc việc gì...
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hmm, mình có mấy điều mong muốn thế này:
    Một là tìm ra bột rau câu để tự làm một cái bánh rau câu trái cây mừng sinh nhật mình. :-) Năm ngoái, sau hơn 10 năm, mình lại có bánh sinh nhật ở nhà. Không là bánh kem như ngày xưa mẹ làm, mà là một ổ bánh rau câu và một ổ bánh chuối.
    Hai là có người dắt mình đi xem phim, he he. ;-)
    Xem ra hai điều này mình đều phải tự thân vận động thì mới có được. ;-)
  7. starqsvn

    starqsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Sinh Nhật Angie
    [​IMG]
    Được starqsvn sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 30/08/2008
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Minh họa một tí cho hình bánh trái.
    [​IMG] [​IMG]
    Bánh thế này và quà thế này:
    [​IMG] [​IMG]
    Quà mất rồi, dĩ nhiên.
    Và điều mình muốn bây giờ là không bị tra hỏi lý do vì sao mà mất. Chuyện này dễ làm, chỉ cần không hỏi là được. Mình không muốn trả lời. Mình không muốn kể lại. Mình không muốn thấy mình lại tự cười hô hố để che đi những thứ khác dâng lên ứ cổ.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình không có thói quen ước. Nhưng khi người ta không có khả năng thực hiện điều gì, thì người ta ước. Dreams are my reality - a different kind of reality.
    Và còn nữa, Nói trước, bước không qua.
    Vậy thì mình giữ lại điều ước này và mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, ước gì chồng không những giàu để mình có tiền đi shopping mà còn đi giải phẫu thẩm mỹ mỗi năm dăm lần nữa, hé hé hé.
    Đúng là điều ước của người già, bước vào giai đoạn cần sự can thiệp của giải phẫu thẩm mỹ, hê hê.

Chia sẻ trang này