1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một diều ước, hãy ước đi các bạn !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, tớ thì chưa qua 83 HN bao giờ cả, cả những Box lứa tuổi khác tớ cũng chưa từng ghé qua. Mà nếu có topic trùng thì sao nhỉ ??? tớ thấy cũng dâu có chuyện gì lớn lao lắm, thì topic bên 83HN thì 83HN ước còn bên SG thì SG ước, tớ thì chẳng thấy diểm nào mâu thuẫn cả, cùng lắm là mang tiếng bắt chước người khác (mà bắt chước cũng dược liệt vào hàng học tập dấy nhỉ ?), người ta có gì hay mình cứ học, học dến khi nào người ta hết cái hay chỉ còn mình hay thôi . Hìhì... topic diều ước mà mình nói gì dâu không,thôi, tớ ước tiếp dây.
    Ước gì ngày mai ngủ dậy mình sẽ là người giàu có nhất, chà giàu thì sướng nhá, tha hồ mà mua dồ ăn, di chơi.... làm những chuyện mà trước giờ mình chỉ dám ngó người ta làm như chơi gôn, dánh tennis,... chà có tiền thì sướng thật, chắc mình phải ước có tiền thôi.
    Ấy chà như vậy cũng không xong, thằng bạn mình cũng rất giàu, có nhiều tiền mà sao hôm bữa nó tới kiếm mình với khuôn mặt buồn xo, khóc hu hu vậy. Như vậy thì có tiền cũng chưa chắc là sướng nhỉ, nó khóc bảo người yêu nó bỏ nó rồi, thằng tội nghiệp thật , con nhà giàu thế mà. Thế thì mình ước tình yêu vậy, có người nói ai có tình yêu là người sung sướng nhất trên dời, thế thì nhất trí như thế, mình sẽ ước có tình yêu.
    Hình như cũng không ổn, chỉ có tình yêu mà không có xiền thì cũng không tốt cho lắm, mới dầu hai người dang say dắm thì một túp liều tranh hai quả tim vàng nghe còn có vẻ ổn ổn. Khi mà tiếng gọi bao tử réo lên rồi thì không hay chút nào, yêu thì tốt thật, nhưng yêu mà không ăn thì chắc cũng không mấy tốt dâu nhỉ ??? biết làm sao bây giờ, mình chỉ có một diều ước thôi, nếu ước giàu mà không có tình yêu thì cũng không chắc hạnh phúc, mà chỉ có tình yêu mà không ăn thì chắc hạnh phúc cũng không nỗi. Thế thì mình nên ước tình yêu hay xiền nhỉ ???
    À hạnh phúc, dúng rồi mình sẽ ước hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì nhỉ ??? hình như chưa ai dịnh nghĩa dược hạnh phúc là gì cả, dạo trước có xem phim Thoả thuận với quỷ thì con quỷ có thể thực hiện tất cả mọi diều ước của con người nhưng chỉ có diều ước hạnh phúc là không thực hiện dược nên cuối cùng phải trả lại linh hồn cho chàng trai, như vậy có nghĩa là diều ước hạnh phúc thì không thực hiện dược, tíếc nhỉ, mình chỉ mong có dược hạnh phúc thế mà. Thế thì mình phải ước diều gì dây ???
    Hehe... có ai doán dược tớ sẽ ước diều gì hay không ??? doán trúng sẽ có thưởng dấy, cụ thể thì tạm thời chưa cho biết dược.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ước gì thế giới này ko còn khổ đau , ko còn bệnh tật , ko còn chiến tranh , ko còn đói nghèo , ước gì mọi người đều được sống hạnh phúc , chung sống hòa bình , ước gì mình ......
    Pucca!!!Pucca!!! I Love Pucca !!!
  3. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    con nit a` , theo happytime thì 2 cái có sự khác biệt đó, đừng nói như vậy nghe con nit
    cái topic của con nit bao hàm cả topic của prankster , vậy đó , tức là topic của con nit ý rộng hơn nhiều
    Pucca!!!Pucca!!! I Love Pucca !!!
  4. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thể sống lại cái đêm hôm đó.......hì....hì.....
    Để được ở dưới bầu trời đầy sao và xin thêm một vài điều ước nữa.......
    Thêm một điều cho người bạn của tôi.........ước sao cho người đó sống và làm việc hết mình,ngày một vui vẻ hơn,ít mặc cảm hơn và khiêm nhường hơn...........sống sao cho về sau không phải hối tiếc,sống với chính bản thân của mình.........ăn hết mình,chơi hết mình.........hì.......hì......

    brother-of-metal
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hieu sai y cua con nit ca roi...
    y tui muon noi o day la gi..
    co nghia la khi chung ta copy lai chu de cua ai do ..thi hay sua lai sao cho phu hop voi box cua chung ta..dung co de nguyen si.. cai tua de nhu the ... dung khong..
    con cai chuyen topic cua tui va cua Prankter hoan toan khong co dinh da'ng gi voi nhau o day ca....moi nguoi deu co quyen tao mot topic cho rieng minh ma`... va chi la rieng minh thoi ..khong lan lon voi mot ai ca....
    EM CHANG LA GI GIUA BAU TROI CAO RONG..
    XIN DUNG SO SANH EM VOI BAT CU MOT AI....
    Bài viết này không đúng chủ đề,sẽ bị xoá trong 24h tới
    Được hoangtienhai sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 24/11/2002
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Hic , em ước mi`nh ở Sg ngay lu'c này , chào đón ông anh Abbadon về để kiếm mấy cái đĩa về nghe , hic , thèm đĩa quá đi mất .
    Hic hic , sao khổ thế này ?
    Kill me kill me kill me again with your true love!!
    Bring me bring me bring me the end with your true love!!
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện mà mình càng không muốn xảy ra thì nó lại càng xảy ra, tại sao vậy ??? ước gì mọi chuyện dều theo ý mình.
    Nếu có muốn copy của người khác dù nội dung có dể nguyên xi thì cũng nên thay dổi tên topic, huống chi hai Box lại sát nhau như vậy, một chủ dề 68 trang chắc cũng không phải là không nổi tiếng.
    Topic này sẽ bị delete sau 24 giờ, các bạn nào có muốn nói lời cuối cùng với nó thì hãy tranh thủ lẹ lẹ (lần dầu tiên xoá topic lại xoá ngay cái của mình, điềm gở dây)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thi` 0 cần phải xoá đâu.Bộ chỉ các mem ngoài HN mới có ước muốn còn các mem HCM thì 0???Việc ý tưởng trùng lập là chuyện bình thường thôi mà vả lại thành viên ở HCM nhưng mỗi lần có điều ước thì lại phải chạy qua bên HN post nhờ à??Như vậy có phải là quái đản 0.
    Ước gì mấy bác đội bóng đóng tiền cho mình lẹ lẹ 1 cái.Híc,thế nào chút nữa cũng phải nghe 1 chút rock đây.
    AV
    Thu phong,thu vũ sát nhân sầu...........

  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tại tớ không muốn có tranh cãi thôi, những diều không dáng thì bớt một chút vẫn hơn.
    Ê, nói thế là chửi tớ chưa dóng tiền phải không hử ??? bóp cổ chết bây giờ

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
    Text
    Bài viết này không đúng chủ đề,sẽ bị xoá trong 24h tới
    Được hoangtienhai sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 24/11/2002
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ho^m nay la ngày gì nhỉ? Mình mong rằng dù hôm nay la ngày gì thì điều ước của mình cũng sẽ linh nghiệm! Mình ước là học kì này mình sẽ thi tốt! Có vẻ cá nhân quá nhỉ? Còn voi mọi người à! Mình ước mọi thành viên của TTVN 83 sẽ luôn vui,và có nhiều cơ hội dể gặp nhau! À! Còn nữa! Mình mong sẽ được các thành viên khác của TTVN83 giúp đỡ để trở thành một thành viên năng động hơn! Cảm ơn rất nhiều!
    Grace1605

Chia sẻ trang này