1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một diều ước, hãy ước đi các bạn !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Prankster mặc kệ đi , chả việc gì phải xoá cả , connit không thích thì không vào , thế thôi ........
    ước gì connit trở lại như ngày xưa ..........
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
    Được Blue angel sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 21/11/2002
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thứ 3 tuần sau kô có test. Con b. nó, đi ăn đám cưới mà còn phải mang sách theo học bài. Lỡ hết dịp vào thăm trang trại O'Hara.
    Si l'amour existe encore
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có xiền dể trả nợ, hichic.. dạo này cứ ăn chơi hoài nợ nầng chồng chất quá !!!

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    ước gì mượn được xe,cứ như vầy đi đâu cũng vướng.Cực qué
    AV
    Thu phong,thu vũ sát nhân sầu...........

  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được gặp lại cô ấy nhỉ.Chẳng lẽ mãi mãi 0 có duyên gặp lại sao!Cứ tưởng 7-8 năm đủ để mọi thứ biến mất trong dĩ vãng nhưng dường như 0 phải vậy.Chỉ cái tên thôi cũng đủ gây ảnh hưởng lớn hơn mình nghĩ.Nếu 0 gặp lại được thì ước gì có thể hoàn toàn quên được cô ấy sẽ tốt hơn.
    HÍc híc đói quá,ước gì tiệm bên cạnh còn mở
    AV
    Thu phong,thu vũ sát nhân sầu...........

  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Ước mơ của atulavuong sao mà vật chất quá,giống tui ghê!hìhìhì...Mong các bác thông cảm,em chỉ là một kẻ tầm thường thôi mà! Em cũng mong có xe để đi,cũng mong là không phải vướng bận chuyện xe cộ(không phải lo trả tiền gửi xe đó mà! )...vì thế em ước...em ước có người tình nguyện chở em...hìhìhì...Nói thẳng ra là sớm có vệ sĩ riêng,nói thẳng hơn nữa là....hìhìhì....Ước gì điều ước của em thành hiện thực,có bác nào có ...gan to không ạ?
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    ứoc gì mình được như mình muốn ............ hic sao muh chán thế , mặc cảm đủ thứ ......................... mình muốn mình đủ cơ sở để thoát khỏi nỗi mặc cảm đáng sợ này .......... sao màổ thế không bít
    Blue Angel Blue Angel

    Được Blue angel sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 24/11/2002
  8. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy mặc cảm sao BA không tự hỏi là tại sao phải mặc cảm và mặc cảm về cái gì chứ.........Mọi người cũng giống BA thôi,đâu có hơn gì BA đâu chứ......Đừng tự cho mình là thua kém người khác.......cái mà BA gọi là mặc cảm đó nó xuất phát từ chính bản thân bạn mà thôi,chỉ có bạn là hiểu rõ điều đó nhất và cũng chỉ có bạn mới thay đổi được nó..........Cuộc đời đẹp lắm, không chán đâu......Hãy sống và tự tin luôn là chính mình........sống sao không hổ thẹn với lương tâm là được,mọi người ai có nói gì nghĩ gì đi nữa,nhưng mình làm tất cả mọi điều mà không cảm thấy hổ thẹn với bản thân là được..........đừng bao giờ cố chứng tỏ bản thân với mọi người.........hãy để mọi người có thời gian để hiểu bạn......lúc đó họ sẽ nhận thấy bạn tuyệt vời như thế nào..........Ước gì cho những ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực.........Mãi là bạn nhé.......ok....?

    brother-of-metal
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có ai tình nguyện dể tớ chở ạ (ai mà gan thế ???),vật chất quá phải không, nhưng làm người ai chả thế, nhưng mà di mòn tám dôi dép lào kiếm khắp năm châu bốn bể (chết thậtt nổ hơi quá trớn, không biết trước giờ di dược chỗ nào xa chưa nữa) mà cũng chưa tìm ra dược người trong mộng.... xí lộn, người dủ can dảm dể ngồi cho tớ chở ạ. Ước gì diều ước của tớ có thể thành hiện thực trong nay mai ạ, nói chung là càng sớm càng tốt ạ.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    Ước gì muốn kill thằng nào thì kill ?
    "Y o? . 乐O死 o? . "
    [​IMG]

Chia sẻ trang này