1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một điều ước - Ver 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhoc_cj, 09/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    ứoc gì thời gian nhưng trôi nhỉ
  2. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    ước j mai CMC trần có xiền uống cafe
  3. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    vẫn chỉ ước có điện thoại mới,giờ ước mơ cụ thể hơn là SE s500 tím
  4. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    ước j kem có điện thoại mới rồi dắt mình đi ăn khao 1 bữa lẩu nấm
  5. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    ước giống ở trên cho nó máu
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Máu quá sợ nhắm
  7. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    thế thì chị ước cho em có đủ tiền đi đã
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    ước cho Kem có xiền mua điện thoại + thừa xiền khao lẩu nấm + luôn nhớ mời các anh chị đi ăn
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cô đã nhận được tin nhắn báo hắn về tới nhà bình an, thật lịch sự và thân thiết ở 1 mức độ vừa phải, chả trách tại sao bạn của cô lại nghĩ đến hắn nhiều như vậy. Cô k biết cô nên làm gì đây, nếu hỏi 1 theo 1 cách quan tâm hơi thái quá, thể nào rồi hắn cũng biết cô lại mang cái cô biết được về kể cho bạn nhưng nếu bỏ bạn 1 mình trong hoàn cảnh như thế này thì cô cũng k muốn. Đôi lúc cô k thấy thích cái kiểu như vậy, thà rằng cứ nói thẳng ra, cứ dùng dằng thế này chỉ bạn cô khổ. Ừ, mà con gái trong trường hợp nào cũng luôn là người chịu thua thiệt. Niềm vui ngắn chẳng tày gang.
    Nếu mỗi ngày có 1 điều ước thì cô hy vọng cái điều xáu nhất k xảy ra, vì cô không muốn mất ai trong cả 2 người bạn.
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nước mắt đừng chảy ra nhiều đến như vậy, ước gì anh đừng có giữ một khoảng cách khó chịu đến thế :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này